-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Kinh tế
30/12/2020 15:43Trả 400 triệu, đại gia không mua nổi cây hoa giấy ngũ sắc 100 tuổi chơi Tết
Không phải là mặt hàng mới lạ, song, vào mỗi dịp Tết, loại cây này lại được nhiều đại gia săn tìm, sẵn sàng chi hàng trăm triệu, thậm chí vài trăm triệu đồng để mua những cây hoa giấy độc đáo về chơi Tết.
Tại Lễ hội hoa Xuân Quan năm 2020, khách tham quan có dịp chiêm ngưỡng cây hoa giấy ngũ sắc “khủng” của chị Hà Huyền Trang ở thôn 4, xã Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên). Cây hoa giấy này giá lên đến 450 triệu đồng.
Chị Trang cho biết, vườn nhà chị đã đón khách mua cây cảnh chơi Tết được khoảng hai tháng nay. Chị đã bán được hơn một nửa số hoa giấy trong vườn, vận chuyển đi khắp trong Nam ngoài Bắc. Nhiều “thượng đế” còn đặt cọc tiền trước để sở hữu được những cây ưng ý.

Chỉ vào cây hoa giấy khủng trước mặt, chị Trang tiết lộ, hai cây hoa giấy ngũ sắc cổ thụ là hàng chị nhập nguyên cây từ Thái Lan có tuổi lên đến 100 năm, được nhiều đại gia hỏi mua chơi Tết. Vừa mới đây, khách còn trả giá 400 triệu đồng nhưng chị vẫn chưa đồng ý.
Theo chị Trang, giống hoa giấy ngũ sắc gồm có 5 màu: trắng, cam, đỏ, vàng, hồng rất rực rỡ và bắt mắt, tạo nên nét độc đáo riêng của loài hoa này. Đặc biệt, lượng hoa rất sai, thời gian hoa nở kéo dài đến 1 tháng. Nếu chăm sóc đầy đủ dinh dưỡng, tưới nước, bón phân đều đặn, thì lứa hoa này chưa hết đã đến lứa hoa khác, cảm giác như không bao giờ hết hoa.




Ban đầu mới nhập về, hoa đã được ghép sẵn, song do phần tán và chậu khá nhỏ không phù hợp với thân, gốc “khủng” của cây nên chị phải hàn khung sắt, uốn lại tán cho rộng và trồng vào chậu mới.
“Tôi phải mất 3-4 tháng mới uốn được thành một cây hoa giấy hoàn chỉnh. Đây cũng là công đoạn khó nhất, quyết định vẻ đẹp của cây hoa giấy”, chị nói. Cũng theo chị Trang, cây có tán rộng, thân gốc lâu năm và dáng đẹp mới làm nên giá trị của cây.
Ngoài những chậu khủng, có giá hàng trăm triệu, vườn nhà chị Trang còn có 200-300 cây hoa giấy ngũ sắc với đa dạng kích thước và giá tiền. Những cây cao từ 1 mét trở lên, có tuổi đời từ vài năm cho đến hàng chục năm, giá dao động từ 1 đến vài triệu đồng, thậm chí từ 20-50 triệu đồng cũng có.
Theo Nhật Thanh (VietNamNet)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (16:25)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (16:22)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (16:19)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (16:17)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (45 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (46 phút trước)




