-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Kinh tế
14/12/2018 13:00Triệu lượt phất cờ cho Việt Nam vô địch
Chưa bao giờ, mọi người lại quan tâm đến bóng đá đến vậy, “Công Phượng” “Quang Hải” “Văn Lâm” … những cái tên của bóng đá VN được nhắc đi nhắc lại khắp mọi nơi, từ phương tiện truyền thông cho đến những nơi bình dân như chợ búa. Chưa bao giờ, giữa mùa đông lạnh giá lại có một luồng không khí tinh thần nóng bỏng như đốt cháy mọi thứ. Chưa bao giờ.
Đã một thập kỉ kể từ ngày Công Vinh “đốt cháy” Mỹ Đình sau quả đá phạt thần sầu của Minh Phương, ngày nay, những Công Phượng, Chinh “đen”, Quang Hải… đang đứng trước cơ hội để làm rạng danh Tổ quốc, mở ra một chương mới cho lịch sử bóng đá nước nhà. Để những con tim yêu bóng đá được rộn ràng trở lại, để những niềm tin được sống dậy, để những chai lì gai góc cảm xúc sau bao năm thất bại được xóa nhòa.
Đội tuyển của chúng ta, những chàng trai tuổi đôi mươi, những người đã dành cả tuổi thơ và tuổi trẻ để ăn ngủ cùng những quả bóng. Họ thật vĩ đại, vì họ đã và đang gắn kết cả dân tộc này. Để đáp trả lại công sức cống hiến đó, chúng ta hãy đồng hành cùng đội tuyển, từng phút, từng giây trong mỗi trận đấu, theo sát từng bước chân của họ bên chiếc tivi, bên chiếc smartphone, hoặc tham gia một sự kiện offline xem trận chung kết này với quy mô chưa từng có: 10,000 người, với những màn trình diễn flashmob sôi động, với màn hình led khổng lồ, hứa hẹn sẽ là một đêm cháy hết mình cùng đội tuyển.
Cùng nhau, trên ngực với những chiếc áo đỏ thẫm, trên tay với lá cờ thiêng liêng của Tổ Quốc, cùng nhau tạo ra hàng triệu lượt phất cờ để Hà Nội chìm trong biển cờ, để thủ đô ngập trong biển đỏ, để hàng triệu con tim yêu bóng đá hướng về chảo lửa Mỹ Đình.
Hãy cùng đồng hành với đội tuyển Việt Nam qua chiến dịch “Triệu lượt phất cờ cho Việt Nam vô địch” do nhãn hàng Sting phát động. Với mỗi lần chia sẻ sự kiện trên Facebook (tại đây), bạn đã góp một lượt phất cờ tiếp thêm năng lượng không lùi bước cho đội tuyển. Tại fanzone trên SVĐ Hoa Lư (TP.HCM) và SVĐ Trường Đại Học Y (Hà Nội) ngày 15/12, Sting sẽ tặng 10.000 cờ, 4.000 áo để người hâm mộ nhuộm đỏ khán đài, tạo nên bầu không khí máu lửa đón chào chung kết.
Còn chờ gì nữa, sân vận động Trường ĐH Y Hà Nội & sân vận động Hoa Lư với một khát khao chiến thắng cháy bỏng, cùng nhau chúng ta tạo nên Triệu Lượt Phất Cờ cho Việt Nam Vô Địch. Tôi đã sẵn sàng, còn các bạn thì sao?
PV








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




