-
Vừa tỉnh giấc đã đau ở 4 vị trí này - đừng xem nhẹ, có thể là dấu hiệu khối u ác tính đang “ầm ầm trỗi dậy”! -
Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt" -
Tinh hoa mâm cỗ Bát Tràng trở thành di sản Việt -
Võ sư Việt Nam duy nhất từng thách đấu Lý Tiểu Long, tuyên bố xử gọn tượng đài võ thuật chỉ với 1 cú móc -
Quảng Trị: Phụ huynh đồng loạt đến trường đón con về không cho học tiếp vì sự xuất hiện của 1 người -
Tử vi thứ 3 ngày 18/11/2025 của 12 con giáp: Dần thăng hoa, Ngọ trì trệ -
Ông Dương Trọng Hiếu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM -
Hũ gạo, hũ muối trên ban thờ phải thay vào thời điểm vàng này để con cháu khỏe mạnh, may mắn, thịnh vượng -
Hà Nội: Nữ tài xế mở cửa ô tô gây va chạm với học sinh, đòi bắt đền với lý do không ngờ -
Thông tin mới về vụ việc bùn nhão ngập phố Tôn Đức Thắng, dự án metro có liên quan?
Kinh tế
21/06/2021 15:10Trốn khỏi nội đô: Ngày nóng bức, nghỉ dưỡng ven Hà Nội ‘cháy phòng’
Khi các con được nghỉ hè, gia đình chị Hamy Nguyễn ở Hoàn Kiếm (Hà Nội) gồm 5 người đang muốn tìm một khu nghỉ dưỡng gần Hà Nội để trốn nóng. Chị Hamy Nguyễn cho hay, khi hỏi bên công ty du lịch về một resort ở Mai Châu (Hòa Bình), chị nhận được câu trả lời resort đã hết sạch phòng tới cuối tháng 6. Mặc dù gia đình chị đã tránh đi cuối tuần, nhưng ngay cả ngày trong tuần cũng không còn.
“Phía công ty du lịch tư vấn gia đình mình nên chuyển hướng sang đi Ninh Bình, giá cũng hợp lý mà khách không đông”, chị Hamy Nguyễn cho hay.
“Cuồng chân”, rủ nhau trốn nóng
Nghỉ hè đã được hơn 1 tháng, trẻ nhỏ cũng thi xong vào 10 nên rất nhiều gia đình ở Hà Nội “cuồng chân”, muốn cho các con đi nghỉ xả hơi. Tuy nhiên, đi máy bay thì lo ngại dịch bệnh, họ chọn các khu nghỉ dưỡng biệt lập quanh Hà Nội, di chuyển bằng ô tô cá nhân.
Đặc biệt, những ngày này, khi Thủ đô và các tỉnh phía Bắc đang nắng nóng gay gắt, không khí ngột ngạt, nhiều người càng có nhu cầu đi nghỉ. Vì thế, những khu nghỉ dưỡng biệt lập, diện tích rộng nhưng không quá nhiều phòng, nhiều cây xanh, có bể bơi ở Ba Vì, Sóc Sơn (Hà Nội), Mai Châu (Hòa Bình),... đang là lựa chọn của các gia đình.
Do nhu cầu tăng cao nên một số resort đang “cháy phòng”, dù có những nơi giá không hề rẻ.
Chẳng hạn, tại Hòa Bình, Mai Châu Hideaway Resort có hơn 30 phòng, nằm biệt lập bên bờ sông Đà. Bà Dương Thị Huyền, quản lý khu nghỉ dưỡng, cho biết, thời điểm đông khách tại đây thường từ tháng 9-12 hoặc ra Tết từ tháng 1-3. Tuy nhiên, từ tháng 5 năm nay, khách lúc nào cũng đông.
Đặc biệt, tuần giữa tháng 6 trở đi, khách tăng đột biến, chủ yếu là người Hà Nội. Thời điểm này, công suất phòng luôn đạt 70-80% vào giữa tuần và hết sạch vào cuối tuần.
Gần đó, khu nghỉ Bakhan Village cũng đông không kém. Với mức giá hợp lý, chỉ từ hơn 400.000 đồng/khách/đêm (giữa tuần) nên đây là một trong những địa điểm thường hết phòng đầu tiên.
Thậm chí, dù giá tại Avana Retreat đắt hơn hẳn, dao động từ 5-20 triệu đồng/đêm, cuối tuần còn phụ thu, resort này cũng đạt tỷ phòng 70-80% từ giữa tháng 5 đến hết tháng 6 vào các ngày giữa tuần và kín phòng vào các ngày cuối tuần.
Với các resort ở Mai Châu, khách mất khoảng 4 giờ chạy xe từ Hà Nội. Đi gần hơn, nhiều du khách Thủ đô chọn Serena Resort (Hòa Bình) hay Tomodachi Retreat Làng Mít (thị xã Sơn Tây), Meliá Ba Vì Moutain Retreat, Memory Villa (Ba Vì),... nên lượng khách tại những nơi này cũng đông không kém. Công suất phòng tại các khu nghỉ dưỡng này thường đạt 50-60% và cao hơn vào dịp cuối tuần.
Theo các chuyên gia du lịch, du lịch biệt lập, gần gũi với thiên nhiên đang là xu hướng mới trong thời dịch bệnh, nhờ đó, lượng khách đến với các khu nghỉ dưỡng gần đây tăng cao và duy trì ổn định.
Hơn nữa, lâu nay, người Hà Nội vẫn có thói quen cùng gia đình, bạn bè đi nghỉ dịp cuối tuần. Nhu cầu này tăng cao vào dịp hè nên những điểm đến an toàn quanh Hà Nội hút khách là điều dễ hiểu.
Khôi phục hoạt động du lịch
Ngoài ra, một số địa phương gần Hà Nội như Ninh Bình, Quảng Ninh,... cũng mở cửa du lịch trở lại nên du khách Thủ đô cũng có thêm sự lựa chọn.
Một đại lý của Công ty du lịch Thiên Phúc cho hay, trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại (12/6), FLC Hạ Long (Quảng Ninh) đã đón 800 du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng.
Tuy nhiên, địa phương này vẫn hạn chế đón khách ngoại tỉnh, ngoại trừ các khu nghỉ dưỡng thuộc hệ thống Vinpearl, FLC nhưng phải có xét nghiệm PCR. Do đó, các resort này đưa ra có combo hỗ trợ xét nghiệm cho khách. Các khách sạn còn lại hầu như chưa mở cửa hoặc chỉ phục vụ khách cuối tuần như Lagacy Yên Tử.
Để kéo khách du lịch, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở Quảng Ninh cũng tung ra các gói ưu đãi giảm giá hấp dẫn. Chẳng hạn, Vinpearl Hạ Long có giá 1,85 triệu đồng/khách/đêm trọn gói ăn 3 bữa cho khách tất cả các tỉnh thành, bao gồm cả phí xét nghiệm Covid,… Tại FLC Hạ Long, giá phòng cũng chỉ từ xấp xỉ 1-1,3 triệu đồng/người/đêm (tùy khách lựa chọn bữa ăn),...
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý miễn phí 100% vé tham quan vịnh Hạ Long, Yên Tử, Bảo tàng Quảng Ninh cho tới hết năm 2021, thay vì 50% như hiện nay. Đây là giải pháp kích cầu du lịch nội địa được các DN lữ hành, du khách đánh giá là rất thiết thực để thu hút khách.
Tại Nình Bình, du lịch cũng mới hoạt động trở lại nên lượng khách chưa đông lắm. Thế nên, giá phòng các khách sạn ở đây cũng giảm mạnh. Như Emeralda Ninh Bình chào bán combo chỉ hơn 800.000 đồng/khách/đêm và giảm 20% đêm thứ hai cho khách.
Theo Ngọc Hà (VietNamNet)
- Dự báo thời tiết ngày 18/11: Không khí lạnh cực mạnh đổ bộ, Hà Nội rét nhất 12 độ, Miền Trung mưa xối xả trên 500mm, nguy cơ lũ quét (08:18)
- Nam thiếu niên 15 tuổi bị tạm giữ vì dùng hung khí dọa đánh cha dượng (08:14)
- Honda chính thức ra mắt ‘huyền thoại côn tay’ 100cc mới giá 24 triệu đồng: Đại chiến Yamaha Exciter (08:04)
- Iran khẳng định không làm giàu urani, gửi tín hiệu ngoại giao về chương trình hạt nhân (08:01)
- Vừa tỉnh giấc đã đau ở 4 vị trí này - đừng xem nhẹ, có thể là dấu hiệu khối u ác tính đang “ầm ầm trỗi dậy”! (55 phút trước)
- Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt" (1 giờ trước)
- Tinh hoa mâm cỗ Bát Tràng trở thành di sản Việt (1 giờ trước)
- Võ sư Việt Nam duy nhất từng thách đấu Lý Tiểu Long, tuyên bố xử gọn tượng đài võ thuật chỉ với 1 cú móc (1 giờ trước)
- Quảng Trị: Phụ huynh đồng loạt đến trường đón con về không cho học tiếp vì sự xuất hiện của 1 người (1 giờ trước)
- Bí thư TPHCM kể chuyện kẹt xe: "Mất 2 tiếng để đi được 12 Km" (1 giờ trước)