-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Kinh tế
21/09/2016 11:20Túi xách bệnh hoạn làm từ... mèo giá 30 triệu đồng
Với bộ lông mượt và một cái đầu mèo gắn ở trên, chiếc túi đang được rao bán 30 triệu đồng trong một trang web đấu giá.
Chiếc túi kỳ lạ, thậm chí có thể hơi bệnh hoạn, bao gồm cả một đầu mèo nguyên vẹn. Nó đang được rao bán tại trang đấu giá TradeMe ở New Zealand với giá khởi điểm khổng lồ 1.400 USD (khoảng 31 triệu đồng).
![]() |
Chiếc túi mèo kì lạ, thậm chí có thể hơi bệnh hoạn |
Theo mô tả sản phẩm trên trang web, chiếc túi là thành quả của Clare Hobbs, một người nhồi bông vào xác động vật chuyên nghiệp. Chiếc túi "thể hiện niềm đam mê nghệ thuật và mong muốn thiết kế những điều siêu thực của cô ấy, đặc biệt là việc sử dụng các giống mèo hoang dã và mèo nuôi trong nhà”.
![]() |
Nó đang được rao bán với giá khởi điểm "khủng" 1.400 USD (khoảng 31 triệu đồng) |
Ngoài ra, mô tả sản phẩm cũng nói rõ không có động vật bị giết vì công việc của cô Hobbs.
Người phát ngôn của trang web, Logan Mudge, cho biết công ty đã đảm bảo không có bạo lực động vật nào trong quá trình sản xuất túi, Stuff.co.nz đưa tin.
"Tôi nghĩ sẽ có người muốn mua nó. Đây là một chiếc túi khá đặc biệt và chúng tôi hy vọng cuộc đấu giá sẽ thu hút nhiều sự chú ý trong vài ngày tới".
Mặc dù vậy, có rất nhiều ý kiến lên án chiếu túi mèo.
Giám đốc của tổ chức “Save Animals From Exploitation” Hans Kriek nói chiếc túi thể hiện một thị hiếu nghèo nàn và sự thiếu tôn trọng, Stuff đưa tin. “Nếu bạn làm việc này với con người, nó sẽ là hoàn toàn không thể chấp nhận được”.
![]() |
Một số sản phẩm nhồi bông động vật khác trên TradeMe |
Một số người coi đây như là một trò đùa, họ nói liệu họ có thể được biến thành một cái túi hay không. Tuy nhiên, nhiều người khác hỏi con mèo đã chết như thế nào. Và cũng có vài người nhận xét chiếc túi thật đẹp.
Dường như không ai đặt ra câu hỏi liệu chiếc túi có sử dụng một con mèo thật làm chất liệu hay không.
Cuộc đấu giá chiếc túi kì dị sẽ kết thúc vào tối thứ 4. Tại New Zealand, việc nhồi bông động vật chết tự nhiên hoặc chết nhân đạo là hợp pháp.
Theo Trà My (Dân Việt)








- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (22 phút trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (25 phút trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (38 phút trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (1 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (1 giờ trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (2 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (2 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (2 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (2 giờ trước)




