-
Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh -
Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 -
5 thói quen rửa bát tưởng sạch nhưng lại khiến vi khuẩn sinh sôi -
Bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam của ông Nguyễn Quang Thiều -
Khoảnh khắc khiến Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải "chiếm sóng" truyền thông Thái Lan -
5 điều kiện miễn trách nhiệm hình sự với cán bộ dám nghĩ, dám làm -
Diệp Lâm Anh chính thức công khai tình trẻ kém 11 tuổi: “Anh ấy yêu thương cả các con của tôi” -
Từ chàng trai tự ti trượt casting 4 năm vì "quá xấu" đến "chồng quốc dân" vạn người mê của màn ảnh Việt -
Diễn viên VTV Lan Phương đáp trả câu hỏi kém duyên sau khi ly hôn chồng Tây -
Hương Giang nói gì khi người đẹp từng ở chung phòng đăng quang Miss Universe Thailand 2026?
Kinh tế
25/05/2020 13:30Tỷ phú chơi ngông, tuyển người yêu lên Mặt trăng chơi, tặng luôn 200 tỷ cho người hâm mộ
Nhắc đến tỷ phú chịu chơi nhất trên thế giới, không thể không nhắc đến tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa - nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty bán lẻ thời trang trực tuyến lớn nhất Nhật Bản - Zozo.
Vị tỷ phú này từng gây choáng khi thông báo sẽ tặng 9 triệu USD (khoảng hơn 200 tỷ đồng) cho những người theo dõi tài khoản Twitter của ông. Tuyên bố trên khiến không ít người dùng mạng xã hội 'nháo nhào' ấn theo vị tỷ phú trên nền tảng này.
Theo Business Insider, tỷ phú Yusaku Maezawa cho biết sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 1.000 người đã chia sẻ lại bài đăng vào ngày 1/1 của ông để tặng 9 triệu USD.
Đích thân Yusaku sẽ nhắn tin trực tiếp cho người trúng thưởng để lấy thông tin về số tài khoản và liên lạc với họ. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là Yusaku vui tay "ném tiền qua cửa sổ", tất cả những gì anh đang làm đều để sử dụng cho mục đích nghiên cứu xã hội.
Video: Tỷ phú Yusaku Maezawa là hành khách tư nhân đầu tiên sử dụng dịch vụ bay bằng tên lửa của công ty hàng không vũ trụ Space X.
Yusaku sẽ giữ liên lạc với tất cả những người trúng thưởng và theo dõi xem liệu số tiền đó có thay đổi cuộc sống của ai đó không. Anh muốn biết những người kia đã tiêu tiền vào việc gì và điều đó có khiến họ cảm thấy hạnh phúc? Yusaku cũng kêu gọi các nhà khoa học hãy giúp anh phân tích kết quả cuối cùng.
Chia sẻ với báo chí, anh Yusaku cho rằng việc nghiên cứu này là cần thiết, vì "ngoài khoản thu nhập cá nhân, chính phủ cũng nên xem xét tới các khoản hỗ trợ khác để cải thiện đời sống cho người dân". Bài đăng của anh đã được 4.68 triệu lượt retweet, trở thành một trong những trạng thái được chia sẻ nhiều nhất hiện tại!
Hồi đầu tháng 1 năm nay, vị tỷ phú tuyên bố tuyển bạn đời cùng du hành Mặt trăng vào năm 2023 hoặc sau đó, với tư cách là hành khách tư nhân đầu tiên sử dụng dịch vụ bay bằng tên lửa Big Falcon Rocket (BFR) của công ty hàng không vũ trụ Space X.
"Giấc mơ của tôi là được bay vào vũ trụ, bởi vậy tôi muốn tìm một người đặc biệt cho chuyến đi vô cùng đặc biệt của mình. Chỉ cần người đó muốn tận hưởng cuộc sống giống tôi, yêu chuộng hòa bình và am hiểu về vũ trụ", Maezawa nói.
Chiến dịch tuyển chọn này được đặt tên là Full Moon Lovers, phát sóng trên dịch vụ truyền hình Abema TV của Nhật.
Theo lịch trình do vị tỷ phú tiết lộ, bạn gái sẽ cùng ông du hành bằng tàu không gian Starship. Con tàu này có thể đưa người đến Mặt Trăng và sao Hỏa. Chuyến đi của Yusaku sẽ chỉ bay quay Mặt Trăng, không đáp lên bề mặt của nó.
Chỉ trong nửa tháng đã có tới gần 30.000 cô gái nộp đơn ứng tuyển. Tuy nhiên, cuối tháng 1 năm nay tỷ phú này đã dập tắt hy vọng của hàng chục nghìn cô gái khi tuyên bố hủy chương trình du hành Mặt trăng vì "lý do cá nhân".
"Tôi vô cùng thành thật với chương trình này, song tôi cũng có nhiều cảm xúc lẫn lộn về sự tham gia của mình. Cứ nghĩ đến việc có 27.722 phụ nữ, với lòng can đảm cùng sự tha thiết, đã dành thời gian quý báu để ứng tuyển là tôi lại thấy vô cùng hối hận", Maezawa đăng trên Twitter.
Yusaku Maezawa nổi tiếng tại Nhật là tỷ phú có phong cách ăn mặc năng động, đầu óc phóng khoáng, biết tận hưởng cuộc sống xa hoa. Không giống các công ty Nhật truyền thống, tại Zozotown, nhân viên của Maezawa chỉ làm 6 tiếng mỗi ngày và luôn đến công ty trong trạng thái vui tươi.
Vị tỷ phú cho rằng: "Nhân viên hằng ngày đến công ty không phải là để tuân thủ những quy tắc cứng nhắc, họ đến công ty là để làm việc vui vẻ cùng đồng nghiệp". Với phương châm này, Zozotown của tỷ phú Maezawa ngày càng phát triển mạnh mẽ, với nhiều chi nhánh tại nước ngoài và khách hàng ở khắp nơi trên thế giới.
Ngoài kinh doanh, Yusaku Maezawa còn được biết đến như một nhà sưu tập tranh nghệ thuật khi bỏ ra 230 triệu USD để mua tranh trừu tượng. Những bức tranh được trưng bày ở nhà riêng, và được cho các viện bảo tàng trên thế giới mượn với mong muốn "san sẻ cái đẹp của nghệ thuật và cơ hội thưởng thức nó cho tất cả mọi người". Ngoài tranh, Maezawa còn sở hữu tới 3.000 chai rượu quý, dàn siêu xe khủng và những chiếc đồng hồ đắt tiền.
Một số người Nhật có người ác cảm với cuộc sống riêng tư của Yusaku Maezawa, bởi ông có những suy nghĩ quá mới.
Chia sẻ về vấn đề này, vị tỷ phú nói: "Đời người chỉ có một và ai cũng muốn có cuộc sống vui vẻ. Vì sao nhiều người không làm được điều đó? Dễ hiểu là vì bản thân họ không thực sự muốn vậy mà thôi".
Theo Minh Lan (Nguoiduatin.vn)
- Hà Nội đề xuất hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng cho hộ lắp điện mặt trời mái nhà (21:33)
- Thêm 8 học sinh chuyên Tuyên Quang đỗ trường nhân văn, y dược sau kỳ thi tốt nghiệp lần 2 (21:02)
- Ukraine bác yêu cầu nhượng lãnh thổ của Nga, khẳng định không đánh đổi chủ quyền lấy hòa bình (46 phút trước)
- Thái Lan thực sự dùng đội hình B khi đối đầu tuyển Việt Nam ở chung kết Asean Cup 2026? (54 phút trước)
- 3 con giáp may mắn nhất nửa cuối tháng 7 Âm lịch cần lưu ý điều gì? (1 giờ trước)
- Hải Sapa TV khai gì tại cơ quan công an? (2 giờ trước)
- Ngày càng nhiều bệnh nhân suy thận, bác sĩ cảnh báo nên cân nhắc khi ăn 5 loại rau (2 giờ trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam Hải Sapa TV và vợ (2 giờ trước)
- Đình Bắc thừa nhận muốn sang Nhật Bản chơi bóng (3 giờ trước)
- Bắt giữ thanh niên 20 tuổi cướp tài sản, giở trò đồi bại với người phụ nữ 63 tuổi (3 giờ trước)