-
Lập biên bản tài xế Mercedes "quậy" trên đường phố ở TP.HCM
-
Điều kỳ lạ trở thành thân quen trên mâm cơm miền Tây: Lâu lâu không có là chịu không nổi
-
Hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2025 là ai?
-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi nghĩ mình thua rồi, mà đúng là thua thật"
-
Bên trong biệt thự xuống cấp, người dân nín thở chờ phép sửa
-
Vingroup trình báo, khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân
-
Bộ Công Thương đánh giá việc đưa khoản lỗ hơn 44.000 tỷ của EVN vào giá điện
-
Chàng trai 19 tuổi máu đục như sữa, suy đa tạng nguy kịch vì 2 kiểu LƯỜI người trẻ rất thích
-
40 tuổi phát hiện chồng có bồ, tôi không khóc, chỉ một năm sau cả họ nhà chồng phải nể phục
-
Nữ bác sĩ nha khoa nói gì sau khi đánh bệnh nhân phải nhập viện?
Kinh tế
12/08/2025 21:39Tỷ phú giàu nhất Singapore qua đời
Gia đình cho biết ông ra đi trong vòng tay người thân. Theo Forbes, ông Goh sở hữu phần lớn cổ phần tại Nippon Paint Holdings (Nhật Bản) với khối tài sản ước tính 13 tỷ USD.
Sinh trưởng trong cảnh nghèo khó, ông từng sống cùng cha mẹ và bốn anh chị em trong căn phòng thuê 3 SGD/tháng tại đường River Valley. Thời Thế chiến II, ông sang Muar (Johor, Malaysia) giúp anh rể bán lưới đánh cá trước khi trở lại Singapore năm 1943.

Khởi nghiệp bằng việc bán nước giải khát nhưng thất bại, ông chuyển sang làm tại cửa hàng kim khí. Năm 1949, ông mua thùng sơn thanh lý từ quân đội Anh, tự mày mò pha chế và tạo ra nhãn hiệu sơn Pigeon. Khi Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ năm 1950 khiến hàng nhập khẩu khan hiếm, công việc kinh doanh của ông phát triển mạnh. Sau đó, ông hợp tác với Nippon Paint làm nhà phân phối, rồi thành lập Wuthelam Holdings năm 1974, mở rộng thành tập đoàn toàn cầu, hiện nắm gần 60% cổ phần Nippon Paint.
Gia đình ông còn đầu tư phát triển rồi bán lại trung tâm thương mại Liang Court và Bệnh viện Mount Elizabeth. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi năm 1997, ông nói không muốn niêm yết công ty vì “không giỏi quản lý các nhà quản trị chuyên nghiệp”.
Ông Goh tích cực đóng góp cho nghiên cứu y tế, đặc biệt trong điều trị ung thư, cấp học bổng cho học sinh khó khăn và hỗ trợ nhiều tổ chức phúc lợi. Năm 1995, với sự giúp đỡ của cố Tổng thống Singapore Wee Kim Wee, ông lập Quỹ Goh Foundation để hoạt động thiện nguyện có hệ thống hơn.
Quỹ này góp phần xây dựng Trung tâm Ung thư Quốc gia Singapore (NCCS) và Trung tâm Xạ trị Proton Goh Cheng Liang, tài trợ nghiên cứu ung thư trẻ em tại Bệnh viện KK, Quỹ Viva, Bệnh viện Đại học Quốc gia và hỗ trợ chương trình ARiSE về các bệnh thấp khớp, miễn dịch. NCCS cũng nhận được tài trợ để phát triển chăm sóc giảm nhẹ.
Ngoài Singapore, ông còn hỗ trợ xây dựng đường sá, cung cấp nước sạch, hệ thống vệ sinh và nhiều trường học tại quê hương tổ tiên ở huyện Đại Ngô, Triều Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).
Ông Goh là người sống kín tiếng, khiêm nhường, yêu thích thời gian bên con cháu, các hoạt động như đi thuyền, câu cá, du lịch và thưởng thức ẩm thực. Ông có tất cả 3 người con, 8 cháu và một chắt.
Con trai cả của ông, ông Goh Hup Jin, gọi cha là “ngọn hải đăng của lòng nhân ái và sức mạnh”, dạy các con “sống với lòng trắc ẩn và khiêm nhường”.








- Mercedes-Benz GLC EV 2026 ra mắt: Trần sao, ghế rung theo nhạc, chạy 700 km/sạc, màn lớn chưa từng có (09:30)
- Từng là "tổng tài đẹp nhất Cbiz", giờ đây nam nghệ sĩ này phải nhận quả đắng vì bê bối nhân cách (09:28)
- Lập biên bản tài xế Mercedes "quậy" trên đường phố ở TP.HCM (09:27)
- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Puerto Rico giữa căng thẳng với Venezuela (09:26)
- Chuyện sinh viên làm thêm: Cơ hội trải nghiệm hay gánh nặng từ áp lực vô hình? (09:21)
- Xôn xao cảnh 10 thanh niên trẻ tuổi đánh đôi nam nữ nằm bẹp dưới đất (09:17)
- Jackson bỏ tiền để rời Chelsea (09:17)
- Tôi khổ tâm khi làm mẹ kế của con chồng: Mắng không được, mặc kệ cũng không xong! (09:15)
- Giá vàng giảm sâu sau "tin nóng" thanh tra (09:15)
- Một số gia đình lưu ý, nếu không muốn mất 500k - 1 triệu đồng tiền phạt thì làm ngay việc này trên VNeID (09:15)



