-
Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI?
-
Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an
-
Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập
-
Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view
-
Số người chết, mất tích do mưa lũ tăng lên
-
Mẹ chồng đột ngột mang 5 tỷ sang cho tôi, lý do khiến cả nhà đứng hình
-
Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng "có tí tiền cũng đòi"
-
Cảnh báo 8 xã, phường Hà Nội ngập lụt trong lũ sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Sinh viên tố bị gây khó khăn khi nhận cơm từ thiện giữa mưa lũ ở Thái Nguyên, nhà trường lên tiếng
-
Khi người lính ngủ say bên mẹt dưa hấu của bà con vùng ngập: Thương lắm!
Kinh tế
09/06/2024 15:34Vé máy bay bớt 'nóng' nhưng đi du lịch lúc nửa đêm, về nhà khi gà gáy
Giá vé bất ngờ giảm sâu trong mùa cao điểm
Sau một thời gian tăng cao chóng mặt, giá vé máy bay bắt đầu giảm nhiệt ngay trong mùa cao điểm hè, tùy từng giờ bay, chặng bay.
Theo khảo sát của PV. VietNamNet, một số chặng như Hà Nội - TP.HCM và ngược lại, Hà Nội đi Đà Nẵng/ Phú Quốc, từ TP.HCM đi Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc,... ghi nhận giá vé đã giảm sâu, đặc biệt vào khung giờ tối, đêm muộn và sáng sớm.
Trong đó, ghi nhận mức giảm mạnh là chặng từ Hà Nội và TP.HCM đến Đà Nẵng khi giá vé máy bay hạ chỉ còn một nửa.
Cụ thể, từ Hà Nội đi Đà Nẵng, nếu chọn bay tháng 6, cả trong và cuối tuần, giá vé khứ hồi chỉ từ 2 triệu đồng (Vietjet Air), 2,7 triệu đồng (Vietnam Airlines) nếu chấp nhận bay vào sáng sớm hoặc tối, về muộn; còn bay giờ đẹp giá nhỉnh hơn, dao động từ 2,9-3,7 triệu đồng.

Từ TP.HCM đến Đà Nẵng, giá vé máy bay cũng chỉ từ 2,4-3 triệu đồng/vé vào giữa tháng 6, tháng 7 (kể cả cuối tuần) nếu đi muộn, về muộn.
Như vậy, so với cao điểm kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, giá vé máy bay từ đầu Hà Nội và TP.HCM đến "thành phố đáng sống" đã giảm tới một nửa với giờ bay xấu, giảm khoảng 30% với giờ bay đẹp. Thời điểm đó, giá vé tại hai trung tâm này đến Đà Nẵng lên tới 4-4,5 triệu đồng/vé.
Tương tự như vậy với chặng bay đến Phú Quốc (Kiên Giang). Nếu đi từ Hà Nội, giá vé máy bay đi Phú Quốc tháng 6 vẫn cao, khoảng 4,5-5 triệu đồng/vé thì sang tháng 7 mới hạ nhiệt, còn 3,8 triệu đồng, tháng 8 còn 3 triệu đồng. Từ tháng 9 đến tháng 12, giá vé khứ hồi đi đảo Ngọc chỉ còn trên dưới 2 triệu đồng.
Giá 0 đồng thời điểm này đã hết, trên hệ thống bán vé chỉ còn ghi nhận mức giá từ 390.000 đồng/chặng chưa gồm thuế phí, cho tất cả khung giờ bay. Tuy nhiên, giá vé giảm một phần cũng bởi Phú Quốc sắp vào mùa mưa, thời tiết bắt đầu đẹp từ tháng 12.
Từ TP.HCM đi Phú Quốc, giá vé máy bay cuối tuần trong tháng 7 cũng chỉ khoảng 2,55 triệu đồng, bay giờ đẹp, giảm đáng kể so với dịp cao điểm.
Với đường bay trục Hà Nội - TP.HCM, giá vé dễ thở hơn rất nhiều, chỉ còn khoảng 3 triệu đồng nếu bay muộn và sáng sớm, giờ bay đẹp giá từ 3,6 triệu đồng.
Tuy nhiên, một số chặng ghi nhận giá vé máy bay vẫn cao do ít hãng khai thác và hầu như không tăng chuyến, điển hình như chặng Hà Nội - Tuy Hòa tháng 6 hết nhẵn vé, tháng 7 còn nhưng ngày có ngày không hoặc chỉ 1 chuyến/ngày, giá dao động từ 5-6 triệu đồng/vé khứ hồi.
Đi đêm, về sáng sớm để tiết kiệm
Theo Cục Hàng không Việt Nam, giá vé máy bay trên các chặng bay nội địa hạng phổ thông (chưa gồm thuế, phí) đang được các hãng mở bán thấp hơn đáng kể so với mức giá trần theo quy định.

Chẳng hạn, với chặng Hà Nội - Đà Nẵng, giá vé tối đa theo quy định là 2,89 triệu đồng thì giá vé của Vietnam Airlines chỉ từ 700.000-1,8 triệu đồng (tương đương 25-62% giá tối đa); Vietjet Air giá dao động từ 400.000-1,7 triệu đồng (bằng 13,5-57,1% giá tối đa).
Hay chặng Hà Nội - Phú Quốc từng ghi nhận mức giá cao chót vót lên tới 8 triệu đồng, thì tại Vietnam Airlines nay giảm sâu chỉ còn 2,3 triệu đồng/vé (tương đương 56,7% mức giá tối đa là 4 triệu đồng); Vietjet Air có giá dao động từ 1,4-2 triệu đồng (bằng 34,8-51% giá tối đa).
Đáng lưu ý, nếu đặt vé cho ngày bay xa hơn, các hãng hàng không tung ra nhiều mức giá thấp để hành khách có nhiều lựa chọn. Nhờ đó, trong tháng 7, giá vé nói chung trên các chặng bay chỉ bằng 20-70% mức giá tối đa. Nếu hành khách bay trước 6h và sau 21h, giá vé khá rẻ chỉ dưới 2 triệu đồng cho các chặng từ Hà Nội và TP.HCM đi Đà Nẵng, Nha Trang,...
Đó là bởi vừa qua, Vietnam Airlines đã tăng cường 2.000 chuyến bay vào khung giờ muộn từ sau 21h hàng ngày; các chuyến bay đêm của Vietjet cũng tăng xấp xỉ 46% so với thường lệ, tăng tải cung ứng trên các chặng bay nóng, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách vào dịp cao điểm hè.
Nhiều khách chấp nhận bay giờ không đẹp, đến khách sạn lúc gần nửa đêm, về nhà khi trời gần sáng, để tiết kiệm chi phí.
Cách đây hai tháng, gia đình chị Nguyễn Lan Thủy ở Cầu Giấy (Hà Nội) đặt vé từ Hà Nội đi Nha Trang tuần giữa tháng 6, bay giờ đẹp giá trung bình khoảng 3,7 triệu đồng/vé khứ hồi (đã gồm thuế, phí). Khi đó, chuyến bay không có nhiều và vào các khung giờ khác, giá cũng không rẻ hơn là bao.
Tuy nhiên, do có thêm người đi nên nay chị Thủy mới đặt vé bổ sung cho 2 khách. Khi xem trên hệ thống, nếu đặt cùng chuyến bay của cả đoàn, giá vé máy bay đã nhảy vọt lên hơn 5 triệu đồng. Vì thế, 2 vị khách quyết định chọn bay đêm, đến khách sạn cũng phải 22h30' và chiều về khi đến nhà vào khoảng 2h sáng. Tuy nhiên, giá vé mềm hơn rất nhiều, chỉ hơn 3 triệu đồng/vé khứ hồi.
"Hai người bay muộn là mẹ con, mẹ về đêm không ảnh hưởng đến công việc, con đang nghỉ hè thì hôm sau ngủ bù, nhờ thế mà cũng tiết kiệm được 4 triệu đồng", chị Thủy chia sẻ.
Theo Ngọc Hà (VietNamNet)








- Giá vàng thế giới đột ngột "rơi" mạnh (1 giờ trước)
- Thợ Hà Nội về Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn "cứu" điện thoại cho dân vùng lũ (1 giờ trước)
- Nhóm thanh niên lên kế hoạch ám sát Thủ tướng Bỉ bằng máy bay không người lái (1 giờ trước)
- Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI? (1 giờ trước)
- Khách mang tiền mặt mua lượng lớn vàng, phải ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản (1 giờ trước)
- Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an (1 giờ trước)
- 5 nữ diễn viên Việt bị mắng chửi đến khốn khổ vì nhầm là "tiểu tam" thật (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik nhắc đến tuyển Malaysia, thẳng thắn chỉ ra "tử huyệt" của tuyển Việt Nam (1 giờ trước)
- Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập (1 giờ trước)
- Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view (1 giờ trước)




