-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Kinh tế
15/02/2024 16:03Vì sao nhiều quán chưa mở lại trong ngày đầu tiên đi làm sau Tết?
Ghi nhận ngày 15-2 ( mùng 6 Tết), khá nhiều hàng quán tại TP HCM vẫn chưa mở bán trở lại.
Anh Trần Hoàng, làm việc tại một cao ốc ở trung tâm, hẹn bạn đến một quán trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) cà phê đầu năm nhưng đến nơi thì quán dán thông báo mùng 10 Tết mới bán trở lại.


Những quán mở bán sớm thu hút khá nhiều khách đến ăn uống, nhưng cũng không ít quán chỉ lưa thưa khách.
Chị Trương Thúy Minh (ở quận 1, TP HCM) cho biết sáng mùng 5 Tết, chị tìm đến các quán ăn ưa thích trên đường Lê Thị Riêng (quận 1), Nguyễn Thiện Thuật (quận 3) nhưng đều đóng cửa và ngày hôm nay (mùng 6 Tết), chị ra quán bún quen thuộc trên đường Nguyễn Cảnh Chân (quận 1) nhưng vẫn chưa bán trở lại.

Theo anh Nguyễn Việt Hưng (ở TP Thủ Đức, TP HCM), sáng mùng 6 Tết, anh đưa gia đình ra ngoài tìm món ăn nhưng nhiều hàng quán ở thành phố vẫn còn đóng cửa nên không tìm được quán ưa thích mà phải ăn quán "lạ".
Ông chủ tiệm hủ tiếu mì bò trên đường Lương Định Của, TP Thủ Đức, cho biết quán mở cửa bán xuyên Tết, giá vẫn giữ như ngày thường nên khách đến ăn khá đông, thậm chí khách phải đợi hơn 5-7 phút mới đến lượt gọi món.
Tương tự, quán phở Bình trên đường Cao Thắng, quận 3 cũng bán xuyên Tết. Theo thông lệ, mỗi năm quán sẽ tăng 2.000 đồng/tô nhưng năm nay do tình hình chung, mọi người làm ăn khó khăn nên quán quyết định không tăng giá.
Còn theo bà Yến, chủ quán phở ở TP Thủ Đức, quán nghỉ đến đầu tuần tới do hiện nhiều người vẫn còn ở quê cũng như nhiều người vẫn chưa đi làm nên mở bán lúc này sẽ không có khách.

Ông Ðặng Minh Trí, chủ quán Mì Quảng trộn Anh Út trong hẻm đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 10), cho hay khách chủ yếu của quán là nhân viên văn phòng nên mở bán lại vào sáng mùng 6. Buổi trưa đầu tiên bán lại sau Tết, doanh số của quán đạt khoảng 50% bình quân ngày thường. Điều này năm trong dự tính vì ngày đầu năm nhiều công ty mở tiệc nên nhân viên không ăn ngoài cũng như nhân viên một số công ty đến mùng 10 mới đi làm chính thức.
"Năm nay, nhiều quán mở bán xuyên Tết hơn trước vì nhiều người khó khăn nên không nghỉ Tết. Những quán nghỉ Tết thì nghỉ khá dài vì đầu năm nhân viên chưa trở lại, thậm chí là nghỉ việc luôn" – ông Trí nhận xét.

Theo chị Cẩm Vân, chủ một quán phở trên đường Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận), quán cúng khai trương ngày mùng 1 Tết nhưng mùng 10 mới mở bán vì còn đợi nhân viên.
Trên một diễn đàn của các chủ quán cà phê trên Facebook, một thành viên chia sẻ lịch làm lại ngày mùng 6 đã thông báo từ trước nhưng đến ngày thì không nhân viên nào chịu đi làm! Do đó, chủ quán chỉ còn lựa chọn tự bán hoặc tiếp tục đóng cửa. Trên các nhóm về F&B (dịch vụ ăn uống), nhiều chủ quán đồng loạt chia sẻ các tin nhắn báo nghỉ việc của nhân viên ngày đầu năm làm ảnh hưởng kế hoạch mở bán đầu năm. Theo chuyên gia F&B Đỗ Duy Thanh, sáng lập kiêm Giám đốc Viet Franchise và Công ty Tư vấn FnB Director, mùng 6 tết nhiều quán vẫn chưa mở cửa còn xuất phát từ việc các chủ quán xem ngày đẹp để khai trương.
Theo Ngọc Ánh - Nguyễn Hải (Nld.com.vn)








- Mỹ phát hiện lợn rừng có thịt "màu xanh phát sáng” gây rúng động (14 phút trước)
- Giá vàng miếng SJC vượt đỉnh lịch sử, vì sao chuyên gia nói không nên mua vào lúc này? (29 phút trước)
- Thời tiết miền Bắc thất thường: Mưa lớn trở lại ngay sau đợt nắng nóng (53 phút trước)
- Cảnh sát lên tiếng trước thông tin ô tô cháy trước cổng đơn vị cứu hỏa nhưng không được dập (1 giờ trước)
- Vợ Quý Bình lên tiếng về chiếc xe, nói thẳng: "Tôi không có lấy tài sản nào của anh Bình hết" (1 giờ trước)
- Người đàn ông bất ngờ bị suy gan cấp sau khi uống 1 thứ chỉ trong 1 tuần: Không phải rượu bia (1 giờ trước)
- Thủ tướng yêu cầu gỡ điểm nghẽn đất đai, khoáng sản trước ngày 20/8 (1 giờ trước)
- Đôi bạn ở Hà Nội bất ngờ trở thành con dâu và bố chồng, tiết lộ cách xưng hô độc lạ (1 giờ trước)
- Hẹn hò với cô gái vừa quen được 2 ngày vào lúc 2 giờ sáng, người đàn ông trải qua phút giây sinh tử (2 giờ trước)
- “Thổi bay” cựu vô địch Bắc Mỹ, tuyển Việt Nam chính thức giành tấm vé lịch sử ở giải thế giới (2 giờ trước)




