-
Suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng: Nhà trường chỉ bị kiểm điểm?
-
Ông bố U70 bơi 4 tiếng qua dòng nước ngập, đem đồ ăn cho con gái ở Thái Nguyên
-
Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở chân tại bãi biển Vũng Tàu
-
Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng
-
Quân đội xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh sau ngập lụt
-
Đã hết “concert quốc gia” nhưng nữ ca sĩ này vẫn chạy show chính luận mệt nghỉ
-
Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày tại Huế
-
5 chỉ đạo của Thủ tướng sau vụ cháy nhà ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám
-
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh
-
Phạm Quỳnh Anh “var thẳng” Miu Lê
Kinh tế
17/04/2017 13:22Vốn 0 đồng, thợ điều hòa "buôn nước bọt" kiếm 80 triệu/tháng
Sau khi nghe 3 cuộc điện thoại, anh Sâm cầm điện thoại bấm gọi và nói: “Trong chiều nay chị cho nhân viên giao luôn cho em 1 máy điều hòa hiệu Daikin 9.000BTU và 1 máy cùng loại 18.000BTU đến khu Trung Hòa Nhân Chính, 2 máy Panasonic loại 9.000BTU đến Trần Cung và 1 máy điều hòa Daikin Inverter 12.000 BTU xuống khu đô thị Văn Phú. Địa chỉ cụ thể lát em nhắn”.
Anh Sâm chia sẻ: “Hôm nay trúng quả, ngồi trà đá có 15 phút đồng hồ mà đã có 3 khách gọi mua 5 máy điều hòa. Sau cú điện thoại gọi đi lúc nãy để báo cho đại lý giao hàng, tôi có hoa hồng gần 3 triệu đồng”.
Anh cho biết, anh làm nghề sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt điều hòa ở Hà Nội đã được gần 20 năm nay. Khi thời tiết mát mẻ, và trời lạnh ít việc, chủ yếu lắp đặt dự án chung cư mới, hay sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa văn phòng. Vào hè, mùa cao điểm thì anh chỉ làm điều hòa cho các gia đình. Khoảng 7 năm trở lại đây, anh nhận thêm dịch vụ bán điều hòa để tranh thủ kiếm thêm tiền và cũng để tạo thêm việc làm cho thợ.
![]() |
Chỉ việc “buôn nước bọt”, thợ sửa điều hòa có thể kiếm 50-100 triệu/tháng từ các đại lý buôn bán điều hòa |
Thời gian đầu, một số khách quen mà anh bảo dưỡng điều hòa gọi điện nhờ tư vấn mua điều hòa. Thấy anh nhiệt tình và cũng tin tưởng mình nên nhờ mua luôn. Khi ấy, anh nghĩ khách nhờ thì mình mua hộ vì mua ở đại lý thường rẻ hơn ở siêu thị. Và khi khách mua được máy thì họ cũng thuê anh lắp đặt luôn cho chứ chẳng đi đâu mà thiệt. Bất ngờ nhất là, lần đầu tiên đại lý gọi điện đến rồi thông báo, anh giới thiệu khách giúp họ bán được 25 máy điều hòa nên tiền hoa hồng anh được chi trả là hơn chục triệu đồng (5% giá trị của máy điều hòa).
Từ đó, đi đến nhà ai bảo dưỡng điều hòa, anh quảng cáo luôn nếu gia đình, bạn bè có nhu cầu mua điều hòa mới hay cũ, giới thiệu cho anh, anh điện cho đại lý giao hàng trực tiếp sẽ có giá rẻ hơn. Theo đó, lượng điều hòa bán ra cũng anh mỗi tháng tăng dần đều do khách ngày càng nhiều lên.
Hè năm ngoái, từ tháng 4 đến tháng 9, trung bình mỗi tháng anh bán được từ 100 - 150 máy điều hòa các loại. Tính ra, anh đút túi số tiền hoa hồng lên tới 50-80 triệu đồng/tháng. Riêng tháng 5 và tháng 6 năm ngoái, anh còn bán được tới gần 200 máy điều hòa/tháng bởi đó là thời gian cao điểm của những đợt nắng nóng, thời tiết có lúc lên tới 40 độ C khiến khách đổ xô đi mua điều hòa. Nhờ đó, chỉ trong vòng 2 tháng đó, anh đút túi được gần 200 triệu đồng tiền hoa hồng từ các đại lý chi trả.
Sang đến hè năm nay, dù mới chỉ chớm nóng nhưng khách đặt mua điều hòaqua chỗ anh khá đông. Cứ trung bình ngày 4 máy, có những ngày cá biệt bán được tới 8-10 máy. Tính ra, anh đút túi ít nhất 2 triệu đồng/lãi, anh Sâm tiết lộ.
Theo anh Sâm, dù kiếm được khoản lợi khá lớn từ việc buôn bán điều hòa, nhưng anh vẫn giữ nghề chính của mình là sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt. Anh có một đội thợ 3 người chuyên đi lắp máy mới cho những khách đã đặt mua điều hòa qua anh, còn 3 đội thợ (mỗi đội 2 người) chuyên đi sửa chữa, bảo dưỡng cho khách.
“Khách mua điều hòa của tôi cũng chính là những khách gọi bảo dưỡng. Thế nên, càng nhiều khách bảo dưỡng thì lượng khách mua điều hòa càng tăng lên vì ngoài mua cho mình, họ còn giới thiệu thêm cho bạn bè mình nữa”, anh nói.
Tương tự, anh Bùi Văn Tài, chủ cửa hàng sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa trên đường Kim Giang (Thanh Xuân) cũng thừa nhận, từ điều hòa mới cho đến điều hòa cũ, dân giờ thường chọn mua thông qua các thợ điều hòa để có giá rẻ hơn siêu thị. Trong khi đó, chế độ bảo hành thì cũng chẳng khác gì các siêu thị.
“Tôi là cửa hàng nhỏ, mỗi tháng cũng chỉ bán được 50-60 máy điều hòa khi vào mùa nắng nóng cao điểm. Nhưng, nhờ vậy mà kiếm được 25-30 triệu ngon lành dù không mất bất cứ đồng tiền vốn nào”. Anh chia sẻ thêm, ngoài tiền hoa hồng chi trả trực tiếp, các mối thợ lớn bán được nhiều, đến cuối năm còn được đại lý chia phần thưởng từ doanh thu mà hãng trả cho đại lý. Có người còn được hãng cho đi du lịch nước ngoài.
Theo L.Minh (VietNamNet)








- Hot girl Lào cầu cứu vì bị móc trộm iPhone 17 Pro Max (22:03)
- Bố con chú rể đạp liên tiếp vào đầu tài xế vì từ chối chở đi đón dâu (34 phút trước)
- Ô tô tông phụ nữ chở con nhỏ giữa đường rồi bỏ chạy: Bất ngờ mối quan hệ giữa hai người (46 phút trước)
- Lời tự thú cực sốc của ông chồng ham của lạ: "Không đánh ghen nhưng vợ làm tôi ám ảnh cả đời" (1 giờ trước)
- Điểm chung của các thiếu gia trong các gia đình tài phiệt Việt Nam: Con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng, doanh nhân Đỗ Vinh Quang... đều trùng hợp đặc biệt (1 giờ trước)
- Yến Nhi và 76 người đẹp đấu lượt bình chọn ảnh áo tắm (1 giờ trước)
- Hỗ trợ sửa chữa đồ điện tử miễn phí cho người dân vùng lũ Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Kịch bản FIFA bốc thăm chọn đội đi World Cup (1 giờ trước)
- Hỏa hoạn thiêu rụi 2 xe bồn chở xăng dầu cạnh cửa hàng Petrolimex (1 giờ trước)
- Chủ tịch Hà Nội: TP bị động từ khâu dự báo trong trận mưa ngập bão số 10 (2 giờ trước)




