-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
-
Tin mới nhất về bão Ragasa: Cường độ có thể đạt cấp siêu bão, tiến vào Biển Đông
-
Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm?
-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
-
Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn
Kinh tế
05/04/2018 16:15Vốn 2 triệu liều đi kinh doanh: Mẹ bỉm sữa thu đều 30 triệu/tháng
Tránh sống cảnh ăn bám hay để tăng thêm thu nhập, nhiều chị em hay mẹ bỉm sữa muốn mở cửa hàng kinh doanh với đồng vốn ít ỏi chỉ 1-2 triệu đồng. Kinh doanh mặt hàng nào, kinh doanh như thế nào, nên bắt đầu từ đâu là băn khoăn của nhiều người. Cách đây 2 năm, tôi cũng từng trong hoàn cảnh như vậy.
Tôi sinh năm 1990, tốt nghiệp loại khá trường Đại học Thương Mại Hà Nội. Ra trường, tôi xin làm công việc văn phòng, lương 5 triệu đồng/tháng. Nửa năm sau, tôi lấy chồng và sau đó một năm, vợ chồng tôi đón đứa con đầu lòng.
Hết kỳ nghỉ sinh, tôi tính chuyện thuê người giúp việc trông con để quay trở lại với công việc cũ. Thế nhưng, chồng tôi khuyên nghỉ ở nhà chăm con, tới khi nào con cứng cáp hãy đi làm. Lương tôi chỉ 5 triệu đồng, thuê giúp việc là gần hết. Còn thu nhập của chồng tôi đủ để đảm bảo chi tiêu sinh hoạt của cả nhà. Thấy vậy, tôi gật đầu đồng ý.

Khi con gần 2 tuổi, tôi phát hiện bầu đứa thứ hai. Vậy là dự định đi làm lại gián đoạn, tôi tiếp tục ở nhà làm bà mẹ bỉm sữa. Thế nhưng, ở nhà mãi cũng chán, chán hơn cả là cần dùng đến tiền phải ngửa tay xin chồng từng đồng, hay muốn biếu ông bà ngoại một ít cũng phải hỏi ý kiến và dò xét thái độ của chồng.
Vừa muốn ở nhà chăm con lại vừa muốn có tiền tiêu, cái khó là làm gì?
Mới đầu tôi định bán mỹ phẩm online vì cần vốn ít, phù hợp với số tiền 2 triệu đồng mà tôi tiết kiệm được mỗi khi đi chợ. Song, khi vào các diễn đàn tìm hiểu, tôi thấy bán mỹ phẩm có lãi nhưng giờ hàng giả, hàng nhái nhiều, nếu lấy nhầm về bán thì chẳng khác nào lừa khách. Chưa kể, tôi cũng chả sành về mỹ phẩm lắm. Buôn hoa quả cũng vậy, thường có theo mùa, mà cũng phải tìm được nhà vườn uy tín mới yên tâm.
Ngồi chán, tôi vào một diễn đàn chị em yêu thích nấu ăn để đăng cái ảnh chụp mấy món sở trường tôi hay nấu. Thấy đa phần mọi người khen ngợi món ăn hấp dẫn, một số còn động viên nhìn như trong nhà hàng. Thế là, tôi nảy ý định nấu món ăn sẵn bán online vì đúng sở trường và xu hướng mua đồ nấu sẵn ngày càng nhiều.
Kế hoạch này sinh từ đầu năm 2016. Lúc đó, trong tay tôi có 2 triệu đồng làm vốn. Tôi tính đăng ảnh những món ăn sở trường lên facebook rồi nhận đặt hàng. Gom đơn xong tôi sẽ nấu và trả khách vào ngày hôm sau. Làm vậy khách không phải chờ quá lâu mà số vốn 2 triệu của tôi cũng đủ xoay vòng.
Tháng đầu tiên tôi chỉ nhận đặt 3 món, gồm nem tôm thịt, thịt nấu đông, dồi sụn chiên. Đơn đặt hàng toàn của người quen (10-15 đơn/ngày) vì họ biết và tin tưởng tôi nấu ăn ngon, chọn mua đồ sạch. Hết ngày, khoản tiền kiếm được cũng kha khá dù nguyên liệu hôm thừa, hôm thiếu do căn chưa mua chuẩn.
Sang tháng thứ 2, lượng đặt hàng bắt đầu tăng lên 20-30 đơn/ngày. Kinh nghiệm nấu nướng nhờ đó cũng tăng lên. Tôi tính toán được 1kg thịt thì làm được bao nhiêu hộp thịt đông, nếu làm nem thì được bao nhiêu cái,... Tôi nhận và chốt đơn vào buổi tối, lên danh sách nguyên liệu cần mua. Sáng ra, đưa con đi học xong tôi vào siêu thị mua đồ rồi về nấu. Giao hàng tôi thuê shipper bên ngoài.
Những tháng đầu, sau khi hạch toán có ngày tôi lãi 300.000 đồng, có ngày lãi 500.000 đồng, tùy thuộc vào lượng khách. Song, cuối tháng tôi cũng để ra được 10-15 triệu. Số tiền này không nhiều nhưng cũng gấp 2-3 lần lương của tôi, quan trọng là tôi vẫn chăm sóc và đưa đón con đi học được.
Khi đã quen việc, tôi bắt đầu tăng số món ăn lên để khách có thêm lựa chọn. Đơn hàng nhờ đó cũng ngày một nhiều, thậm chí có ngày tôi nhận được hơn 50 đơn. Tiền lãi cũng tăng lên đáng kể. Với số tiền đó, tôi dư sức chi tiêu sinh hoạt cho gia đình, không cần tiêu đến lương của chồng dù chỉ 1 đồng.
Cuối năm 2016, khi sinh đứa thứ 2, tôi nghỉ bán hàng 2 tháng, sau đó lại tiếp tục vì có mẹ chồng trông hộ con những lúc mình bận. Nguồn thu từ bán đồ ăn online của tôi vì thế vẫn đều đặn.
Đến nay, tôi đã bán đồ ăn online được 2 năm, lượng khách ổn định tương đối lớn, đặc biệt vào dịp lễ Tết tôi còn phải từ chối bớt khách do đơn hàng quá tải. Thu nhập của tôi đều đặn khoảng 30 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, tôi phải làm việc khá vất vả. Ngày nào tôi cũng dậy từ 5 giờ sáng, đêm 12 giờ mới đi ngủ rồi cả ngày người ám đầy dầu mỡ.
Qua 2 năm kinh doanh online, tôi nghĩ vốn 1 triệu hay 2 triệu cũng có thể bắt tay buôn bán được. Quan trọng là buôn gì bán gì để hợp với hoàn cảnh, phát huy được lợi thế sở trường của mình, tạo được uy tín để có nguồn khách thân thiết thì kiểu gì cũng thành công.
Sắp tới, tôi còn dự định thuê một cửa hàng gần nhà để mở rộng việc bán hàng online. Nhưng tôi đang đắn đo vì chi phí thuê mặt bằng khá đắt đỏ, sợ đi thuê thì chưa chắc doanh thu đã tăng mà còn khi lãi còn bị ảnh hưởng.
Theo Linh Chi (Thanh Trì, Hà Nội) (VnExpress.net)








- Đường dây bán dâm ở Huế Do Tú bà 8X điều hành bị phanh phui (8 phút trước)
- Mỹ nhân Việt là nữ tổng tài sở hữu biệt thự bề thế ở TP.HCM, đi Lamborghini 18 tỷ đồng, dùng điện thoại Vertu (13 phút trước)
- Giá vàng nhẫn biến động tăng giảm mạnh: Người mua thời điểm này nên lưu ý điều gì? (22 phút trước)
- Nữ giáo viên mắc ung thư được đưa về lại trường cũ sau thời gian biệt phái (44 phút trước)
- Đang bay sang nước ngoài, người đàn ông phát hiện chưa tắt bếp ga ở nhà (52 phút trước)
- “Đệ nhất mỹ nhân showbiz” Quan Chi Lâm trúng cú lừa thế kỷ của "đại gia rởm", sống ê chề xấu hổ suốt quãng đời còn lại (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể cụ bà 93 tuổi mất tích cả tháng: Camera thu được hình ảnh con dâu 40 tuổi kéo lê vali ra bờ sông (1 giờ trước)
- Hình ảnh mới nhất của cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc trên xe lăn: Chân đeo vòng điện tử, tay phủ khăn (1 giờ trước)
- Đi xin lỗi bị từ chối, “tổng tài” về nhà có hành động lạ, khiến người thân lo lắng (1 giờ trước)
- CSGT buộc phải dùng camera ghi lại toàn bộ quá trình xử lý người vi phạm (1 giờ trước)





