-
Bất lực vì mẹ ép cưu mang em trai 31 tuổi "không chịu trưởng thành" -
Vụ 2 cô giáo mầm non tát học sinh tại Thanh Hóa: Mẹ cháu bé bỏ qua vì “cùng làng”, đồng thời tiếp tục cho cháu theo học tại lớp do hai cô phụ trách -
Một tuần sau lễ truy điệu, tìm thêm 69 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng -
Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng dừng dự án xi măng gần 1.500 tỷ đồng ở Thanh Hóa -
Em chồng rủ cả nhà nhập bàn, ăn xong để anh chị trả gần 6 triệu đồng: Cuộc gọi từ mẹ chồng khiến nàng dâu sững sờ -
Tạm đình chỉ hai cô giáo mầm non tát học sinh ở Thanh Hóa -
Vụ nam sinh lớp 12 đánh cô giáo ở Hà Nội: Nạn nhân thương tích 12%, nhà trường tiết lộ nguyên nhân -
iPhone Duo khan hàng, giá chợ đen chênh 20 triệu đồng -
Giá xăng dầu hôm nay 22/10: Trong nước chiều nay điều chỉnh -
Ông Putin đồng ý nối lại đàm phán ba bên Nga - Ukraine - Mỹ, hé lộ thời điểm dự kiến
Kinh tế
10/06/2025 14:39Vụ chuyển nhầm 427 triệu đồng vào tài khoản người đã mất: Đã tìm được thân nhân
Ngày 9-6, bà Đ.T.H.H. (ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã tìm được thân nhân người đã mất mà bà sơ ý chuyển nhầm 427 triệu đồng vào tài khoản.
Theo bà H., sau khi không nhận được hỗ trợ của ngân hàng, bà đã gửi đơn tới cơ quan công an. Mới đây, công an đã tìm được người thân của ông T.V.G. (đã mất, chủ tài khoản mà bà H. chuyển nhầm) đang sinh sống ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.
"Người thân của ông T.V.G. đang tích cực hỗ trợ tôi làm các thủ tục pháp lý theo quy định để nhận lại số tiền chuyển nhầm" – bà H. thông tin.
Trao đổi với phóng viên, bà P.T.T.B. (vợ ông G.), cho biết ông mất ngày 24-1-2020. Sau khi chồng mất, bà và các con không sử dụng tài khoản, thẻ ngân hàng của ông.
Vào tháng 3 và tháng 4-2025, có một số cuộc điện thoại gọi tới hỏi thăm tài khoản ngân hành của ông G. nhưng bà đều từ chối cung cấp.
"Chồng tôi đã mất hơn 5 năm nên tôi nghĩ ngân hàng khóa tài khoản nhiều năm không giao dịch. Do đó, khi có người lạ gọi tới, tôi nghĩ là lừa đảo nên cúp máy" – bà B. nói.
Cũng theo bà B., gần đây, khi có sự xác nhận của công an, bà mới biết là có người chuyển nhầm vào tài khoản của chồng. Do đó, bà làm các thủ tục xác nhận cha mẹ đẻ, cha mẹ chồng đã mất. Bên cạnh đó, cách đây vài ngày, bà B gọi 1 trong 2 người con đang làm việc tại TP HCM về để thực hiện các thủ tục di sản thừa kế.
"Mẹ con tôi đã gần hoàn tất các thủ tục theo quy định để ra ngân hàng rút tiền, trả lại cho chị H." – bà B. cho hay.
Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 17-2, bà H. sử dụng số tài khoản mở tại Ngân hàng VIB thực hiện giao dịch chuyển tiền trên app.
Tuy nhiên, do bất cẩn, bà H. bấm nhầm lệnh chuyển tiền vào tài khoản của 1 người tên T.V.G. mở tại Ngân hàng Vietcombank.
Ngày 18-2, bà H. tới VIB Đắk Lắk đề nghị hỗ trợ. Sau đó, ngân hàng này đã gửi yêu cầu tra soát tới Vietcombank Đắk Lắk với nội dung đề nghị thu hồi do khách hàng chuyển nhầm.
Theo đơn trình báo của bà H. bà đã nhiều lần liên hệ với Vietcombank Đắk Lắk xin được hỗ trợ nhưng bất thành.
Ngày 27-3, Vietcombank Đắk Lắk đã có văn bản xử lý đơn kiến nghị hoàn trả lại tiền chuyển nhầm gửi bà H.
Theo văn bản, ngày 18-2, ngay sau khi nhận được yêu cầu tra soát của VIB Đắk Lắk đề nghị thu hồi giao dịch do khách hàng chuyển nhầm, Vietcombank Đắk Lắk đã thực hiện theo quy trình rà soát, khiếu nại.
Trong quá trình này, Vietcombank Đắk Lắk cho rằng rất tích cực hỗ trợ, liên hệ nhiều lần với ông T.V.G. bằng nhiều hình thức. Tuy nhiên, đến nay Vietcombank Đắk Lắk vẫn không thể liên lạc được với ông T.V.G. Ngày 4-3, Vietcombank Đắk Lắk đã trả lời VIB Đắk Lắk về kết quả xử lý.
"Theo đó, Vietcombank Đắk Lắk không được phép phong tỏa/trích nợ tài khoản của ông T.V.G. số tiền 427 triệu đồng để hoàn trả theo yêu cầu tại đơn đề nghị của quý khách hàng" – Văn bản của Vietcombank Đắk Lắk nêu.
Phóng viên cũng đã liên hệ với Vietcombank Đắk Lắk nhưng không nhận được câu trả lời.
Theo Cao Nguyên (Nld.com.vn)
- Nam sinh từng được bố 80 tuổi đưa đi thi lớp 10 thành thủ khoa học sinh giỏi Hà Nội (1 giờ trước)
- Bất lực vì mẹ ép cưu mang em trai 31 tuổi "không chịu trưởng thành" (1 giờ trước)
- Đám đông đập phá bất lực trước cửa kính Louis Vuitton giữa bạo loạn ở Paris (1 giờ trước)
- Cody Nam Võ ghi điểm tuyệt đối nhờ cử chỉ ấm áp dành cho fan nữ (1 giờ trước)
- Ngày tồi tệ của Internet toàn cầu (1 giờ trước)
- Giới siêu giàu thế giới đổ xô đưa vàng đến Singapore cất giữ (1 giờ trước)
- HLV Fabregas xin lỗi vì "bảo Como ngừng chạy khi dẫn MU 4 bàn" (1 giờ trước)
- Lãi suất thấp không thể chỉ dựa vào cam kết ngân hàng (2 giờ trước)
- Vụ 2 cô giáo mầm non tát học sinh tại Thanh Hóa: Mẹ cháu bé bỏ qua vì “cùng làng”, đồng thời tiếp tục cho cháu theo học tại lớp do hai cô phụ trách (2 giờ trước)
- Thu Hà Ceri tái xuất ấn tượng trong "Căn nhà không mái che": Thoát bóng vai Pu, khẳng định thực lực (2 giờ trước)