-
Vụ suất ăn cho trẻ lèo tèo: Đại diện trường mầm non ở Khánh Hòa nói gì? -
Vừa lái ô tô vừa dùng điện thoại còn phản ứng cho rằng bị "xâm phạm đời tư", nữ tài xế bị phạt nặng -
Chân dung 3 thủ khoa Bác sĩ nội trú Match Day 2026: Thành tích “khủng”, hành trình đáng nể -
Phát hiện thêm rãnh mộ liệt sĩ trong Công viên Lê Thị Riêng -
Thanh Hóa siết chặt quản lý đấu thầu: Cấm chia nhỏ dự án để "xé rào" chỉ định thầu -
Thanh Hóa: Cưa cây đổ ra đường, đè trúng người đi xe máy tử vong -
Đi giày sai cỡ: Các hệ lụy sức khỏe bàn chân & cách chọn giày chuẩn -
Bị phạt kịch khung vì nồng độ cồn gấp 10 lần, tài xế đã uống bao nhiêu rượu bia? -
Phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn, công an phát thông báo tìm thân nhân -
Người vợ 72 tuổi nghẹn ngào đón chồng liệt sĩ "trở về" sau gần 50 năm chờ đợi
Ôtô - Xe máy
13/03/2024 13:54Doanh số ô tô tháng 2 thấp kỷ lục: Thị trường xe Việt đã 'chạm đáy'?
Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 2/2024, doanh số bán hàng của các doanh nghiệp thành viên chỉ đạt 11.633 xe các loại, giảm 40% so với tháng 01/2024 và giảm 50% so với cùng kỳ năm 2023.
Trong đó, tổng lượng xe bán ra của cả hãng xe chỉ tương đương doanh số của một mẫu xe bán chạy ở những tháng trước đó, ví dụ Toyota (1.248 xe), KIA (1.386 xe), Mazda (1.355 xe), Honda (1.264 xe), Suzuki (667 xe). Toàn bộ các mẫu xe trong danh sách của VAMA đều tăng trưởng âm. Đây cũng là tháng ghi nhận doanh số ô tô thấp nhất trong 5 năm gần đây, chỉ nhỉnh hơn một chút so với doanh số ô tô tháng 2/2019 (11.453 xe).
Top 10 xe bán chạy tháng này không ghi nhận bất kỳ mẫu xe nào đạt doanh số 4 chữ số. “Ngôi vương” doanh số tháng 1/2024 là Mitsubishi Xpander cũng chỉ bán được 641 xe, Ford Ranger “khá khẩm” hơn và vươn lên đầu bảng với 880 xe được bán ra, Mazda CX-5 và KIA Sonet cũng sụt giảm mạnh với doanh số lần lượt là 600 xe và 428 xe... Mẫu xe có doanh số sụt giảm mạnh nhất là Toyota Vios khi chỉ bán được 170 xe, trong khi tháng trước đó là 653 xe. Honda HR-V vừa có màn khởi động ấn tượng trong tháng 1 với 801 xe được bán ra, đến tháng 2 chỉ còn 282 xe. Riêng các mẫu xe gồm Suzuki Ciaz, Toyota Hiace, Landcruiser Prado, Hilux, Rush, Innova Cross, Honda Civic Type R, Brio... không bán được xe nào.
Về dòng xe, SUV ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất với tổng doanh số 2.055 xe, giảm 51% so với tháng 1/2024, MPV giảm 45,3%, CUV giảm 39,7%, sedan giảm 32,7%. Điều này cho thấy dòng xe SUV thuộc danh mục tăng trưởng nóng tại Việt Nam và cũng là dòng xe dễ “tổn thương” trước biến động tiêu cực của thị trường.
Một số chuyên gia nhận định, tháng 2 là thời điểm ngay sau Tết Nguyên đán, thị trường ô tô chưa nóng trở lại do một bộ phận người dân còn tâm lý du Xuân, trảy hội, chưa sẵn sàng cho các kế hoạch lớn của năm. Tuy nhiên, thông thường, doanh số ô tô tháng 2 sẽ cao hơn tháng 1, hoặc nếu giảm cũng không quá nhiều.
Do đó, số liệu thấp kỷ lục của tháng 2/2024 báo hiệu một năm kinh doanh đầy khó khăn, thử thách của các hãng xe tại Việt Nam. Với kịch bản tích cực, đây có thể là “vùng đáy” của thị trường trong chu kỳ 5 năm, nhưng cũng không loại trừ tình huống xấu hơn còn tiếp diễn.
Theo Lê Vũ (Vneconomy.vn)
- Khẩn trương truy tìm bé gái 11 tháng tuổi mất tích tại An Giang: Công an vào cuộc điều tra dấu hiệu chiếm đoạt trẻ em (17:46)
- Ấm lòng cụ bà nhặt ve chai trả lại túi nữ trang vàng vô tình bị vứt vào thùng rác tại TP.HCM (17:33)
- Bạn gái cũ chỉ trích Elon Musk "gieo rắc chia rẽ" trên X, hé lộ thỏa thuận bảo mật 40 triệu USD bất thành (17:15)
- Dự án logistics gần 1 tỷ USD thuộc hệ sinh thái TikTok vào TP HCM (17:10)
- Buổi chiều người bệnh đái tháo đường nên uống gì để kiểm soát đường huyết? (1 giờ trước)
- Son Ye Jin tái xuất trong phim 18+ cùng Ji Chang Wook (1 giờ trước)
- Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tiếp tục được AFC giao trọng trách tại Asiad 2026 (1 giờ trước)
- Honda ra mắt xe tay ga 150cc đỉnh cao, đẹp hơn SH, có ABS 2 kênh, giá 58 triệu đồng (1 giờ trước)
- Cường Đô La hội ngộ Hồ Ngọc Hà đi họp phụ huynh cho Subeo, viết thư ngọt ngào cảm ơn Đàm Thu Trang (1 giờ trước)
- Ngày nào chồng cũng mua đồ ăn ngon cho vợ, tôi chết lặng khi biết mục đích thật sự (1 giờ trước)