-
Ngắm "chị đẹp" cảnh vệ ngầu nhất đội hình Công an trình diễn chống khủng bố tại Hồ Gươm
-
Những cái chết oan uổng và nỗi ám ảnh mang tên "quái xế"
-
Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm
-
Công an tỉnh An Giang bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM
-
Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La
-
Camera chiếc xe rác liên quan 2 vụ tai nạn gây chết người ở TP. HCM
-
Ôm con vài tháng tuổi vẫn phải tháo thắt lưng, cởi giày để kiểm tra an ninh ở sân bay
-
Mâm cỗ cưới "triệu view" ở Quảng Ninh hấp dẫn, bất ngờ với món "hết nhanh nhất"
-
Từ chối chăm sóc mẹ tuổi già: Một câu nói của cháu trai khiến 3 người con nhận bài học đắt giá về đạo hiếu
-
Ai sẽ là tỷ phú tiếp theo của Việt Nam?
Ôtô - Xe máy
09/11/2024 19:18Gia đình làm tang lễ chôn ô tô cũ, mời 1.500 người đến dự
Đoạn video do người dân tham dự tang lễ quay lại và đăng lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mangh. Chiếc xe được chôn là một chiếc Maruti Wagon R màu bạc đời 2012, vẫn hoạt động tốt khi có thể điều khiển lùi xuống một hố sâu 4,5 mét.
Chiếc xe 12 năm tuổi được trang trí bằng vòng hoa và phần mái đầy cánh hoa hồng giống hệt tang lễ cho người bình thường theo truyền thống địa phương. Người đến dự rắc cánh hoa lên xe thể hiện sự tiếc thương cho kết thúc của chiếc xe đã phục vụ gia chủ nhiều năm.
Sanjay Polara, đến từ huyện Amreli của bang Gujarat, hiện đang điều hành một doanh nghiệp xây dựng ở Surat, chính là chủ nhân của tang lễ này. Buổi lễ có khoảng 1.500 người tham dự, bao gồm những người có uy tín, các vị tu sĩ, thành viên gia đình và nhiều người khác.

Ông Sanjay kể: "Tôi đã mua chiếc xe này gần 12 năm trước, và nó đã mang lại thịnh vượng cho gia đình. Ngoài việc đạt được thành công trong kinh doanh, gia đình tôi còn được mọi người kính trọng. Chiếc xe đã đem lại may mắn cho gia đình và tôi. Do đó, thay vì bán nó, tôi đã chôn nó ở trang trại của tôi như một cách để tri ân." Sanjay Polara nói rằng bằng việc tổ chức nghi lễ chôn cất, các thế hệ con cháu cũng sẽ nhớ đến và công nhận chiếc Wagon R này là chiếc xe may mắn của ông cha.
Vị chủ doanh nghiệp trên đã chi tới 400.000 rupee (khoảng 119,8 triệu VNĐ) để tổ chức tang lễ, gần bằng giá mua chiếc xe cách đây 12 năm. Ngoài việc chôn cất được thực hiện theo phong tục Hindu truyền thống, ông thậm chí còn trồng một cây tại nơi chôn và tổ chức một bữa tiệc lớn cho những người tham dự.
Trên thực tế, việc một chiếc xe được đối xử tốt và gắn bó tình cảm như vậy không phải là điều thường thấy ở Ấn Độ mặc dù người dân khi mua xe mới thường có những nghi lễ thờ cúng cẩn thận.
Theo Đình Quý (VietNamNet)








- Muốn con trai mạnh mẽ, hãy để con rửa bát! (09:21)
- Inter Miami vào tứ kết, tái mặt vì Messi chấn thương (09:12)
- Tỷ phú sở hữu đế chế dầu mỏ từ châu Phi đến Bắc Âu, hồi sinh sau biến cố bị tạm giam trong khách sạn (09:12)
- Coi chừng camera giám sát nhà bạn đang "phản chủ" (23 phút trước)
- Cái chết của Từ Hy Viên có nhiều khuất tất: Liên quan đến "chất cấm" và giới xã hội đen? (30 phút trước)
- Xe điện Honda và Sony sắp xuất hiện (32 phút trước)
- Dù giữa mùa hè, đổ mồ hôi nhiều ở 4 bộ phận này thì... trong người đầy bệnh! (37 phút trước)
- Kỳ thủ giành học bổng toàn phần tiến sĩ trước khi tốt nghiệp đại học (41 phút trước)
- Võ sĩ cao hơn 2 m nhấc bổng Son Heung-min (48 phút trước)
- Bảo Anh gây "náo loạn" khi đưa con gái lên sân khấu Em Xinh Say Hi (48 phút trước)




