Một vụ việc phá hoại tài sản hy hữu nhưng gây thiệt hại nặng nề vừa xảy ra tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Clip: Siêu xe Ferrari 14 tỷ bị nhóm trẻ hàng xóm biến thành cầu trượt

Trong lúc chủ xe vắng nhà, một nhóm trẻ em tinh nghịch đã vô tư biến chiếc siêu xe đắt giá thành món đồ chơi công cộng, để lại hóa đơn sửa chữa đắt đỏ cùng một cuộc chiến pháp lý dai dẳng giữa các gia đình hàng xóm.

Sự việc diễn ra khi anh Trương, chủ nhân của chiếc siêu xe, đang có chuyến công tác xa nhà. Giống như mọi khi, anh vẫn đỗ phương tiện của mình tại vị trí quen thuộc. Tuy nhiên, sự vắng mặt của người lớn đã biến khu vực này thành địa điểm lý tưởng cho một nhóm trẻ em hàng xóm tụ tập phá phách.

Theo những hình ảnh chấn động được camera giám sát ven đường ghi lại và tờ Sin Chew Daily News phản ánh, một nhóm bé trai đã hồn nhiên trèo lên nóc và nắp ca-pô của chiếc xe sang khi không có bất kỳ sự quản lý nào từ phụ huynh. Những đứa trẻ này thản nhiên biến phần đầu xe thành cầu trượt, liên tục giẫm đạp lên phần nóc và thậm chí còn cầm theo những thanh gậy dài để nô đùa ngay trên thân xe.

ferrari anh 2
Các vết xướt chằng chịt trên vỏ xe.

Chuyến công tác kết thúc, anh Trương trở về nhà và bàng hoàng phát hiện phương tiện của mình chằng chịt vết thương tổn. Ngay sau khi kiểm tra các vết xước và hư hại nghiêm trọng ở nhiều vị trí, anh đã lập tức đến cơ quan công an trình báo sự việc vào ngày 29/6.

ferrari anh 1
Chi phí sơn lại và sửa chữa phụ tùng Ferrari rất đắt đỏ.

Hóa đơn sửa chữa trăm triệu và sự kỳ kèo từ phía phụ huynh

Theo thông tin từ Elephant News, phương tiện bị chọc phá là một chiếc Ferrari được anh Trương xuống tiền sở hữu từ năm 2020 với mức giá đắt đỏ lên tới 3,6 triệu nhân dân tệ (tương đương gần 14 tỷ đồng). Sau màn nghịch ngợm của nhóm trẻ, chiếc siêu xe đã bị tàn phá nặng nề: toàn bộ phần nóc xe, vè chắn bùn, nắp ca-pô, cụm đèn hậu cùng hệ thống kính đều chi chít vết trầy xước, riêng phần cản xe thậm chí đã bị nứt vỡ.

Do đặc thù của thương hiệu Ferrari, chi phí sơn lại và thay thế linh kiện chính hãng vô cùng đắt đỏ. Anh Trương chỉ đưa ra yêu cầu đơn giản là các bậc phụ huynh phải hoàn trả số tiền theo đúng chi phí khắc phục thực tế. Cơ quan cảnh sát địa phương sau đó đã nhanh chóng vào cuộc, đứng ra tổ chức hai buổi hòa giải giữa các bên nhưng kết quả vẫn rơi vào ngõ cụt khi không thể tìm được tiếng nói chung.

Nguồn cơn của sự bế tắc xuất phát từ thái độ né tránh của gia đình các thủ phạm nhí. Ban đầu, phụ huynh của 4 bé trai chỉ đưa ra đề nghị bồi thường bôi bác vài trăm nhân dân tệ. Sau quá trình thương lượng, họ chấp nhận nâng mức đền bù lên 5.000 nhân dân tệ (khoảng 19,3 triệu đồng). Thế nhưng, con số này vẫn quá bèo bọt và thấp hơn rất nhiều so với mức chi phí sửa chữa chuyên nghiệp dự kiến lên tới 29.000 nhân dân tệ (khoảng 112 triệu đồng).

Bài học đắt giá về trách nhiệm giáo dục con cái

Trước sự việc trên, anh Trương khẳng định bản thân không hề có ý định vòi vĩnh hay cố tình thổi phồng giá trị thiệt hại để đòi mức bồi thường quá cao. Nguyện vọng duy nhất của anh là chiếc siêu xe của mình được khôi phục nguyên trạng về tình trạng ban đầu. Ông chủ xe cũng đưa ra tuyên bố đanh thép: nếu các buổi hòa giải tiếp theo vẫn thất bại, anh sẽ chính thức đệ đơn khởi kiện dân sự lên tòa án để đòi lại quyền lợi chính đáng theo đúng quy định của pháp luật.

Qua câu chuyện đắng lòng này, anh Trương cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng dù các em còn nhỏ tuổi và chưa ý thức được hành vi, thì cha mẹ vẫn là những người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc giám sát và giáo dục con cái. Sự lơ là, thiếu bảo ban của phụ huynh không chỉ dẫn đến việc làm hư hại tài sản giá trị của người khác mà còn vô tình đặt chính các con vào tình thế nguy hiểm khi leo trèo trên các phương tiện giao thông.

Vụ việc sau khi được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội thông qua đoạn video trích xuất từ camera đã lập tức thu hút sự chú ý và tạo nên làn sóng tranh luận lớn từ dư luận. Đa số ý kiến đều đồng tình với cách xử lý của chủ xe và lên án gay gắt thái độ của các bậc phụ huynh. Nhiều người khẳng định, người lớn không thể mãi ích kỷ lấy lý do "trẻ con có biết gì đâu" để trốn tránh trách nhiệm dân sự, mà cần phải nhìn thẳng vào thiệt hại tài chính do con mình gây ra, coi đó là bài học xương máu trong việc nuôi dạy con cái trưởng thành.

PV (SHTT)