-
Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng -
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết
Pháp luật
17/12/2022 17:1510 ngày truy lùng phạm nhân vượt ngục sát hại mẹ con chị gái
Hơn 40 năm mặc cảnh phục, từng tham gia phá hàng trăm vụ án, nhưng Đại tá Nguyễn Viết Định, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn nhớ như in vụ phạm nhân sau khi vượt ngục trở về nhà xin tiền chị gái nhưng bất thành đã sát hại hai mẹ con người này để cướp tài sản, năm 1995.
Đại tá Định nhớ lại, lúc đó ông còn là Đại úy - Đội trưởng đội điều tra trọng án Công an tỉnh. Sáng sớm 22/5/1995, đơn vị nhận tin, người dân phát hiện thi thể chị N. 35 tuổi, ở bên trong căn nhà cấp 4 ở xã Suối Hiệp (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa). Cách đó chừng 100m, họ cũng tìm thấy con gái 9 tháng tuổi của chị này bị dìm chết dưới mương nước.
Khi cảnh sát tới nơi, căn nhà cấp 4 của nạn nhân, nằm gần quốc lộ 1, hiện trường vụ án có sự xáo trộn, xuất hiện dấu tích của nhiều người khiến việc thu thập vật chứng gặp khó khăn. Vật dụng nằm vương vãi. Đồ đạc bên trong có dấu hiệu cạy phá, lục lọi, cùng đôi dép nhựa cỡ 38. Xe máy, nữ trang và tiền của nạn nhân bị mất.
Nhiều người cho biết, chị N. ngoài buôn bán tạp hóa, còn cho người dân vay lấy lãi. Nạn nhân có tình duyên lận đận. Chưa kết hôn, nhưng chị này đã có 3 người con. Hôm xảy ra sự việc, hai con lớn sang nhà ngoại, chỉ nạn nhân ở cùng với con gái út.
Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong là do bị siết cổ, còn đứa trẻ bị ngạt nước. Ban Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa lập chuyên án, tung nhiều lực lượng vào cuộc điều tra.
“Khi đến hiện trường, tôi nghi ngờ hung thủ là người quen thân với nạn nhân. Bởi, cửa trước bị khóa trái. Cửa hông không bị cạy phá, mà do chính tay người trong nhà mở và tài sản nạn nhân cũng bị lấy đi”, Đại tá Nguyễn Viết Định nhớ lại khi nhắc về vụ án hơn 27 năm về trước.
Nhiều trinh sát được đi các nơi xác minh các tiệm cầm đồ, địa điểm mua xe cũ trên địa bàn; hướng điều tra như mâu thuẫn trong buôn bán, hiềm khích cá nhân đều được khai thác.
Ngoài ra, những người liên quan hay nằm trong diện “sổ đen” của địa phương cũng đưa vào diện tình nghi. Trong số đó, người đàn ông là nhân tình của nạn nhân và cha của 3 đứa trẻ cũng liên tục bị mời làm việc. Người này cũng thừa nhận yêu chủ tiệm tạp hóa, nhưng không tới được với nhau. Ông này có gia đình riêng, song vẫn lui tới lén lút với chị N. họ lần lượt có 3 người con. Về phần vợ ông ta và người dân xung quanh biết việc này, nhưng không ai phản đối. Cả hai cũng không có hiềm khích.
Cùng với đó, những người nợ tiền và thường lui tới với nạn nhân cũng được khai thác. Tuy nhiên, họ đều chứng minh được thời gian xảy vụ án, cũng như bằng chứng ngoại phạm.
Vụ án tưởng chừng lâm vào ngõ cụt, tổ điều tra phát hiện nhiều mẩu thuốc lá bị cắn nát đầu lọc ở dưới gốc cây sung, gần nơi xảy ra án mạng, trùng khớp với tang vật thu tại hiện trường.
“Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân không hề hút thuốc. Đây là chi tiết, giúp định hướng và bó hẹp lại kẻ tình nghi để tìm hung thủ, phá án”, Đại tá Định cho biết thêm rằng, yếu tố khám nghiệm hiện trường rất quan trọng, đó là tìm được dấu vết, vật chứng để có thể đưa ra những nhận định, đánh giá kịp thời cho công tác điều tra.
Qua tìm hiểu, cảnh sát nhận tin, gần đây mẹ chị N. thường mang thức ăn cho con trai út Phạm Đình Hổ, 22 tuổi, trốn khỏi trại giam, ẩn nấp trong cây sung cổ thụ. Bà cũng cho hay, từ hôm con gái xảy ra biến cố, con trai bà bỏ đi, không liên lạc được.
Phạm Đình Hổ là em trai của nạn nhân, máu cờ bạc, từng trộm tài sản của người thân, nhất là đã lấy trộm chiếc Honda 67 của anh trai đi bán và bị tuyên phạt 18 tháng tù. Tuy nhiên, Hổ đã trốn khỏi trại giam năm trước, chưa rõ tung tích. Các bạn tù cũng nói rằng, Hổ có thói quen cắn đầu lọc thuốc sau mỗi khi rít, mới chịu ném đi. Ban chuyên án lúc này đưa ra nhận định, không trừ khả năng anh ta là hung thủ.
Trinh sát tỏa đi nhiều nơi dò tung tích thì nhận tin quý giá, Hổ đang ở Bình Thuận, làm việc trong một trang trại chăn vịt, liền tìm đến. Tới nơi, chủ trại vịt cho biết, Hổ lấy trộm của ông ta đôi giày, rồi lên sông Lẫy, một địa phương vùng núi sống và có người yêu. Tiếp tục dò xét, cô người yêu của Hổ nói, hai người yêu nhau, tính tới hôn nhân, nhưng sau khi gia đình yêu cầu gặp cha mẹ và về quê của “chồng sắp cưới” thì Hổ đã mất dạng, không liên lạc được.
Cùng với đó, tổ trinh sát âm thầm theo dõi mọi biến động tại nhà của Hổ. Trưa 2/6/1995, Hổ đội mũ lụp xụp, bước vào vào sân nhà để thăm mẹ ở xã Suối Cát, huyện Diên Khánh, cảnh sát lập tức khóa chặt vòng vây; chiếc còng số 8 ập vào khóa chặt tên này, sau 10 ngày sát hại mẹ con bé gái.
Theo Đại tá Định, bước đầu Hổ chỉ thừa nhận vượt ngục, đánh bạc, trộm cắp. Anh ta quanh co, chối tội, rồi nói rất yêu thương mẹ con chị gái và bày tỏ căm phẫn kẻ đã gây án. Khi ấy, Đại tá Định không vội mà từ từ làm tâm lý, đưa cho hắn điếu thuốc, đúng như nhận định, Hổ rít liên tục, thói quen cũng vẫn cắn nát đầu lọc.
Lúc này, điều tra viên đưa ra những vật chứng thu thập tại hiện trường, Hổ thể hiện sự bồn chồn, sợ hãi, mặt biến sắc thừa nhận là hung thủ sát hại mẹ con chị N. để cướp tài sản. Đúng như dự đoán của ban chuyên án, vụ án có liên quan đến Hổ sau khi gã thú nhận tội lỗi của mình sau 10 ngày gây án.
Sự việc trải qua hàng chục năm, kẻ thủ ác đã trả giá bằng bản án cao nhất, song Đại tá Định vẫn đau đáu nhiều cảm xúc. Bởi, ông luôn day dứt về số phận của nạn nhân cũng như bi kịch của một gia đình, khi mà những đứa trẻ vừa mất mẹ, mất đi cậu ruột, người thân mất đi những thành viên trong gia đình.
Theo Xuân Ngọc (VietNamNet)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (59 phút trước)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (2 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (3 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)