-
3 loại đồ uống "hút rỗng xương", người Việt uống mỗi ngày
-
Bé 4 tháng tuổi ở An Giang nghi rơi xuống sông mất tích khi đang ngủ
-
Tung tin thất thiệt có người nhảy cầu tự tử sau tai nạn khiến Công an vất vả tìm kiếm
-
Bé gái bị cha dượng dùng búa bạo hành: Lời kể nghẹn ngào của nạn nhân
-
Kéo dài thời gian giữ chức vụ với 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
-
Bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh
-
Hơn 5.100 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 10 ngày
-
Trường ở Hà Nội yêu cầu học sinh mang cơm trưa, nhiều phụ huynh cho con nghỉ học
-
Doãn Hải My "lên đồ" chuẩn tiểu thư sang hết nấc, để mặt mộc vẫn cực xinh, netizen tấm tắc: Văn Hậu số hưởng!
-
Mâm cơm mùa thu thơm ngọt: 4 món đơn giản mà "chạm vị" nhà, ai ăn cũng khen ngon
Pháp luật
22/01/2017 22:0810 tiếng phá án, bắt kẻ giết nữ tài xế từ vết máu bên sườn ôtô
Từ hai chiếc giày thu được bên xác người phụ nữ và trong chiếc ôtô dính máu bị bỏ lại ở cây xăng, trong 10 tiếng cảnh sát đã xác định được vụ án mạng giết nữ tài xế, cướp ôtô do con bạc thua cháy túi gây ra.
Khoảng 4h30 ngày 1/3/2013, hai người dân địa phương được nhờ đẩy chiếc ôtô 4 chỗ màu đen vào mua xăng tại cửa hàng trên quốc lộ 5, đoạn qua xã Minh Đức (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên). Trong lúc đổ xăng, bị chủ hàng phát hiện sườn xe có nhiều vết máu, tài xế có biểu hiện lúng túng trong khi giao dịch. Thấy ánh mắt nghi ngờ của người bán, tài xế đã rời xe bỏ đi.
Vài tiếng sau, thi thể phụ nữ khoảng 40 tuổi với nhiều vết đâm được phát hiện tại cánh đồng ở xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, Hải Dương. Cạnh xác có chiếc giày trái, một số tiền nhàu nát.
![]() |
Chiếc ôtô 4 chỗ có nhiều vết máu dính bên sườn được cảnh sát thu giữ từ cây xăng. Ảnh: ANTĐ |
Công an hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương phối hợp điều tra, xác định hai chiếc giày thu giữ ở hai nơi là cùng một đôi. Từ đây, cảnh sát nhận định chiếc xe và tử thi giữa cánh đồng có liên quan mật thiết. Ban đầu, trinh sát nghi ngờ đây có thể là một vụ cướp tài sản, song trên người nạn nhân còn nhiều tiền, không có dấu hiệu lục soát, trang sức mang cũng không bị tháo.
Cảnh sát lập luận, nơi phát hiện thi thể là cánh đồng vắng ít người qua lại, hơn nữa con đê qua cánh đồng quá nhỏ, nếu không phải người am hiểu địa bàn rất khó đi qua để gây án. Vết đâm vào cổ nạn nhân có tính truy sát đến cùng, đây có thể là vụ giết người đã được chuẩn bị từ trước.
Kết quả khám nghiệm cho thấy thủ phạm phải là nam giới, có sức khoẻ tốt mới gây ra được những vết đâm mạnh như vậy. Cách ăn mặc của nạn nhân cho thấy đây là người có tính cách mạnh mẽ, quan hệ xã hội rộng.
Hướng điều tra được tháo "nút thắt" khi một chủ nhà nghỉ ở huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết, tối 3 hôm trước có một đôi trai gái đi ôtô 4 chỗ màu đen đến thuê phòng. Rạng sáng người phụ nữ lấy xe chở người đàn ông đi, nói đi Quảng Ninh, không quay trở lại.
Một nguồn tin khác cho chay, có Đặng Xuân Lợi trú tại Hải Dương do đam mê cờ bạc nên bỏ gia đình đi nhiều ngày qua không về. Anh ta thường đi cùng một phụ nữ...
![]() |
Đặng Văn Lợi đã phải nhận mức án tử hình với hai tội Giết người và Cướp tài sản. Ảnh: T.H |
10 tiếng kể từ khi nhận trình báo vụ án, lần theo nhận dạng, mô tả của nhiều nhân chứng, cảnh sát phát hiện Lợi đang đi trên một chiếc xe khách hướng Hải Dương về Hải Phòng. Một tổ cảnh sát giao thông được lệnh dừng xe để kiểm tra. Xe vừa dừng, Lợi nhảy xuống tẩu thoát song bị khống chế.
Lợi nhận tội, khai người phụ nữ bị sát hại tên Bùi Thị Lệ (40 tuổi, trú Bắc Giang). Lệ là tài xế chuyên nghiệp thường chở người các con bạc đi Quảng Ninh đánh bạc để ăn tiền của chủ sới.
Đêm 28/2/2013, Lệ và Lợi thuê phòng nghỉ ở Cẩm Giàng (Hải Dương), sau đó người phụ nữ này chở Lợi xuống Quảng Ninh đánh bạc. 2h hôm sau, Lệ chở Lợi về sau khi đã thua bạc sạch túi. Do thiếu tiền trả nợ nên khi xe đi qua cánh đồng vắng, Lợi dùng kéo mang theo đâm nhiều nhát vào nữ tài xế.
Lợi cướp ôtô của nạn nhân nhưng chạy được nửa đường hết xăng phải nhờ một người dân đẩy hộ vào cây xăng ở Hưng Yên. Do bị người bán xăng nghi ngờ, anh ta bỏ trốn.
Tháng 8/2013, TAND tỉnh Hải Dương tuyên phạt Lợi án tử hình về hai tội Giết người và cướp tài sản.
Theo Đ.Hùng (VnExpress.net)








- Khởi tố 2 thanh thiếu niên đánh, ép nam sinh quỳ gối, bò giữa đường, liếm biển xe máy (22:36)
- Atletico ra giá không tưởng cho Alvarez (22:28)
- Tỷ phú Việt mất hàng nghìn tỷ trong phiên giảm lịch sử của VN-Index (22:15)
- Campuchia bắt 10 người Hàn với cáo buộc lừa đảo trực tuyến (58 phút trước)
- TikToker Phạm Thoại bán xưởng livestream 1.000 m2 ở TP.HCM (1 giờ trước)
- NSƯT Minh Hoàng - Phó Trưởng Đoàn Nhà hát Trần Hữu Trang qua đời ở tuổi 53 (1 giờ trước)
- Đám cưới ở Ninh Bình có 7 "siêu nhân" đến tặng quà, cả làng bật cười thích thú (1 giờ trước)
- Sở GD-ĐT Hà Nội lên tiếng vụ nam sinh bị bắt quỳ, liếm biển số xe (1 giờ trước)
- Người phụ nữ ở Hà Nội tố bị thanh niên lạ mặt đánh gãy xương hốc mắt (1 giờ trước)
- Đề xuất Thanh tra được trích tối đa 30% từ các khoản tiền thu hồi (1 giờ trước)