Pháp luật
08/04/2017 09:1220 năm tù cho kẻ xâm hại con gái của người tình
Theo bản án sơ thẩm, năm 2011 bị cáo dọn về ở chung với chị Mai sau thời gian có tình cảm với nhau. Ngoài người tình, Mộng còn ở cùng bé Lan (con chị Mai).
![]() |
Mộng nhiều lần xâm hại bé gái, con người tình. Ảnh: Thăng Long. |
Từ năm 2015, lợi dụng ở nhà một mình với bé Lan (lúc này 12 tuổi), người đàn ông này nhiều lần xâm hại tình dục bé. Sau mỗi lần làm trò đồi bại Mộng đều hăm dọa nạn nhân không được nói với ai.
Sống trong thời gian dài bị xâm hại thân thể, tâm lí bị ức chế, tháng 4/2016 bé Lan bỏ nhà đi. Khi được người nhà đưa về và tra hỏi bé gái mới dám kể hết sự việc.
Mộng sau đó đã tới cơ quan chức năng đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc. Khi bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 20 năm tù, bị cáo kêu oan.
Tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy hồ sơ chứng cứ, lời khai nạn nhân, bằng chứng đầy đủ để kết tội Mộng, HĐXX đã bác đơn kêu oan và tuyên y án.
*Tên mẹ con nạn nhân được thay đổi.
Theo Thăng Long (Tri Thức Trực Tuyến)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




