-
Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn
-
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un
-
Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh
-
Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ
-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
Pháp luật
11/07/2018 15:5520 phút gây trọng tội của người đàn bà giận chồng
Liên quan vụ án bà Trần Thị Liên (46 tuổi) bị cáo buộc giết chồng, nhà chức trách Hà Tĩnh đang triệu tập thêm một thành viên trong gia đình bà Liên để làm rõ vai trò giúp sức dẫn tới án mạng.
Theo tài liệu điều tra, trưa 7/6, trong đám dỗ bố chồng, bà Liên bị chồng là ông Phạm Anh Sơn (54 tuổi) say rượu, chửi bới, đánh vào đầu nên tức giận. Bà sau đó chống cự, gọi thêm một người nữa hỗ trợ, dùng dây trói ông này, nhốt vào buồng tắm.

Khoảng 20h cùng ngày, do ông Sơn vẫn tiếp tục chửi bới, bà Liên dùng dây trói và băng dính bịt miệng chồng. 1h30 ngày 7/7, bà lấy áo sơ mi dài tay quấn cổ ông Sơn...
Biết chồng tử vong, bà Liên dùng kéo cắt dây trói và áo, bỏ các vật dụng này vào túi nylon màu đen vứt ra ngoài vườn. Bà sau đó gọi cho các con thông báo bố say rượu bị đột tử, gấp gáp tổ chức mai táng.
Khi tới lo hậu sự, phía họ hàng ông Sơn không tin vào lý do bị đột tử mà bà Liên thông báo nên mời Công an huyện Nghi Xuân khám nghiệm tử thi. Cảnh sát phát hiện trên người ông Sơn có nhiều vết bầm tím do bị đánh.

Bà Liên khai cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, bà và ông Sơn đã ly thân bốn năm nay. Thỉnh thoảng nhà có việc, vợ chồng mới về gặp nhau.
Hôm làm đám giỗ bố chồng, do gia cảnh khó khăn, vợ chồng bà không mời họ hàng đến nhà. Ông Sơn đưa bà 1,5 triệu đồng để đi mua đồ cúng. Khi bà từ chối đi thì ông Sơn gây sự, đòi đánh con gái cả đang mang bầu. Bà can ngăn song bị chồng tấn công. Trong cơn bực tức, bà rủ một người con trói ông Sơn, nhốt vào buồng.

Bà khai ban đầu không có ý định giết chồng. Song tới nửa đêm, ông Sơn liên tục chửi bới thì bà bực tức không ngủ được. Do suy nghĩ bột phát, bà ra tay trong khoảng 20 phút.
Công an Hà Tĩnh đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố bà Liên về tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.
Theo Đức Hùng (VnExpress.net)








- Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn (11 phút trước)
- Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un (35 phút trước)
- Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh (39 phút trước)
- Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ (45 phút trước)
- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (1 giờ trước)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (1 giờ trước)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (1 giờ trước)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (1 giờ trước)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (1 giờ trước)




