-
Đây là iPhone Pro Max rẻ nhất Việt Nam có khung thép màn Dynamic Island xịn sò như iPhone 17 Pro Max -
Thiếu hụt nhiên liệu, nhiều chuyến bay nội địa dự kiến bị cắt giảm từ tháng 4 -
Cháy quán cơm chay ở TP.HCM, hai mẹ con tử vong thương tâm -
Sau tiếng "đoàng" chấn động ở kho phế liệu, phát hiện 3 người thương vong, hiện trường có dấu hiệu lạ -
Du khách bức xúc khi bị bảo vệ điểm du lịch Tuyệt Tịnh Cốc ở Ninh Bình thái độ khó chịu, quát lớn -
Tử vi thứ 3 ngày 24/3/2026 của 12 con giáp: Dần trắc trở, Thân tình - tiền hanh thông -
Công an TP.HCM tiếp nhận 34 người bị Mỹ trục xuất -
Cảnh báo từ bác sĩ Bạch Mai: Thói quen ăn uống quen thuộc có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày -
Huyền Trang xúc động trong lễ cưới với Đức Huy: Tình yêu không lời tỏ tình vẫn đi đến cái kết trọn vẹn -
Thông tin mới nhất vụ nữ sinh bị nhóm thiếu nữ đánh hội đồng đến bất tỉnh: Nạn nhân hiện ra sao?
Pháp luật
13/10/2023 13:133 cựu cán bộ công an bắn trộm dê và lời khai không được chấp nhận
Ngày 12/10, TAND TP Hà Nội đưa 3 cựu cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) ra xét xử tội Trộm cắp tài sản. 3 bị cáo gồm: Nguyễn Văn Nhân (SN 1992), Bùi Tiến Tùng (SN 1994) và Bùi Đình Việt (SN 1984) bị truy tố khoản 1, Điều 173 BLHS.
Tuy nhiên, phiên tòa đã phải tạm hoãn do vắng bị hại và nhân chứng.
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, Khoảng 11h30 ngày 26/6, tại trụ sở Công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức (Hà Nội), Bùi Tiến Tùng và Nguyễn Văn Nhân ngồi nói chuyện rồi rủ nhau đi bắn chim. Sau khi thống nhất, Nguyễn Văn Nhân gọi điện thoại cho Bùi Đình Việt rủ đi cùng.
Sau đó, Tùng điều khiển xe ô tô chở 2 đồng nghiệp mang theo khẩu súng hơi màu đen, hộp đạn chì đi từ trụ sở Công an thị trấn Đại Nghĩa đến khu vực xã An Phú, huyện Mỹ Đức để bắn chim.
Khoảng hơn 12h cùng ngày, cả 3 đi vào khu vực thôn Đức Dương, xã An Phú, nhưng không phát hiện được chim để bắn. Khi Tùng điều khiển xe ô tô đi qua khu vực núi Đốt thuộc thôn Đức Dương, người này nghe thấy tiếng dê kêu và đã dừng xe.
Tại đây, 3 cán bộ công an nhìn thấy 1 con dê (dê bé, lông màu đen trắng) đang đứng tại mỏm đá phía chân múi Đốt, cách ô tô khoảng 100m.
Lúc này, Nhân ngồi trong xe ô tô, kê khẩu súng hơi vào cánh cửa sau bên phải xe, ngắm và bắn 2 phát, con dê bé bị trúng đạn rơi xuống đất. Ngay sau đó, con dê to chạy đến và bị cáo Nhân tiếp tục bắn 1 viên khiến con dê to cũng trúng đạn.
Sau khi bắn chết 2 con dê, những người này ngồi chờ trong xe ô tô khoảng 5 phút. Thấy không có động tĩnh gì, Nhân bảo 2 đồng nghiệp đi nhặt xác 2 con dê.
Theo điều tra, Tùng và Việt ra khỏi xe ô tô, đi bộ theo đường đất đến khu vực chân núi Đốt. Sau đó Tùng cho con dê bé vào chiếc túi nilon, trong khi đó Việt kéo con dê to dưới mương nước. Khi cách xe ô tô khoảng 15m, Nhân đi đến giúp đồng nghiệp kéo con dê to cho vào bao tải, rồi bỏ 2 con dê vào cốp sau xe ô tô.
Cùng thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Xa (SN 1981, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội), là người chăn dê tại khu vực núi Đốt, đứng cách vị trí 2 con dê khoảng 120m nên đã thấy sự việc.
Anh Xa nhìn thấy 3 người đàn ông bỏ 2 con dê vào cốp xe ô tô nên đã gọi điện thoại cho anh trai là Nguyễn Văn Khang (SN 1978) thông báo sự việc. Ông Khang bảo vợ là bà Chu Thị Dụng (SN 1987) cùng con gái là cháu Nguyễn Thị Thanh Nhạ (SN 2007) đi ra chặn xe ô tô của những người này.
Lời khai dê hoang là không đúng với bản chất của vụ án
Khoảng 14h20 cùng ngày, khi Tùng điểu khiển xe ô tô đi đến khu vực cầu Ái Nàng (cách vị trí núi Đốt 3-4 km) thì nhìn thấy 4-5 người dân chặn đầu xe. Nghi ngờ người dân phát hiện ra việc bắn chết dê, Tùng không dừng xe mà điều khiển ô tô chuyển hướng rẽ trái, đi vào khu vực đường làng để bỏ chạy.
Chạy được khoảng 1-2 km, đến đoạn đường không đi được xe ô tô, Tùng điểu khiển xe quay đầu lại thì bị nhiều người dân dùng xe máy chặn giữa đường, không cho đi qua, yêu cầu xuống xe giải quyết.
Khi Tùng và Việt xuống xe nói chuyện, người dân kiểm tra, phát hiện ở trong cốp xe ô tô có xác 2 con dê, một số người dân đã đánh Tùng và Việt bị thương tích nhẹ.
Sau khi tiếp nhận thông tin của quần chúng nhân dân, Công an xã An Phú đã đến hiện trường, đưa các đối tượng về trụ sở Công an xã để làm việc. Tuy nhiên, người dân ngăn cản, không cho đưa 3 người đàn ông đi.
Đến khoảng 17h20 cùng ngày, những người này bị dẫn về nhà anh Nguyễn Văn Xa để làm rõ việc bắn trộm 2 con dê. Và đến tối cùng ngày, 3 người trộm dê được đưa đến Công an huyện Mỹ Đức để làm việc.
Tại cơ quan điều tra, những người này khai không biết 2 con dê là của người dân chăn nuôi, nghĩ là dê hoang nên đã dùng súng bắn chết dê và lấy mang về.
Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, lời khai của người bị hại, lời khai của người làm chứng, kết quả xác minh và các tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, VSKND thấy lời khai của các bị can là không có căn cứ chấp nhận, không đúng với bản chất của vụ án.
Cơ quan điều tra xác định, 2 con dê có tổng giá trị hơn 5,7 triệu đồng là của nhà anh Xa. Trước khi diễn ra phiên tòa, gia đình các bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho anh Xa số tiền 20 triệu đồng. Anh Xa đã nhận tiền và không yêu cầu bồi thường dân sự và có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.
Theo T.Nhung (VietNamNet)
- Chung Lệ Đề lên tiếng xin lỗi sau sự cố đăng ảnh nhạy cảm của con gái út (08:23)
- "Bóng ma" chiến tranh tiêu hao: Thế giới chao đảo khi xung đột Iran vượt tầm kiểm soát (08:19)
- "Chơi sát ván" Fortuner và Ford Everest, Kia Sorento tung ưu đãi giảm giá lăn bánh cuối tháng 3/2026 (08:15)
- Vụ dàn cảnh cướp giật tại Liên Hoa Bảo Tháp: Điều tra 19 đối tượng liên quan (08:11)
- Hyundai ra mắt "bom tấn" MPV 7 chỗ giá 503 triệu đồng: "Ngon bổ rẻ" hơn Mitsubishi Xpander và Veloz (08:02)
- Đây là iPhone Pro Max rẻ nhất Việt Nam có khung thép màn Dynamic Island xịn sò như iPhone 17 Pro Max (08:00)
- Thiếu hụt nhiên liệu, nhiều chuyến bay nội địa dự kiến bị cắt giảm từ tháng 4 (50 phút trước)
- Cháy quán cơm chay ở TP.HCM, hai mẹ con tử vong thương tâm (1 giờ trước)
- Sau tiếng "đoàng" chấn động ở kho phế liệu, phát hiện 3 người thương vong, hiện trường có dấu hiệu lạ (1 giờ trước)
- Du khách bức xúc khi bị bảo vệ điểm du lịch Tuyệt Tịnh Cốc ở Ninh Bình thái độ khó chịu, quát lớn (1 giờ trước)