Pháp luật

3 đứa trẻ bị người đàn ông 'diễn kịch' thuê nhà để trộm điện thoại

Người đàn ông này vào nhà nói chuyện với 3 đứa trẻ, nhân lúc không ai để ý, người đàn ông đã nhanh tay trộm điện thoại rồi rời khỏi hiện trường.

Ngày 19/4, Công an phường 11 Vừa bàn giao hồ sơ vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn cho Công an quận Tân Bình, TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Vụ việc xảy ra tại căn nhà trên đường Tái Thiết. Diễn biến được camera ninh ghi lại.

Trao đổi với PLO, ông T.N.H (43 tuổi, chủ nhà) cho biết sáng 16/4, trước khi đi làm đã dặn con gái sáu tuổi và hai cháu nhỏ ở nhà chơi, không cho người lạ vào nhà.

Khoảng 9h sáng, một người đàn ông đi đến trước cửa căn nhà. Nói với ba cháu nhỏ ở trong rằng quen biết với ông H. và muốn thuê mặt bằng.

Con gái ông H. liền lấy máy tính bảng, gọi video thông báo hỏi rằng bố có quen biết không. Qua màn hình, ông H. thấy người này lạ mặt hỏi thuê nhà nên nói: “Anh đứng chờ tôi, khoảng 10 phút nữa tôi sẽ về tới rồi nói chuyện”.

3 đứa trẻ bị người đàn ông 'diễn kịch' thuê nhà để trộm điện thoại

Theo tờ Công an TP.HCM, vài phút sau ông H. chạy về nhà thì không thấy người đàn ông này. Qua kiểm tra, ông H. phát hiện điện thoại để trong nhà đã bị trộm.

Qua hình ảnh camera cho thấy, người đàn ông mặc áo trắng vào nhà, sau cuộc gọi với ông H. thì đã lừa con gái ông H. vào bên trong để trộm tài sản. 

“Biết bị mất điện thoại cháu nó khóc và sợ quá trời. Mong cơ quan chức năng ráng làm sao để hạn chế tội phạm ảnh hưởng đến trẻ em”, ông H. nói.




https://saostar.vn/xa-hoi/3-dua-tre-bi-nguoi-dan-ong-dien-kich-thue-nha-de-trom-dien-thoai-202204191515048071.html