Pháp luật

3 ngày liên tiếp giam lỏng, tra tấn người tình mang bầu như thời trung cổ

Khi trinh sát đột nhập giải cứu nạn nhân, Dũng còn ra lênh cho các đàn em chống trả lại các trinh sát hòng tẩu tán hàng chục vũ khí nóng.

Khi trinh sát đột nhập giải cứu nạn nhân, Dũng còn ra lênh cho các đàn em chống trả lại các trinh sát hòng tẩu tán hàng chục vũ khí nóng.
Cuộc giải cứu nghẹt thở
 
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Trần Văn Dũng (41 tuổi, trú tại Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) và nhóm đàn em để làm rõ về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Chống người thi hành công vụ”.
 
Theo tài liệu điều tra, khoảng đầu giờ chiều 8/1, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin Trần Văn Dũng cùng một nhóm đối tượng đang giam giữ chị Lê Thị Thu (quê ở Nghệ An, là người tình của Dũng).
 

Trần Văn Dũng tại cơ quan điều tra.

 
Đặc biệt, nạn nhân dù đã bị bọn chúng giam lỏng trong 3 ngày nhưng không cho ăn uống, không được liên lạc với gia đình và chị Thu hiện đang có thai với Dũng.
 

Ngôi nhà nơi Dũng và đàn em khống chế chị Thu.

 
Bằng các phương pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã quật ngã đối cầm đầu cùng đồng bọn và đưa nạn nhân đi cấp cứu sau những giây phút nghẹt thở.
 
“Sau một lúc bàn bạc, tổ công tác gồm nhiều chiến sỹ trong và ngoài tổng tấn công. Lúc này nạn nhân Thu được cảnh sát bế ra khỏi cổng và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Theo như chúng tôi được biết, thời điểm đưa đi cấp cứu chị Thu bị ngất, trên người ướt sũng và chúng tôi cũng được biết các đồng bọn của Dũng đã thừa nhận Dũng có dội nước vào người và tra tấn chị này”, một nhân chứng kể .
 
Tại thời điểm khám xét và kiểm tra ngôi nhà trên, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ gồm: dao phóng lợn, súng, bình xịt hơi cay, bom xăng…
 
Kẻ “bất hảo”
 
Chiều 11/1, chúng tôi đã tìm đến gôi nhà nơi Trần Văn Dũng sinh sống ở sâu trong ngõ 105 đường Phùng Khoang để tìm hiểu thêm về sự việc. Ngôi nhà 3 tầng của Dũng nằm trong ngõ đã khóa kín cửa, khắp lối vào nhà, ngoài khu ngõ đều được gắn camera theo dõi.
 
Một người thân của Dũng cho biết, sau khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường, Dũng được áp tải ra xe thùng để về cơ quan điều tra, anh ta ném lại chìa khóa nhà, sau đó vợ (chính thức) của anh ta đã đến khóa trái cổng và ngay lập tức rao bán ngôi nhà trên.
 
Theo tài liệu, Dũng từng có tiền án về tội giết người, năm 1993 (khi đó đối tượng này mới 18 tuổi) bị TAND Hà Nội tuyên 17 năm tù. Ra tù năm 2009. Sau khi ra tù, Dũng trở về địa phương lấy vợ và sinh được 2 đứa con. Tuy vậy, hiện nay hắn đã đuổi vợ con đi ở một nơi khác và ở với người tình (chính là nạn nhân).
 

Tại ngôi nhà này, Dũng tụ tập đàn em và kiếm sống bằng nghề cho vay nặng lãi.

 
Cũng theo một nguồn tin, sau một thời gian chung sống như vợ chồng với Dũng tại ngôi nhà trên, chị Thu không chịu được những trận đòn nham hiểm tàn ác của gã giang hồ này nên đã đi nơi khác ở.
 
Tuy nhiên cách đây khoảng 2 tuần, người dân phát hiện chị Thu đã bị Dũng sai đàn em đi tìm bằng được, đưa về nhà Dũng, cho đến tối 8/1 thì xảy ra sự việc.
 
Nói về tính tình và cách cư xử của Dũng, một người thân nhà Dũng cho biết, Dũng là kẻ quái dị, hung hãn, độc đoán nên Dũng đều bị các anh chị em trong nhà “từ mặt”.
 
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Đức Bảo, Tổ trưởng khu phố 4, phường Trung Văn cho biết, Dũng ở khu phố hầu như ai cũng biết tiếng, chuyên tụ tập nhóm đàn em, xung quanh không ai dám qua lại.
 
“Hôm công an bắt giữ, tôi cũng sang chứng kiến, công an thu giữ rất nhiều dao, mã tấu dài cả mét, nhìn mà lạnh gáy. Ở đây cũng không ai dám qua lại vì camera gắn khắp nhà. Dũng cũng không sinh hoạt hay hoạt động gì ở khu phố, ông Bảo cho hay.
 
>> Tử hình kẻ truy sát chị vợ, chém cháu bị thương
 
>> Truy sát chị vợ đến chết, bé gái 6 tháng trọng thương
>> Xót thương cảnh bé 6 tháng tuổi bị chém trọng thương mất mẹ
 
Theo Minh Ngọc (Afamily.vn/Trí Thức Trẻ)