-
Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng -
Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hỏa nghiền nát đầu xe SUV -
Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? -
Xe khách 24 chỗ chở 40 người trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 120 triệu đồng -
Danh tính thanh niên đánh nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang, công an chính thức vào cuộc -
Tình hình 24 nạn nhân bị thương vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La, đã xác định được nguyên nhân ban đầu -
Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? -
Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? -
Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" -
Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới
Pháp luật
27/09/2021 22:403 tháng ủ mưu vượt ngục của 2 phạm nhân giết người
TAND tỉnh Tây Ninh vừa xử sơ thẩm và tuyên phạt Bùi Nguyễn Thiên Thuận (sinh năm 1982) sáu năm tù và Lâm Viết Phú Lộc (sinh năm 1994) năm năm tù cùng về tội trốn khỏi nơi giam giữ.
HĐXX nhận định các bị cáo đang là phạm nhân chấp hành án, nhiều lần bị giam giữ nhưng không ăn năn hối cải… cần phải xử thật nghiêm. Trong vụ án này, Thuận là chủ mưu, trực tiếp chuẩn bị các công cụ phục vụ việc bỏ trốn nên mức án cao hơn.
Về dân sự, trại giam Cây Cầy (tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên) không yêu cầu các bị cáo bồi thường do song sắt cửa sổ bị hư hỏng. Và quá trình bỏ trốn các bị cáo khai có lấy trộm một số tài sản nhưng đến nay chưa xác định được bị hại nên công an tỉnh tiếp tục xác minh làm rõ.
Hồ sơ thể hiện cả hai đang thụ án tại trại giam Cây Cầy. Theo đó, Lộc tù chung thân về tội giết người, còn Thuận 27 năm tù về tội giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản.
Đầu năm 2018, Thuận nảy sinh ý định bỏ trốn và rủ Lộc đi. Trong quá trình lao động, Thuận nhặt được 1 cái kẹp giấy rồi tạo hình răng cưa, gắn vào thanh gỗ để cưa cửa sổ buồng giam.
Sau thời gian dài ủ mưu, tháng 9-2020, cả hai bắt đầu thực hiện. Mỗi ngày sau khi các phạm nhân cùng buồng ngủ say, Thuận và Lộc thay phiên nhau cưa khung cửa sổ. Để không bị lộ, cả hai dùng hỗn hợp kem đánh răng, kẹo cao su và màu cạo từ nhãn chai nước ngọt bôi lên vết cưa.
Ba tháng cưa liên tục đến rạng sáng 13-12-2020, Thuận và Lộc cưa đứt các thanh sắt cửa sổ rồi chui ra ngoài. Cả hai đi tới nhà ăn của phạm nhân mang bánh mì, thuốc lá, mì gói, đoạn dây vải đã chuẩn bị từ trước rồi leo qua các hàng rào phân khu trại giam đến cổng chính.
Để thoát ra ngoài, Thuận dùng đoạn dây vải buộc vào viên gạch rồi ném lên thành hàng rào để viên gạch dính vào các đoạn dây thép kẽm gai. Lộc đu dây leo lên giữ dây để Thuận leo lên rồi cùng nhau bỏ trốn.
Cả hai lẩn trốn trong vườn mãng cầu thuộc xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh. Tiếp đó, Thuận vào chòi rẫy lấy trộm một chiếc xe đạp cùng nhiều vật dụng khác. Tuy nhiên, chỉ sau hai ngày bỏ trốn, Thuận và Lộc bị công an bắt giữ.
Theo Hoàng Yến (Pháp Luật TPHCM)
- Nỗi day dứt sau một lần lầm lỗi: Khi sự quan tâm bị từ chối bằng im lặng (16:30)
- Hoạt động tài chính nổi lên như “mỏ vàng” ngầm của Thế Giới Di Động (16:18)
- Đây có thể là mẫu SUV điện giá rẻ nhất thị trường: Chỉ 184 triệu đồng, chạy 310 km mỗi lần sạc (16:08)
- Lỗ hổng an ninh khiến tay súng tiếp cận dạ tiệc ông Trump tham dự (16:00)
- Loại rau được ca ngợi “tốt nhất thế giới”, bán đầy ở chợ Việt (55 phút trước)
- Khởi tố chủ cơ sở giết mổ "khống" hơn 20.000 con heo cho C.P. Việt Nam (59 phút trước)
- Vì sao dầu diesel trở thành “điểm yếu” của thị trường năng lượng? (1 giờ trước)
- Hương Tràm ở tuổi 30: Bình thản với sự nghiệp, lạc quan chờ tình yêu (1 giờ trước)
- Đạo diễn được trả thêm hàng chục USD nhờ loại bỏ bê bối tình dục của Michael Jackson (1 giờ trước)
- Clip: Xe máy bất ngờ băng qua đường chính, ô tô cố tránh vẫn húc văng người đàn ông xuống mương (1 giờ trước)