Pháp luật

3 tình tiết chưa công bố trong vụ thảm sát ở Nghệ An

Trước buổi họp báo thông tin về vụ thảm sát 4 người ở bản Phồng, những tình tiết chưa từng công bố được hé lộ. Nghi phạm là một trong hai "hiềm nghi" ngay từ đầu của ban chuyên án.

Trước buổi họp báo thông tin về vụ thảm sát 4 người ở bản Phồng, những tình tiết chưa từng công bố được hé lộ. Nghi phạm là một trong hai "hiềm nghi" ngay từ đầu của ban chuyên án.

15h hôm nay (22/7), Công an tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra vụ thảm sát 4 người xảy ra tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương.

Theo thông tin ban đầu, đại tá Nguyễn Hữu Cầu - giám đốc Công an tỉnh chủ trì họp báo. Cùng dự có thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) và các thành viên Ban chuyên án.
 
Trước cuộc họp báo, một số lãnh đạo phòng chức năng công an tỉnh có chia sẻ với Zing.vn về những tình tiết chưa  được công bố trong quá trình điều tra vụ thảm sát.

Các trinh sát dẫn giải Vi Văn Hai về trụ sở Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Công an nhân dân.


Theo lời khai của Vi Văn Hai (tức Mằn, 20 tuổi, ở bản Phồng), ngày 2/7, gia đình anh ta có nhờ một số người trong bản đi kéo gỗ về lán trại ở Xa Năm để dựng nhà. Cùng ngày, nhà Hai tổ chức liên hoan cảm ơn mọi người tới giúp. Khi làm cơm, do thiếu chanh, Hai sang lán trại của anh  Lo Văn Thọ (28 tuổi) hái quả.

Phát hiện sự việc, Thọ quát: "Mi đến ngủ với chị chứ hái chanh gì". Trước đó, anh Thọ nghi ngờ vợ (chị Yến, 25 tuổi) có quan hệ tình cảm với Hai - đại diện cơ quan công an cho biết.

Vốn có xích mích với nhau nên hai bên tiếp tục giằng co và chạy vào lán của Thọ ẩu đả, dùng dao rượt chém. "Thọ đạp cửa nhảy từ sàn lán xuống đất, Hai thấy vậy cũng lao theo, vung hung khí cắt cổ nạn nhân" - cán bộ Công an tỉnh Nghệ An kể lại diễn biến vụ thảm án.

Chị Yến bế con 8 tháng tuổi chứng kiến cảnh tượng trên đã bỏ chạy kêu cứu. Thấy thế, Hai cầm dao đuổi theo. Khi đến bờ suối, kẻ thủ ác thấy bà Dương (mẹ Thọ) đang tắm đã ra tay sát hại rồi đuổi theo chém chết mẹ con người phụ nữ 25 tuổi.

Hàng chục cảnh sát thuộc Công an tỉnh Nghệ An và Cục nghiệp vụ Bộ Công an được tung vào hiện trường điều tra, truy bắt hung thủ. Quá trình rà soát hàng chục “hiềm nghi” trên địa bàn, Hai là một trong những người được cảnh sát cho vào "tầm ngắm" đặc biệt. "Anh ta là một trong hai người được chúng tôi bí mật theo dõi di biến động sau khi vụ án xảy ra", cán bộ công an chia sẻ.

Ngày 19/7, Hai về bản Phồng sau khoảng nửa tháng đi rẫy và bị cảnh sát triệu tập lên đấu tranh. Tại cơ quan công an, nghi phạm 20 tuổi thừa nhận dùng dao sát hại 4 người trong gia đình anh Thọ. 

Hai khai sau khi sát hại các nạn nhân xuống suối rửa hung khí rồi mang 3 quả chanh về lán trại. Sau 3 bản ghi cung, nghi phạm thừa nhận phi tang hung khí gây án ở bụi cây gần nhà.

Hàng chục lượt cảnh sát được huy động vào bản Phồng truy tìm hung khí. "Quá trình tìm kiếm con dao trong mấy ngày trời, chúng tôi phải phát rừng, phát rẫy. Chiều 21/7, trinh sát thu được vật chứng - con dao còn dính vết máu. Thu được vật chứng quan trọng này, chúng tôi quyết định họp báo thông tin vụ án tới dư luận", đại diện cơ quan công an cho biết.

Tại khu lán của Hai, cảnh sát cũng thu được 2 miếng vỏ chanh dưới sàn. "Vật chứng này chứng tỏ, sau khi gây án Thọ quay về nhà như lời khai của nghi phạm tại cơ quan điều tra", cán bộ công an nói.

Về chiếc áo phông Hai khai đốt trong nương rẫy cách hiện trường khoảng 20 km, do nhiều ngày ở xã Tam Hợp có mưa lớn nên cảnh sát không thu được vật chứng. 

>> Nghi can vụ thảm sát vòng vo, xuất hiện con dao thứ 8
>> Vụ thảm sát ở Nghệ An: Vỏ chanh khô tố giác hung thủ

Theo Nhóm PV (Zing.vn)