-
Cưới 3 tháng, tối nào chồng cũng bỏ đi đến khuya: Lý do đằng sau khiến người vợ dở khóc dở cười -
Phó chủ tịch FLC Michael Vũ Nguyễn qua đời -
Va chạm với ô tô trên quốc lộ 6, hai người đi xe máy tử vong -
Chồng muốn chở vợ cũ 6 tiếng đi thăm con, vợ phản đối liền bị trách ghen tuông: Ranh giới nào cho hôn nhân? -
Nên đóng hay mở cửa phòng ngủ khi đi ngủ? -
Đội tuyển Việt Nam nhận gần 30 tỷ đồng tiền thưởng sau khi vô địch ASEAN Cup 2026 -
Xe tải chở heo nổ lốp, lật đè ôtô 7 chỗ khiến một người phụ nữ tử vong -
Những thói quen khi đi bơi tiềm ẩn rủi ro sức khỏe bạn cần bỏ ngay -
HLV Thái Lan tiếc nuối: “Chúng tôi chơi hay hơn Việt Nam ở cả hai lượt trận” -
HLV Kim Sang-sik xúc động: Tuyển Việt Nam đã viết nên trang sử mới
Vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành người giàu...
Tuấn Hưng đưa gia đình sang Mỹ, 3 con được...
Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik công khai khoảnh khắc...
Hơn 100 USD mỗi tấn thép: Bài toán chi phí...
Cưới 3 tháng, tối nào chồng cũng bỏ đi đến...
Bóc trần đường dây núp bóng tâm linh trên mạng...
Dùng đồ điện trong nhà thế này, bạn vừa tốn...
iPhone 17 tiếp tục xưng vương, Apple áp đảo thị...
Vẫy cờ ăn mừng chiến thắng, nam thanh niên ngã...
Phó chủ tịch FLC Michael Vũ Nguyễn qua đời
Vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành người giàu...
Tuấn Hưng đưa gia đình sang Mỹ, 3 con được...
Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik công khai khoảnh khắc...
Hơn 100 USD mỗi tấn thép: Bài toán chi phí...
Cưới 3 tháng, tối nào chồng cũng bỏ đi đến...
Bóc trần đường dây núp bóng tâm linh trên mạng...
Dùng đồ điện trong nhà thế này, bạn vừa tốn...
iPhone 17 tiếp tục xưng vương, Apple áp đảo thị...
Vẫy cờ ăn mừng chiến thắng, nam thanh niên ngã...
Phó chủ tịch FLC Michael Vũ Nguyễn qua đời
Tin mới
Pháp luật
16/12/2015 00:156 năm theo dấu bà trùm đường dây buôn 21.000 bánh heroin
Nhiều năm điều tra về chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay, cảnh sát đã bắt giữ 147 bị can. 29 người trong số này bị tử hình vì mua bán chất cấm.
Nhiều năm điều tra về chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay, cảnh sát đã bắt giữ 147 bị can. 29 người trong số này bị tử hình vì mua bán chất cấm.
Sáng 15/12, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) tổng kết chuyên án Nguyễn Bích Ngọc (55 tuổi, quê Bắc Giang) cùng đồng phạm mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia Lào - Việt Nam - Trung Quốc. Đây là chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay, với gần 150 bị can bị xử lý.
Theo đó, cuối năm 2006, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện Ngọc liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia.
Bí mật xác minh, cảnh sát phát hiện người phụ nữ có 2 tiền án đang móc nối, tìm người vận chuyển ma túy ra nước ngoài tiêu thụ. Đều đặn mỗi tuần, bà ta xuất cảnh sang Trung Quốc theo cửa khẩu Móng Cái. Không vận chuyển hàng hóa qua biên giới nhưng khi về nước, Ngọc luôn cầm theo nhiều tiền mặt.
|
|
| Bà trùm ma túy Nguyễn Bích Ngọc. Ảnh: An ninh Hải Phòng. |
Được cảnh sát nước bạn phối hợp điều tra, các thành viên trong ban chuyên án nghi ngờ Ngọc là mắt xích quan trọng trong nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia.
Cuối năm 2007, người phụ nữ 55 tuổi dừng hẳn hoạt động giao dịch khi thấy một số đối tác người Trung Quốc bị công an địa phương bắt giữ. Từ thời điểm này, Ngọc cảnh giác cao độ, hành tung khó lần.
Tháng 2/2012, Công an thị xã Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây) tiếp tục triệt xóa đường dây ma túy lớn liên quan đến một số nghi phạm Việt Nam. Những người bị bắt khai nhận đã giao dịch lượng lớn hàng cấm với 2 đầu nậu là Nguyễn Bích Ngọc và Đỗ Hữu Thực.
Căn cứ các tài liệu điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác lập chuyên án bí số 006-N để đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý này.
Ngày 15/4/2012, ban chuyên án phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an bắt khẩn cấp Ngọc tại sân bay Nội Bài. Lúc đầu, người phụ nữ bác bỏ mọi cáo buộc liên quan. Nhưng sau 2 ngày đấu tranh, Ngọc đã thừa nhận hành vi phạm tội, khai báo về đường dây mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay.
Để bóc gỡ đường dây, Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm đã thành lập Ban chỉ đạo điều tra chuyên án do Trung tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng Cục trưởng làm Trưởng ban. Công an 16 tỉnh, thành cùng nhiều lực lượng như Hải quan, Cảnh sát biển, Bội đội biên phòng cũng được huy động cùng tham gia phá án.
Từ lời khai của Ngọc, cảnh sát đồng loạt triển khai nhiều mũi tấn công, tổ chức bắt, khám xét tại nhiều điểm ở Quảng Ninh, Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Giang… Ban chuyên án đã làm rõ đường dây mua bán ma túy từ Lào vào Việt Nam, rồi đưa sang Trung Quốc tiêu thụ, do Sồng A Lâu và Nguyễn Hùng Dũng cầm đầu.
Phát hiện đường dây này chuẩn bị mua bán lượng lớn ma túy tại Hà Nội, ngày 3/7/2012, ban chuyên án đã khám xét khẩn cấp một căn phòng ở tòa nhà CT1 - Chung cư Văn Khê (Hà Đông) và xe Honda Civic của Nguyễn Duy Thắng (31 tuổi, quê Sơn La). Tại đây, cảnh sát thu giữ 89 bánh heroin, 34.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng K59 và 6 viên đạn.
Đêm hôm đó, lực lượng chức năng đã mật phục, bắt giữ 4 người liên quan gồm Nguyễn Hùng Dũng (tức Dũng “Ộp”), Đào Thị Loan (tức Hin), Trần Văn Cương và Nguyễn Chu Đức, khi nhóm này phóng ôtô bỏ trốn về phía Tây Bắc. Từ lời khai, vật chứng thu giữ, ban chuyên án đã làm rõ các đồng phạm liên quan đến 4 đường dây ma túy còn lại.
Đến ngày 21/3/2014, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố điều tra 147 bị can, bắt 118 người, truy nã gần 30 người với 9 tội danh.
Kết thúc điều tra giai đoạn I, cơ quan chức năng đã đề nghị VKS truy tố 89 bị can. Vật chứng thu giữ gồm 90 bánh heroin, 115.000 viên ma túy tổng hợp, 4 khẩu súng, 27.000 USD...
Liên quan đến chuyên án này, trung tuần tháng 9/2014, TAND Tối cao đã xử phúc thẩm tuyên 29 bị cáo bị án tử hình.
| Cảnh sát xác định, trước khi bị triệt xoá, 5 đường dây ma tuý xuyên quốc gia liên quan đến bà trùm ma tuý Nguyễn Bích Ngọc đã mua bán hơn 21.000 bánh heroin. Nhiều bị can mua bán vận chuyển với số lượng lớn ma túy. Điển hình như Nguyễn Duy Thắng, trong 7 tháng (từ 25/1/2012 - 3/7/2012) đã mua bán, vận chuyển gần 2.700 bánh heroin, 208.750 viên ma túy tổng hợp và hơn 13 kg ma túy đá. |
>> 15 kg ma túy giấu trong valy hành khách
>> Lật tẩy những thủ đoạn của trùm ma túy
Theo Tùng Lâm (Zing.vn)
Tin cùng chuyên mục
Bóc trần đường dây núp bóng tâm linh trên mạng xã hội, lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng
10:09
Trả giá đắt sau màn nổ súng, truy sát vợ bạn vì tranh chấp đất đai nhờ đứng tên
1 giờ trước
Truy bắt thần tốc kẻ cướp tiệm vàng ở TP.HCM
1 giờ trước
Công an cảnh báo 2 mã độc có thể tự chuyển tiền, điền OTP: Thấy điện thoại bất thường phải ngắt mạng ngay
26/08/26 21:29
An Tây xin cơ hội sửa sai, Trúc Phương bật khóc, Chi Dân mong được giảm án
26/08/26 20:28
Hai đối tượng dùng dao tấn công người đi đường vì cho rằng bị “đá đèn”
26/08/26 14:35
Đề xuất bổ sung 9 tội danh mới vào Bộ luật Hình sự
26/08/26 14:08
Chiêu trò thao túng lòng tin người tiêu dùng của Hải Sapa và hồi chuông cảnh báo cho các "idol mạng"
26/08/26 09:59
Tin mới nhất
- Vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành người giàu thứ hai Việt Nam (10:27)
- Tuấn Hưng đưa gia đình sang Mỹ, 3 con được miễn 100% học phí nhờ hợp đồng làm việc mới (10:23)
- Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik công khai khoảnh khắc tình tứ sau khi Việt Nam vô địch ASEAN Cup (10:21)
- Hơn 100 USD mỗi tấn thép: Bài toán chi phí khi CBAM siết hàng Việt vào EU (10:21)
- Cưới 3 tháng, tối nào chồng cũng bỏ đi đến khuya: Lý do đằng sau khiến người vợ dở khóc dở cười (10:20)
- Bóc trần đường dây núp bóng tâm linh trên mạng xã hội, lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng (10:09)
- Dùng đồ điện trong nhà thế này, bạn vừa tốn tiền vừa khiến thiết bị nhanh xuống cấp (10:08)
- iPhone 17 tiếp tục xưng vương, Apple áp đảo thị trường smartphone toàn cầu (10:02)
- Phó chủ tịch FLC Michael Vũ Nguyễn qua đời (42 phút trước)
- 3 con giáp được dự báo tài vận khởi sắc mạnh trong tháng 9 (46 phút trước)
Bài đọc nhiều
Tử vi thứ 5 ngày 27/8/2026 của 12 con giáp: Rằm tháng 7 Ngọ vượng lộc, Mão chịu áp lực
Chức vô địch ASEAN Cup không thể che lấp những điểm yếu của tuyển Việt Nam
HLV Thái Lan tiếc nuối: “Chúng tôi chơi hay hơn Việt Nam ở cả hai lượt trận”
Nguyên nhân thảm họa sạt lở đá ở biên giới Nepal - Trung Quốc khiến hơn 150 người tử vong
Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại tại Phú Thọ: Vì sao nạn nhân không trình báo ngay với công an?
