-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Pháp luật
07/08/2021 16:0560 cảnh sát lần theo nhóm cướp xe nữ lao công ở Hà Nội
Hối hận muộn màng
Ngày 6/8, Công an quận Nam Từ Liêm khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan vụ cướp xe máy của nữ lao công để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” và “Không tố giác tội phạm”.
4 đối tượng gây vụ cướp, gồm: Lê Minh Khánh (SN 2002), Bùi Quý Dương (SN 2003), Trịnh Minh Hiếu (SN 2002) và Trương Thiên Bình (SN 2003). Ngoài ra, CQĐT xác định hai đối tượng có hành vi không tố giác tội phạm là Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000) và Lê Thùy Trang (SN 2004). Các đối tượng đều trú tại Hà Nội.
Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ song kẻ cầm đầu nhóm cướp là Lê Minh Khánh đã có án tích về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi chấp hành án phạt 6 tháng tù, ngày 15/6/2021, Khánh về ở với bà nội tại phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng. Thiếu sự dạy dỗ của bố mẹ (do bố đã mất, còn mẹ không biết ở đâu), Khánh sớm bỏ học, sống lang thang không có nơi ở cố định, thỉnh thoảng mới về nhà.
Trong khi đó, các đối tượng khác trong nhóm cướp cũng thuộc thành phần lêu lổng, nghiện game và thiếu sự quan tâm từ gia đình. Trịnh Minh Hiếu từng không đủ điểm để thi tốt nghiệp THPT nên đã vào trường bổ túc, rồi tiếp tục học nội trú ở một trường chuyên đào tạo võ thuật. Tương tự, Bùi Quý Dương sinh ra trong gia đình công chức nhưng lại bỏ ngoài tai lời khuyên răn của bố mẹ, bỏ học từ lớp 10. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận lý do đi cướp vì thiếu tiền tiêu xài.
Quá trình lấy lời khai, Bùi Quý Dương tỏ ra hối hận khi tham gia vụ cướp trên và thừa nhận hành vi của mình là quá tàn nhẫn khi cướp đi tài sản giá trị nhất của nữ lao công. “Em không phải là chủ mưu, nên cũng không biết phải làm gì. Lúc đó cướp xong em chỉ biết bỏ chạy” - Dương nói.
2 ngày đêm lần theo dấu vết
Trao đổi với PV, trung tá Đặng Mạnh Cường - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ cướp, đơn vị đã phối hợp với Phòng CSHS, huy động 60 cán bộ, chiến sĩ tập trung điều tra, truy bắt nhóm đối tượng gây án.
Vị đội trưởng này cũng cho hay, quá trình điều tra gặp không ít khó khăn vì thời điểm xảy ra vụ án vào đêm tối, nhóm cướp đeo khẩu trang, đi xe không biển kiểm soát. Lực lượng phá án đã phải rà soát, trích xuất camera và lần theo dấu vết các đối tượng trên địa bàn rộng, trải dài qua nhiều quận.
“Bằng các biện pháp nghiệm vụ, sáng 5/8, cảnh sát ập vào nhà riêng của Bùi Quý Dương tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai trong sự bất ngờ của đối tượng. Với những chứng cứ không thể chối cãi, Dương đã khai nhận hành vi phạm tội, từ đó các đối tượng còn lại cũng lần lượt bị bắt giữ”- trung tá Cường chia sẻ.
Vẫn theo trung tá Cường, trong vụ án này, dù các đối tượng trẻ tuổi nhưng thực hiện hành vi rất manh động, thể hiện sự coi thường pháp luật, quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội đến cùng để chiếm đoạt tài sản là chiếc xe máy của nữ lao công, vì vậy cần phải nghiêm trị trước pháp luật.
Sau khi cướp được xe máy của nữ lao công, nhóm của Khánh mang về để ở ngõ 874 Thanh Lương (Hai Bà Trưng, Hà Nội), rồi mang 2 thanh kiếm vứt ở cầu Vĩnh Tuy và cầu Long Biên.
Đang thời điểm giãn cách xã hội, do không bán được chiếc xe và lo sợ bị phát hiện, các đối tượng bàn bạc thống nhất mang chiếc xe máy cướp được của chị T bỏ lại khu vực hàng rào đường Tân An Bình (phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm), còn chìa khóa ném vào bãi cỏ trên dải phân cách, rồi về nhà.
Theo Thanh Hà (Tiền Phong)
- Thưởng nóng 2 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam vượt qua U23 Trung Quốc để vào Chung kết (20:15)
- 5 nữ công nhân bị tông tử vong khi đang ăn trưa bên đường, tài xế rồ ga bỏ trốn (20:07)
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (53 phút trước)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (1 giờ trước)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (1 giờ trước)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (1 giờ trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (1 giờ trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (2 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (2 giờ trước)