-
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 17/5/2026: Mùng 1 Hợi lắm tiền, Sửu hăng hái -
Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? -
Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa -
Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ -
Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố -
Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được -
Showbiz Việt đầu năm 2026: Hàng loạt bê bối và đổ vỡ gây chấn động dư luận -
Đề xuất đầu tư hơn 261.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô -
Công an Hà Nội xác minh vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Huế, một cô gái gục xuống vỉa hè -
Giải mã sự thật clip Tổng thống Donald Trump bị đồn "nhìn trộm" tài liệu của ông Tập Cận Bình
Pháp luật
01/03/2015 18:1662 nạn nhân rơi vào bẫy của "cao thủ lừa"
Theo anh Phạm Thế Hưởng, lái xe cho hãng taxi Alpha, một trong những bị hại của Nghĩa, kể lại: Lúc lên xe taxi của anh, đối tượng tự giới thiệu tên là Tuấn “lụa”, chủ của quán bar Luxury vừa bị cháy cách đây ít lâu, khoe có rất nhiều cửa hiệu cầm đồ trên phố Phùng Hưng và khu vực quận Cầu Giấy. Sợ người lái taxi không tin, anh ta còn chìa ra trước mặt anh Hưởng cả một xấp tiền đô la.
Do trời tối nên anh không phân biệt số tiền đó là thật hay giả. Trong lúc ngồi trên xe, Nguyễn Chính Nghĩa còn không ngớt khoe là con, cháu của nhiều lãnh đạo cấp cao và có nhiều bạn bè thuộc hàng có “máu mặt” tại đất Hà thành. Thỉnh thoảng, khi taxi chạy qua một căn biệt thự nào đó, Nghĩa lại chỉ, khoe đó là biệt thự của mình và còn khoe đang nắm giữ rất nhiều tài sản quý. Khi thấy “con mồi” bắt đầu say chuyện và có vẻ tin, Nghĩa mới giở “quái chiêu”.
![]() |
| “Cao thủ lừa” Nguyễn Chính Nghĩa cùng tang vật. |
Anh Hưởng cho biết: “Đang trên xe, anh ta chìa ra tờ 100 USD và bảo tôi đổi sang tiền Việt. Lúc ấy tôi chỉ có vài trăm ngàn đồng nên lắc đầu. Thấy vậy, anh ta hỏi mượn tiền và điện thoại của tôi để gọi và vào gặp con nợ, hứa lát sau đến phố Hà Trung đổi tiền Việt sẽ trả lại tôi sau. Anh ta yêu cầu tôi chở đến một địa điểm và yêu cầu tôi dừng xe, đợi anh ta vào đòi nợ sẽ ra ngay. Lần đầu thì tôi hơi lo, sợ anh ta đi mất, nhưng chỉ 5 phút sau thì anh ta đã quay lại. Lần thứ 2 cũng vậy nên tôi không một chút nghi ngờ. Đến địa điểm thứ 3 thì anh ta đi mất hút, lúc ấy tôi mới biết mình bị lừa…”.
“Cao thủ lừa” Nguyễn Chính Nghĩa đã bị Công an quận Bắc Từ Liêm bắt giữ quả tang khi anh ta đang thực hiện phi vụ lừa đối với anh Đặng Văn Tâm, lái xe taxi của hãng Triệu Quốc Đạt, nhằm chiếm đoạt 1 triệu đồng và 1 điện thoại iPhone 3. Nghĩa đã dẫn dắt lái xe Đặng Văn Tâm đi lòng vòng từ địa bàn quận Thanh Xuân sang Gia Lâm, Yên Viên rồi lại lộn về quận Tây Hồ. Khi xe chạy đến một ngõ nhỏ tại khu vực phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Nghĩa đã yêu cầu anh Tâm dừng xe để hút thuốc với chủ ý tìm cách chuồn. Nhưng anh ta đâu có ngờ mọi hành tung của mình đã không thể qua mắt của các chiến sĩ Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Khi anh ta vừa lừa được anh Tâm và định lẩn vào ngõ thì phát hiện thấy bóng các trinh sát. Thấy nguy cơ có thể bị sa lưới, Nghĩa liền chạy trở lại chiếc taxi của anh Tâm, đồng thời yêu cầu anh phóng chạy hết tốc lực.
Nghĩa nói rằng, “đang đi thu nợ, trong người mang rất nhiều tiền nên rất sợ bị các đối tượng xấu chặn, cướp. Vì vậy, nếu ai yêu cầu dừng xe và mở cửa thì không được làm theo, mà cứ phóng xe lao thẳng, nếu không sẽ bị giết và cướp tiền”. Tin lời Nghĩa nên khi các trinh sát hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm (mặc thường phục) yêu cầu dừng xe, anh Tâm đã kiên quyết cố thủ không mở cửa xe và còn định tông thẳng xe vào lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.
Tổ công tác gồm gần 40 cán bộ, chiến sỹ khóa đầu, khóa đuôi chiếc xe taxi, yêu cầu dừng lại và nhanh chóng khống chế được Nguyễn Chính Nghĩa.
Theo Thiếu tá Lê Đức Hùng, điều tra viên vụ án, ngay sau khi thông tin về “cao thủ lừa” Nguyễn Chính Nghĩa bị bắt được công bố, rất nhiều bị hại đã nhận ra gương mặt này và liên lạc với cơ quan điều tra để cung cấp thêm các chứng cứ liên quan đến đối tượng. Trong số đó, có chị Nguyễn Thanh T, giám đốc một công ty bảo hiểm.
Chị Nguyễn Thanh T cho biết, không hiểu bằng mối quan hệ nào, Nghĩa có được số điện thoại của chị và hẹn chị đi ăn, bàn bạc công việc mua bảo hiểm cho chiếc xe Limousine mà Nghĩa mới tậu được. Tưởng có khách hàng tiềm năng, chị T đã đồng ý, Nghĩa đã giả vờ rủ chị T đi xem chiếc xe xịn Limousine mới tậu được. Nghĩa lên xe ôtô của chị T và đưa chị chạy lòng vòng qua nhiều địa điểm. Khi ngang qua khu vực sân vận động Mỹ Đình, Nghĩa đã chỉ vào một căn biệt thự hoành tráng nhất phố và giới thiệu với chị T đó là nhà mình.
Thực chất đó vẫn chỉ là trò “chém gió” của Nghĩa với mục đích chính là lừa chị T. May mắn cho chị T, khi chưa kịp đưa cho Nghĩa “mượn” chiếc điện thoại xịn của mình thì chị có việc phải đi gấp và hẹn Nghĩa khi khác sẽ ký hợp đồng bảo hiểm sau.
Chị T cho biết, sau khi chia tay Nghĩa, chị vẫn không biết mình vừa gặp một “cao thủ lừa”. Chỉ đến khi người lái taxi đã đưa Nghĩa đến điểm hẹn gặp chị, có gọi điện cho chị để hỏi về địa chỉ của Nghĩa, và cho biết bị Nghĩa lừa mất điện thoại và 1 triệu đồng thì chị mới “té ngửa” vì cũng suýt rơi vào bẫy lừa.
Được biết, đối tượng Nghĩa sinh ra trong một gia đình nền nếp, cha mẹ hắn đã đặt cho cái tên Nguyễn Chính Nghĩa với rất nhiều kỳ vọng. Nhưng với bản tính ham chơi, lười lao động, Nghĩa bỏ quân ngũ, chuyên giao du, tụ tập với lũ bạn xấu, lê la đến các chốn ăn chơi, quán bar, vũ trường nổi tiếng của Hà thành. Để phục vụ cho nhu cầu ăn chơi, Nghĩa đã liên tiếp thực hiện các phi vụ lừa đảo.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, hiện đã có 62 bị hại rơi vào bẫy lừa của Nghĩa. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn xác định, khoảng tháng 7-2012, Nghĩa đến quán Internet số 27, ngõ 31, đường Nguyễn Cao, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, lừa đảo chiếm đoạt 1 xe máy Piaggio Liberty của anh Lương Quang Hiếu ở phường Bạch Đằng và bán cho một người không quen biết với giá 18 triệu đồng.
Thiếu tá Lê Đức Hùng cũng cho biết: Khi đến khám xét nhà Nghĩa, không ai nghĩ rằng nhà “đại gia” này lại nghèo đến thế. Căn nhà Nghĩa ở là một căn hộ tập thể rộng chưa đến 20m2, trong nhà không có một thứ tài sản gì ngoài chiếc giường và 1 chiếc tủ cũ mục nát. Dù liên tiếp gây ra hàng chục vụ lừa đảo với tổng số tiền rất lớn, nhưng toàn bộ số tiền này cũng chỉ đủ để Nghĩa, vung vào các quán bar, vũ trường, để thể hiện bản lĩnh đại gia và “tái đầu tư” vào việc mua sắm “phụ kiện” phục vụ cho việc lừa đảo của mình. Lúc bị bắt giữ, trên người Nghĩa trang bị dây chuyền, lắc tay vàng chóe, nhưng nào ai có biết, khi giám định, tất cả số vàng đó đều là đồ mỹ ký.
Theo P.Tâm (CAND Online)
- Chelsea chính thức bổ nhiệm HLV Xabi Alonso với bản hợp đồng dài hạn (17:31)
- Giả vờ mua 10 quả trứng gà để cướp dây chuyền vàng hơn 74 triệu đồng (17:22)
- Bí ẩn đàn đà điểu ngoại cỡ xuất hiện trong đêm, nhiều con bị chết bên đường tại Tây Ninh (17:09)
- Loạt SIM nguy cơ bị khóa, thu hồi vĩnh viễn từ 15/6 (1 giờ trước)
- Hà Nội: Thêm một vụ nhóm thanh niên trêu ghẹo 2 cô gái bất thành, chặn xe hành hung trên đường (1 giờ trước)
- Vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm phát thông báo khẩn, vạch trần chiêu trò của các tài khoản giả mạo (1 giờ trước)
- Người Việt đối mặt nhiều rủi ro sức khỏe vì thói quen ăn quá mặn (1 giờ trước)
- Tiền chia đều, trách nhiệm lại chỉ dồn lên một người con (2 giờ trước)
- Chuyên gia cảnh báo: 2026 có thể là năm thời tiết cực đoan nhất lịch sử (2 giờ trước)
- Ai chuẩn bị ma túy cho cuộc vui có ca sĩ Miu Lê tại đảo Cát Bà? (2 giờ trước)
