-
Chi 17,6 triệu đồng cho dịch vụ cưới, cô dâu ngậm ngùi mang "mặt nạ bể nền" lên sân khấu -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 10/5/2026: Tị thoải mái, Ngọ hay ghen -
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo đột phá cho quan hệ với Ấn Độ, Sri Lanka -
Cho mẹ chồng mượn vàng cưới, nàng dâu bàng hoàng khi đòi lại -
Nhân tài lừng danh từ bỏ Paris hoa lệ để về Việt Nam theo lời Bác Hồ kêu gọi, 27 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ -
Bộ Xây dựng siết quy trình mua nhà ở xã hội và nhà ở lực lượng vũ trang -
Một đại úy công an bị hạ bậc thi đua sau bức ảnh phản ánh do người dân chụp lại -
Trích xuất camera vụ thiếu niên 17 tuổi bị nhóm người chém tử vong tại chỗ trong quán cà phê ở Cà Mau -
Camera vụ bé 3 tuổi ở Quảng Ninh rơi xuyên qua trần thạch cao, chủ cửa hàng kể lại nguồn cơn sự việc -
Triệt phá đường dây đánh bạc "khủng" xuyên quốc gia, rửa tiền qua hơn 1.000 đại lý
Pháp luật
25/03/2019 15:1172 giờ truy bắt kẻ giết người ở Bình Dương
Chiều tối 9-3, tại một dãy trọ ở phường An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương) đã xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân Lương Đức Quỳnh (35 tuổi, ngụ Thanh Hóa) bị đâm chết ngay tại phòng trọ của mình.
Không manh mối…
Khai với công an, các nhân chứng cho biết sáng cùng ngày, một phụ nữ tên Ni Na cùng bạn trai đến phòng trọ của anh Quỳnh nhậu.
Trong lúc nhậu, anh Quỳnh mời uống nhưng bạn của Ni Na từ chối nên hai bên cự cãi. Bực tức, anh Quỳnh cầm vỏ chai đánh thanh niên này. Được mọi người can ngăn, bạn trai của Ni Na bỏ ra ngoài.
Đến khoảng 16 giờ, anh Quỳnh vào phòng ngủ thì bạn trai của Ni Na cũng đi theo rồi dùng dao đâm hai nhát vào người anh Quỳnh.
Nghe tiếng la thất thanh, mọi người trong dãy trọ chạy đến thì thấy anh Quỳnh nằm gục trên sàn nhà. Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Gây án xong thanh niên trên cùng Ni Na nhanh chóng bỏ trốn.
Đại tá Nguyễn Văn Thơm, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: “Sau khi gây án, hung thủ cùng người tình nhanh chóng bỏ đi.
Mọi manh mối đều không rõ ràng, các nhân chứng chỉ biết cô gái kia tên thường gọi là Ni Na, còn người bạn trai của cô này thì chưa ai gặp. Không ai biết hai người tên thật là gì, ở đâu và làm gì”.
Ban chuyên án nhanh chóng được thành lập, các trinh sát giỏi tỏa đi khắp nơi xác minh, truy tìm thủ phạm.
72 giờ phá án…
Trinh sát rà soát tất cả camera an ninh trên các tuyến đường gần hiện trường vụ án để thu thập hình ảnh của nghi phạm kết hợp thông tin từ trinh sát các nơi gửi về, công an nhanh chóng xác định chân dung hai nghi phạm.
Theo đó, nghi phạm nam được xác định là Nguyễn Duy Đồng (24 tuổi, quê Bắc Ninh), còn Ni Na tên thật là Nguyễn Thị Út (31 tuổi, quê Thanh Hóa).
Theo Đại tá Nguyễn Văn Thơm, bằng nghiệp vụ ban chuyên án xác định hai nghi phạm sau khi gây án đã đi theo quốc lộ 1 ngược ra phía Bắc.
“Khả năng đối tượng lên biên giới phía Bắc rồi trốn ra nước ngoài là rất cao. Do đó, ban chuyên án đã cử một tổ công tác nối mạng, phối hợp cùng Công an tỉnh Lạng Sơn phong tỏa các cửa khẩu” - Đại tá Thơm cho biết.
Khoảng 3 giờ sáng 12-3, khi phát hiện các nghi phạm Đồng và Út đang ở nhà nghỉ Hoa Sen thuộc thị trấn Cao Lộc (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn ), ban chuyên án lên ngay kế hoạch phối hợp, triển khai lực lượng bắt gọn hai người này.
“Cặp đôi này di chuyển rất nhanh, dường như không dừng chân ở bất cứ địa điểm nào trên đường đi. Tổ trinh sát phải bám sát liên tục và khi tới gần biên giới thì đuổi kịp, chậm xíu nữa là chúng đã tẩu thoát” - Đại tá Thơm cho biết thêm.
Cũng theo Đại tá Thơm, Út (Ni Na) từng có thời gian làm việc ở khu vực biên giới Trung Quốc (TQ) nên biết đường đi, cách thức di chuyển. Út khai biết rõ vụ việc nhưng vị tình với Đồng nên che giấu và cùng hung thủ tẩu thoát, tìm cách vượt biên qua TQ.
Khi bắt được Đồng, cơ quan công an thu một con dao và Đồng khai nhận đã sử dụng nó để đâm anh Quỳnh. Bước đầu Đồng thừa nhận sau khi giết người có ý định cùng người tình vượt biên sang TQ.
Chỉ 72 giờ sau khi vụ án xảy ra, ban chuyên án đã truy bắt được đối tượng, không để chúng vượt biên trốn thoát.
Thưởng nóng 10 triệu đồng
Ghi nhận thành tích phá án xuất sắc và nhanh của các cán bộ, chiến sĩ, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, đã đề nghị thưởng nóng 10 triệu đồng và đề nghị các cấp khen thưởng cho ban chuyên án.
Theo Lê Ánh (Pháp Luật TP.HCM)
- Thủ môn bị tấn công bằng pháo sáng, trận derby Czech bị hủy phút bù giờ (10 phút trước)
- Cảnh báo những nhóm thực phẩm "vắt kiệt" bản lĩnh phái mạnh và tàn phá sức khỏe (15 phút trước)
- Chi 17,6 triệu đồng cho dịch vụ cưới, cô dâu ngậm ngùi mang "mặt nạ bể nền" lên sân khấu (32 phút trước)
- Loạt xe BYD ưu đãi "cực sốc" tới hơn 100 triệu tháng 5 này: BYD Sealion 6, Han EV và M6 ‘rẻ như rau’ (34 phút trước)
- Tiền gửi "bốc hơi" hàng chục nghìn tỷ: 12 ngân hàng sụt giảm trong quý I, BIDV mất hơn 82.000 tỷ đồng (39 phút trước)
- Vụ thiếu niên 17 tuổi bị chém tử vong trong quán cà phê: Triệu tập 11 người, hé lộ cuộc gọi trước ẩu đả (45 phút trước)
- Tuyển Iran ra tối hậu thư cho FIFA và các nước chủ nhà World Cup 2026 (47 phút trước)
- "Bóng ma hạnh phúc" tập cuối: Trang mưu hại Dũng, tự thiêu nhưng thất bại, cuối cùng quỳ xin lỗi (49 phút trước)
- K-ICM gây tranh cãi vì liên tục “gọi tên” Sơn Tùng M-TP trước thềm đàn anh tái xuất (53 phút trước)
- Danh tính người đàn ông cạo xóa số đường dây nóng trên cao tốc Bắc-Nam, hé lộ nguồn cơn sự việc (53 phút trước)