-
Điều gì khiến Ngô Thanh Vân xúc động bật khóc sau 5 tháng sinh con? -
Án tử tuổi 19 từ món khoái khẩu "4 lần/tuần": Bài học xương máu cho giới trẻ -
Chân dung "nữ tướng ngã ngựa": Từ sự nghiệp binh nghiệp lẫy lừng đến đại án "rút ruột" công trình bệnh viện -
10 "hồng nhan bạc phận" của Showbiz Việt: Người 4 đời chồng, kẻ trắng tay sau những cuộc tình bão táp -
Sáng thức dậy gặp 4 dấu hiệu này thì XIN CHIA BUỒN! Thận có thể đang suy yếu nhanh chóng -
Những nghệ sĩ Việt trải qua nhiều lần đổ vỡ hôn nhân, danh ca đình đám có 4 vợ và 14 con -
Lặn tìm máy cày dưới lòng hồ thủy điện Nhàn Hạc, người đàn ông Nghệ An đuối nước: Thi thể tìm thấy ở nơi không ngờ -
Đừng bỏ lỡ: Mẹo phong thủy hút tài lộc đầy nhà nên làm vào cuối năm để đón Tết sung túc -
Chàng trai 26 tuổi đột tử vì quá chủ quan khi cơ thể kêu cứu -
Nhân chứng tiết lộ biểu hiện lạ của người đàn ông trước khi bị xe bồn cán nguy kịch, cơ quan chức năng đã cố hết sức
Pháp luật
13/10/2019 13:14ADN của 2 bé tử vong vì bố ép uống thuốc sâu ở Hà Nội không trùng với nhau
Liên quan đến vụ án bố đầu độc 2 con tử vong rồi tự sát nhưng bất thành xảy ra ở xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh - Đoàn LSTP Hà Nội) - người bào chữa cho bị can Nguyễn Văn Duy (SN 1985) ngay từ khi xảy ra vụ án cho biết: Theo dự kiến, sáng 1/11/2019, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo về tội Giết người theo điểm a, b, n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Nạn nhân không ai khác chính là 2 người con còn nhỏ (cháu trai SN 2013 và cháu gái SN 2015) - là người mà bị can đã hết lòng yêu thương từ khi sinh ra chào đời và nuôi các con khôn lớn đến ngày bi kịch xảy ra.
Khi gặp luật sư tại Trại tạm giam, bị can đã khai trong nước mắt về toàn bộ sự thật vụ án, nguyên nhân dẫn tới vụ án sát hại 2 con.
Theo lời kể, bị can Duy sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo ngoại thành Hà Nội. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, đến khi trưởng thành thì làm nghề phụ hồ công trình xây dựng. Cuộc sống khó khăn nên không có nhiều sự giao tiếp bạn bè và các quan hệ xã hội. May mắn đến năm 23 tuổi, Duy cưới được một người con gái cùng xã đang làm nhân viên bán hàng. Tưởng rằng may mắn đến với bị can nhưng đó cũng là những bi kịch liên tiếp xảy đến trong cuộc sống hôn nhân.
Mong muốn một cuộc sống gia đình trọn vẹn nhưng cuộc đời đã không cho Duy được điều đó. Suốt những năm tháng chung sống, bị can đã không có khả năng sinh con và phải tốn nhiều công sức, tiền bạc đi chữa trị hiếm muộn tại các cơ sở y tế nhưng vẫn không có kết quả. Đang trong quá trình chạy chữa bệnh hiếm muộn thì bất ngờ vợ sinh 2 con liên tiếp vào các năm 2013 và 2015. Cái cảm giác lần đầu tiên trong đời được làm bố đã mang lại niềm vui hạnh phúc vô bờ bến. Bao nhiêu tình yêu thương dành hết cho con, tất cả vì vợ vì con. Nhưng miệng tiếng thiên hạ dị nghị là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống hàng ngày vì cả 2 người con đều không giống cha.
Bị can đã nuốt lệ vào tim để nuôi dạy con khôn lớn và không để ý những lời dèm pha, dị nghị của mọi người. Biết vợ đã có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác qua những tin nhắn điện thoại, Zalo, Facebook…nhưng Duy vẫn một lòng yêu thương và không muốn xa cách vì các con. Tình yêu thương vợ con càng nhiều thì sự ích kỷ ghen tuông trong con người lại càng lớn.
Khi biết vợ đã từng quan hệ với người ông khác (điều tra qua Facebook của người đàn ông có ảnh đi du lịch cùng vợ), Duy hỏi vợ chuyện quan hệ với ai sinh con thì vẫn khẳng định là con chung. Đọc được những dòng tin nhắn tình cảm qua lại giữa 2 người như những nhát dao đâm vào tim bị can…
Bị can âm thầm lấy mẫu tóc của 2 con đi làm xét nghiệm AND. Kết quả bất ngờ khi cả 2 con đều không cùng huyết thống với bị can. Mặt khác, 2 người con lại không cùng 1 huyết thống. Điều đó có nghĩa là 2 con được sinh ra từ 2 người cha khác nhau. Vợ bị can đã quan hệ với 2 người đàn ông khác nhau để sinh ra 2 người con. Dù biết không phải là con mình sinh ra nhưng tình cảm dành cho 2 con là quá lớn từ khi vợ mang nặng đẻ đau chăm sóc đón khi khôn lớn. Bị can chấp nhận tất cả sự thật và một lòng yêu thương 2 con như mình sinh ra.
Có kết quả ADN, bị can đã nói chuyện với vợ và vợ đã thừa nhận. Giữa 2 vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn khi người vợ muốn ly hôn. Sau đó vợ đưa 2 con về nhà mẹ đẻ ở.
Bị can khuyên giải vợ chấm dứt với người đàn ông đó và quên hết tất cả quá khứ để quay về vợ chồng chung sống lo cho 2 con. Vợ yêu cầu Bị can viết tường trình công nhận sự thật, không được ngăn cản vợ đi đâu, làm gì và phải mang về đọc cho gia đình biết điều đó thì mới chấp nhận quay trở về nhà chung sống. Bị can không chấp nhận yêu cầu của vợ. Sau đó vợ nói nếu còn đến đón con sẽ nói ra hết sự thật không phải là con của bị can.
Suốt những ngày đó, bị can đã âm thầm ở nhà ngồi khóc, lo nghĩ nếu vợ ly hôn sẽ mất đi tất cả, mất đi người phụ nữ yêu thương và trên hết là mất 2 người con đã hết lòng yêu thương những năm tháng qua. Đó là niềm vui, hạnh phúc và động lực để bị can có thể sống trong cuộc đời này… Gọi điện thoại cho vợ thì dập máy không nghe. Nhắn tin cho vợ thì vợ phản ứng tiêu cực. Gửi tin nhắn ảnh vợ chụp với người đàn ông khác thì vợ nói đó là người tôi yêu và xin hãy buông tha…
Trong lúc suy nghĩ cùng quẫn, Duy đã nghĩ đến việc tự tử cùng 2 con để giải thoát bản thân và để vợ phải ân hận. Bị can đi mua thuốc sâu pha vào 2 cốc nước ngọt đổ ra từ lon bò húc để cho 2 con và mình cùng uống. Bị can đến trường đón 2 con vào cái buổi sáng định mệnh đó rồi đưa về nhà…
"Quá thương tâm khi bị can trình bày lại hành vi cho 2 con uống thuốc sâu. Khi nghe bị can trình bày lại hành vi sát hại con thì bất kỳ ai đều không khỏi rùng mình và rớt nước mắt thương cho 2 cháu nhỏ.
Hình ảnh 2 cháu đang cố vùng vẫy, phản kháng lại theo bản năng để cố tìm sự sống đã gây xót thương tột độ. Các con còn quá nhỏ để có thể hiểu ra sự việc đó là những giây phút cuối cùng trong cuộc đời làm người…", luật sư Nguyễn Anh Thơm lặng người kể lại.
Sau khi 2 cháu bé đã qua đời, Duy viết thư tuyệt mệnh gửi cho gia đình với nội dung: "Con bất hiếu, con xin lỗi bố mẹ, sau khi bố mẹ biết con đã đi quá xa rồi. Con có nguyên do của con. Sau khi con chết con xin bố mẹ cho 03 bố con nhà con đi thiêu, tro cho vào 01 lọ. Con một lần nữa xin bố mẹ tha thứ việc làm và hành động của con. Các em của anh, Anh không có nhà hãy chăm sóc bố mẹ giúp anh nhé. Em út của anh, em đã vất vả rồi đó, làm gì, chơi gì hãy nghĩ về gia đình nhé. Em của anh. Cho anh một lần nữa xin lỗi bố mẹ chuyển lời cho con đến các chú, thím tha lỗi cho cháu. Cháu của chú bất hiếu rồi...".
Tiếp đó, Duy lấy 2 gói thuốc sâu đổ vào 1 cốc dở để uống. Nhưng số phận trớ trêu, bị can đã không thực hiện được cái chết do bị nôn ra. Nghĩ rằng không chết nên bị can tiếp tục lên tầng 3 nằm lăn xuống đường nhưng do vướng vào dây cáp điện nên bị ngã bất tỉnh và được mọi người đưa đi cấp cứu không bị tử vong.
Rồi đây, TAND Thành phố Hà Nội sẽ đưa vụ án ra xét xử nhưng hình phạt nào đối với bị cáo cũng không lớn bằng bản án lương tâm theo bị cáo suốt cuộc đời còn lại.
Cũng theo luật sư Thơm, về trách nhiệm dân sự mẹ 2 cháu bé không yêu cầu bị can bồi thường và đề nghị cơ quan pháp luật xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị can.
Người vợ có bị xử lý hình sự hay không?
Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, để xử lý hình sự người vợ về tội Vi phạm chế độ một vợ, một chồng theo Điều 182 BLHS 2015 rất khó. Bởi lẽ phải có căn cứ chứng minh được người vợ sống chung với người đàn ông khác như vợ như chồng. Nếu họ chỉ khai là đi xin con và thi thoảng mới gặp nhau, chứ không chung sống cùng nhau thì chưa thỏa mãn dấu hiệu tội phạm.
Tại khoản 7 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định chung sống như vợ chồng là việc nam, nữ tổ chức cuộc sống chung và coi nhau là vợ chồng. Giải thích cụ thể hơn về việc chung sống như vợ chồng Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn áp dụng Chương XV "Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình" của Bộ luật hình sự năm 1999 quy định như sau: "Chung sống như vợ chồng là việc người đang có vợ, có chồng chung sống với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà lại chung sống với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ một cách công khai hoặc không công khai nhưng cùng sinh hoạt chung như một gia đình. Việc chung sống như vợ chồng thường được chứng minh bằng việc có con chung, được hàng xóm và xã hội xung quanh coi như vợ chồng, có tài sản chung đã được gia đình cơ quan, đoàn thể giáo dục mà vẫn tiếp tục duy trì quan hệ đó...".
Như vậy, việc chung sống với nhau như vợ chồng được chứng minh bằng việc có con chung, được hàng xóm, xã hội xung quanh coi như vợ chồng, có tài sản chung.
Theo Nhóm PV (Giadinh.net.vn)
- Điều gì khiến Ngô Thanh Vân xúc động bật khóc sau 5 tháng sinh con? (33 phút trước)
- Từ 5 chỉ vàng ngày cưới đến cú thức tỉnh của một người con gái đã lập gia đình (40 phút trước)
- Mức án thích đáng cho 2 cựu giám đốc phát hành phiếu kết quả thử nghiệm giả vụ kẹo Kera, sữa Hiup (42 phút trước)
- Thực hư thông tin người dân quay video lực lượng CSGT bị phạt 5 triệu đồng đang gây bão (43 phút trước)
- Chồng sát hại vợ, chạy ra vườn thì bị rắn độc cắn: Nguyên nhân ra tay tàn độc và tình hình nghi phạm (43 phút trước)
- Đức cân nhắc phá bỏ rào cản, thảo luận về khả năng tự chủ vũ khí hạt nhân (52 phút trước)
- MXH chấn động vì vụ nam thanh niên xin đi nhờ xe của cô gái rồi có hành vi không thể chấp nhận (1 giờ trước)
- Đầu tư chứng khoán có dễ kiếm lời trước Tết? (1 giờ trước)
- Giá xe Kia K3 lăn bánh đầu tháng 2/2026: Rẻ nhất phân khúc, ‘thách thức’ Mazda3 và Hyundai Elantra (1 giờ trước)
- Gia đình yên ấm, vì sao người trẻ càng trưởng thành càng ít muốn về nhà? (1 giờ trước)