-
Khách nước ngoài thử 10 món phở trong 4 ngày ở Hà Nội, tiết lộ món thích nhất
-
5 thói quen buổi sáng chẳng tốn một xu nhưng giúp chị em "hồi phục" làn da, bù đắp lượng collagen đã mất
-
Cục CSGT nghiên cứu phương án cho xe tập lái đi trên đường cao tốc riêng
-
Bộ trưởng duy nhất được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao quyền ký Sắc lệnh
-
Đoàn quân nhân Nga được chú ý khi du lịch vịnh Hạ Long
-
Uống nước chanh để "chữa" huyết áp cao, sau 2 năm người đàn ông nhận kết quả bất ngờ
-
Ô tô, xe máy liên tiếp đâm gãy gác chắn đường sắt khiến nhiều người thương vong
-
Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự trình đại hội Đảng bộ 3 tỉnh, thành phố
-
Kết dư hơn 67.000 tỷ, đề xuất giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2026
-
Hạn chế lưu thông đường Lê Lợi từ 5-9 đến 8-9, chú ý lộ trình thay thế
Pháp luật
05/09/2017 20:10Ăn chia ma túy không đều, một người bị đâm chết
Bị Trần Nhựt Minh (tự Tý Cận) và Tuấn chặn đầu ngay cầu Hùng Hương dùng dao đâm trúng bụng, Cao Quốc Ân cũng rút con dao thủ sẵn đâm lại khiến Minh tử vong.
![]() |
Ngày 5-9, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng, một người bị đâm chết trên địa bàn TP Mỹ Tho.
Nạn nhân là Trần Nhựt Minh, biệt danh Tý cận, 21 tuổi, ngụ phường 2, TP Mỹ Tho.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 4-9, Cao Quốc Ân (biệt danh Vũ lắc, 35 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho) đang ở nhà thì Minh và Bùi Minh Tuấn (20 tuổi, ngụ P.4, TP. Mỹ Tho) tìm đến nhà để "nói chuyện" và giải quyết mâu thuẫn do ăn chia ma túy không đều.
Khi thấy Minh và Tuấn đến, Ân chạy vào nhà đóng cửa lại. Minh và Tuấn đến đập cửa nhưng không vào được nên hăm dọa Ân rằng "Mày đừng để tao gặp mày..." sau đó cả hai bỏ đi.
Một lúc sau, Ân thủ trong người con dao Thái Lan và lái xe máy chạy ra cầu Hùng Vương (đoạn gần xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) để đón bạn gái thì bất ngờ gặp Minh và Tuấn tại đây.
Bị Minh, Tuấn rút dao đâm trúng bụng, Ân cũng dùng dao chống trả và đâm nhiều nhát vào người của Minh.
![]() |
Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường- Ảnh: HOÀI THƯƠNG |
Gây án xong, Ân bỏ chạy qua bên kia đường rồi bỏ trốn và được một người bạn đưa vào Bệnh viện quân y K120 ( tỉnh Tiền Giang) cấp cứu, sau đó chuyển sang Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre) để tiếp tục điều trị.
Hiện tại, Ân được PC45 đưa về tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang để điều trị trong tình trạng trên người có nhiều vết thương ở bụng, tay, lưng và đầu.
Riêng Minh và Tuấn sau khi gây án đã lên xe bỏ đi và vào bệnh viện cấp cứu nhưng Minh đã tử vong sau đó.
Kết quả khám nghiệm tử thi nạn nhân chết do mất máu cấp, đứt động mạch cánh tay đầu, tràn máu màng phổi và thủng phổi.
Theo Hoài Thương (Tuổi Trẻ)








- Khách nước ngoài thử 10 món phở trong 4 ngày ở Hà Nội, tiết lộ món thích nhất (10:35)
- Học phí đại học năm 2025- 2026 cao nhất bao nhiêu? (10:27)
- Huawei ‘đánh úp’ iPhone 17 với mẫu smartphone gập ba Mate XTs (10:25)
- 5 thói quen buổi sáng chẳng tốn một xu nhưng giúp chị em "hồi phục" làn da, bù đắp lượng collagen đã mất (10:22)
- Cục CSGT nghiên cứu phương án cho xe tập lái đi trên đường cao tốc riêng (10:18)
- Ban Nong Chan thành điểm nóng: Thái Lan duyệt kế hoạch xây tường biên giới, Campuchia phản ứng (10:14)
- Bị các sao nam chê béo, mỹ nhân đẹp nhất Cbiz giảm cân đến mức “thảm hoạ” (10:12)
- 4 thủ khoa Trường Đại học Bách khoa TPHCM năm 2025 đều là nam (10:07)
- Vị thế 'vua chip' của Nvidia lung lay bởi loạt startup mới chỉ 5 năm tuổi của Trung Quốc (10:06)
- Giận bố mẹ, 3 năm không về quê, ngày trở lại con trai bật khóc vì ân hận (10:03)




