Nghi ngờ anh Phụng là kẻ từng trộm chó của gia đình, Phước cùng Quốc đã mang theo chân ghế gỗ và dao tự chế đuổi theo chặn đường, đánh chém dã man khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não nghiêm trọng.

Chiều ngày 9/8, Công an phường Mỹ Thới (tỉnh An Giang) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ban hành quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Phước (43 tuổi) và Trần Nhựt Quốc (17 tuổi, cùng ngụ tại khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thới) để làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích".

Đối với Trần Nhựt Duy (30 tuổi, anh ruột của Quốc), cơ quan chức năng đã cho gia đình bảo lãnh và tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ mức độ liên quan trong vụ án.

09-1786271059-an-giang-nghi-trom-cho-hai-doi-tuong-dung-dao-tu-che-chem-nan-nhan-nut-so
Hai đối tượng Nguyễn Văn Phước và Trần Nhựt Quốc. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, vào rạng sáng 31/7, bà C.N.T (56 tuổi, cư trú phường Mỹ Thới) đã đến trình báo công an về việc con trai bà là anh Trần Minh Phụng (31 tuổi) bị một nhóm đối tượng vô cớ chặn đường, dùng hung khí tấn công dã man vào vùng đầu gây thương tích nặng.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Mỹ Thới đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang khẩn trương rà soát, khoanh vùng đối tượng. Đến sáng 8/8, lực lượng chức năng đã triệu tập Phước, Quốc và Duy về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng bước đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng 0h30 ngày 31/7, Phước phát hiện anh Phụng điều khiển xe máy chở theo một người khác chạy qua nhà, trên tay có cầm vợt chuyên dùng để bắt chó.

Cho rằng anh Phụng chính là người từng bắt trộm chó của nhà mình, Phước vội bàn với Quốc rồi chuẩn bị hung khí đi trả thù. Phước cầm theo một chân ghế bằng gỗ, còn Quốc mang theo dao tự chế rồi cả hai chở nhau bằng xe máy đi truy tìm nạn nhân.

Khi đến địa phận khóm An Thới (phường Mỹ Thới), phát hiện anh Phụng đang chạy xe một mình, Quốc liền áp sát chặn đầu xe. Ngay sau đó, Phước liên tiếp dùng chân ghế gỗ đập vào đầu, mặt và lưng của nạn nhân. Tiếp đà hung hãn, Quốc dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào đầu anh Phụng khiến chiếc nón bảo hiểm bị vỡ nát, nạn nhân bị nứt sọ.

Trong lúc sự việc diễn ra, Duy chạy xe máy cầm theo gậy ba khúc đến hiện trường nhưng không tham gia vào cuộc vây đánh.

Sau khi gây án, các đối tượng thản nhiên rút lui về nhà ngủ. Anh Phụng được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa An Giang. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

TN (SHTT)