-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Pháp luật
12/04/2026 08:55Án mạng kinh hoàng sau cuộc nhậu: Người phụ nữ quay lại đâm chết bạn trai tại bờ kè chung cư

Ngày 11/4, Công an TP.HCM xác nhận đang phối hợp cùng Công an phường Thạnh Mỹ Tây khẩn trương lấy lời khai đối với Ninh Tuyết Anh (42 tuổi, ngụ tại địa phương) để điều tra làm rõ hành vi "Giết người". Nạn nhân trong vụ án đau lòng này là anh V.H.T.L. (47 tuổi, ngụ phường Rạch Ông, TP.HCM).
Sự việc bắt đầu vào trưa ngày 9/4, khi Tuyết Anh cùng anh L. và hai người quen khác tổ chức ăn nhậu tại khu vực bờ kè trước chung cư Nguyễn Ngọc Phương, thuộc phường Thạnh Mỹ Tây. Trong lúc hơi men đang nồng, giữa Tuyết Anh và anh L. bất ngờ xảy ra xung đột. Những lời qua tiếng lại nhanh chóng biến thành một cuộc cự cãi gay gắt, khiến không khí buổi nhậu trở nên căng thẳng.
Trong cơn bực tức tột độ, Tuyết Anh đã lấy xe máy rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, thay vì về nhà để bình tĩnh lại, đối tượng này đã nảy sinh ý định trả thù. Sau khi lấy một con dao tại nhà, Tuyết Anh lập tức quay trở lại bờ kè để tìm anh L. "giải quyết" mâu thuẫn.
Thời điểm này, anh L. đang nằm nghỉ tại khu vực bờ kè, hoàn toàn không mảy may nghi ngờ về mối nguy hiểm đang cận kề. Tận dụng lúc bạn trai không kịp phòng bị, Tuyết Anh đã áp sát và dùng dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Sự việc diễn ra quá bất ngờ và tàn khốc khiến anh L. gục xuống và tử vong tại hiện trường trước khi người dân xung quanh kịp can thiệp.
Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ trọng án, lực lượng chức năng gồm Công an phường Thạnh Mỹ Tây và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, kết hợp với việc trích xuất camera an ninh và lấy lời khai từ các nhân chứng, công an đã nhanh chóng xác định hung thủ là Ninh Tuyết Anh và thực hiện lệnh bắt giữ ngay sau đó.
Tại cơ quan điều tra, Ninh Tuyết Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bước đầu, cơ quan công an nhận định nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này xuất phát từ những rạn nứt và mâu thuẫn trong chuyện tình cảm giữa hai người, vốn đã âm ỉ và bùng phát mạnh mẽ sau cuộc nhậu. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (2 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (2 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (2 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (2 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (2 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (2 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (2 giờ trước)
- Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo (2 giờ trước)