-
HLV Kim Sang-sik tiết lộ điều bí mật trong trận chung kết SEA Games 33: "Có lúc tôi muốn độn thổ" -
Mạng xã hội "dậy sóng" vì anh lái đò đẹp nhất Việt Nam: Visual thách thức cam thường, chiếm trọn spotlight sự kiện -
Bé gái 14 tuổi mắc ung thư trực tràng - Bi kịch từ những bữa sáng vội vàng -
Ngọc Thuận “Trai Nhảy”: Cuộc lột xác ngoạn mục sau 18 năm vắng bóng và màn tái xuất gây sốc -
Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân về đề nghị phong tặng Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo -
Truy tìm tài xế xe tải tông 2 mẹ con đi xe máy rồi bỏ chạy: Người mẹ bị chấn thương sọ não -
Cựu cán bộ ở Văn phòng Chính phủ nhận 4 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tiếp khách -
Clip 2 thanh niên tháo chạy khỏi chiếc xe lạ, thoát bẫy lừa qua Campuchia trong gang tấc -
Ớn lạnh quá trình gã đàn ông sát hại vợ rồi 3 lần tìm cách làm điều dại dột, nguồn cơn vì 1 câu nói -
Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia
Pháp luật
26/06/2015 16:29Án mạng rúng động làng quê: Kẻ thủ ác là con rể?
Theo lời kể của người nhà nạn nhân, kẻ ra tay sát hại anh Huỳnh Tương và Huỳnh Nhật chính là người con rể của gia đình Trần Xuân V.
|
|
| Ngôi nhà ông Thủy – hiện trường vụ án mạng kinh hoàng khiến hai người chết. (Ảnh: Quang Thành) |
Trở lại khoảng 2 năm về trước, nghi phạm Trần Xuân V. (32 tuổi, trú đường Chi Lăng, TP Huế) và chị Huỳnh Thị Lành (con gái ông Thủy) yêu và kết hôn với nhau.
Sống với nhau chưa được bao lâu, V. không chí thú làm ăn, lao vào bài bạc, nợ nần. Sau nhiều lần khuyên nhủ chồng nhưng không được, chị Lành quyết định ly thân, về sống chung với cha mẹ và em trai tại quê nhà mặc dù đang mang thai đứa con 8 tháng tuổi với V.
Khoảng 3h15’ sáng 25/6, lấy cớ chuẩn bị vào TP Hồ Chí Minh làm việc, V. đến nhà ông Thủy, một hai đòi gặp chị Lành để “nói lời từ biệt”. Bi kịch gia đình cũng bắt đầu từ thời điểm chị Lành – vì nể tình vợ chồng mở cửa cho kẻ máu lạnh vào nhà.
Một số người thân hai nạn nhân cho biết, khi vào đến nhà, nghi phạm Trần Xuân V. cầm lấy chai rượu và một mình uống hết nửa chai. Tiếp đó, lấy lí do là con rể nhưng không được ở trong nhà, mà phải đi thuê nhà người khác, V. gây sự với vợ buộc chị Lành phải lánh mặt.
Lát sau, V. đột nhiên đi lên tầng hai nơi anh Huỳnh Tương (SN 1975, con bác ruột chị Lành) và anh Huỳnh Nhật (SN 1994, em vợ V.) đang ngủ. Lên đến lầu, V. đột nhiên dùng con dao lấy trong nhà của chị Lành đâm tới tấp vào người của anh Nhật và anh Tương khiến hai người này gục ngay tại chỗ.
Bà Huỳnh Thị Bê (mẹ nạn nhân Nhật) cho biết, khi nghe những tiếng kêu la từ lầu trên, bà chạy lên thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi con trai và cháu người đầy máu.
“Tôi chạy đến đỡ Nhật trên tay còn Tương thì đã gục ngay gần cửa sổ. Tôi muốn kêu cứu nhưng lúc đó sợ quá nên không nói được”- bà Bê nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng cướp đi mạng sống con trai và cháu.
Lễ đầy tháng dang dở của con thơ
Chiều 25/6, nhiều người thân, láng giềng tại xóm nghèo ven biển Thuận An đang phụ giúp gia đình bà Phan Thị Cưỡng (mẹ Tương) chuẩn bị đám tang cho đứa con trai xấu số. Trong ngôi nhà cấp 4 nghèo nàn, chật hẹp, những tiếng than khóc của người thân không khỏi khiến cho những người có mặt tại đám tang chạnh lòng.
|
|
| Xóm biển Hòa Duân bàng hoàng trước cái chết tức tưởi của anh Tương. (Ảnh: Quang Thành) |
“Sau khi sinh con, vợ nó về ở nhà ngoại (xã Phú Hải, Phú Vang) nên thỉnh thoảng nó chạy qua thăm vợ con. Vì chú nó (ông Huỳnh Thủy) đi du lịch nước ngoài nên buổi tối, nó thường qua nhà chú thím ngủ để giúp Nhật trông nom nhà. Tối ngày 24/6, sau khi từ nhà vợ trở về, nó ghé nhà chú Thủy ngủ thì tai họa ập đến…” – bà Cưỡng kể trong nước mắt.
Cũng theo một số người dân sống gần nhà anh Tương cho biết, mặc dù gia cảnh khó khăn nhưng vợ chồng anh Tương tính tình hiền lành, sống hòa thuận với anh em, làng xóm.
“Khi nghe tin thằng Tương bị người ta giết chết, tôi không tin vào tai mình. Khi chạy sang nhà bà Cưỡng để tìm hiểu, thấy mọi người tụ tập rất đông, người thân nó (anh Tương – PV) gào khóc thảm thiết tôi mới biết đó là sự thật” – người dân sống gân nhà nạn nhân cho biết.
Cách đó không xa, người thân và hàng xóm cũng đang chuẩn bị đám tang cho nạn nhân Huỳnh Nhật. Chứng kiến cảnh đứa con trai còn trẻ chết tức tưởi dưới những nhát dao oan nghiệt của kẻ thủ ác, bà Bê và gia đình suy sụp hoàn toàn.
Theo Quang Thành (VietNamNet)
- 10 năm mẹ tôi lặng lẽ gồng gánh cả gia đình và cái kết không ai ngờ tới (40 phút trước)
- Nữ trọng tài "cướp trắng" bàn thắng, khiến ĐT nữ Việt Nam thua trước Philippines nhận kết đắng (59 phút trước)
- Gil Lê gây bão mạng khi công khai khoảnh khắc "khóa môi" Xoài Non tại Thượng Hải (1 giờ trước)
- "Cú ngã" đau đớn của đạo diễn Hoàng Nam: Mất trắng 26 tỷ đồng vì "Thế hệ kỳ tích"? (1 giờ trước)
- Doãn Hải My xúc động chia sẻ về hành trình tái xuất của Đoàn Văn Hậu: "Sự nỗ lực thầm lặng cuối cùng đã được đền đáp" (1 giờ trước)
- Giám đốc thưởng cuối năm 3,5 tỷ đồng cho nhân viên, có người được tặng xe hơi (1 giờ trước)
- iPhone 11 mới từ 8 triệu, cũ từ 4 triệu rẻ nhất Việt Nam cho hiệu năng còn cực ổn cho nhu cầu cơ bản (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây lập dự án tiền ảo, lừa đảo chiếm đoạt gần 1.300 tỷ đồng (1 giờ trước)
- "Bí ẩn" trong ổ bánh mì Hồng Vân khiến hơn 200 người ngộ độc (2 giờ trước)
- AFC tuyên bố lập giải Nations League, ĐT Việt Nam có cơ hội tham dự (2 giờ trước)

