Pháp luật

Án mạng từ lời thách thức chồng của người vợ

Thấy chồng cầm khúc tre dài trên 2 m, chị Thu thách thức người đầu ấp tay gối đánh mình nên hai bên xảy ra xô xát. Người mẹ đứng gần đó lao vào can ngăn rồi thiệt mạng.

Thấy chồng cầm khúc tre dài trên 2 m, chị Thu thách thức người đầu ấp tay gối đánh mình nên hai bên xảy ra xô xát. Người mẹ đứng gần đó lao vào can ngăn rồi thiệt mạng.

Lớn lên ở vùng đất "con tôm ôm cây lúa" của xã Liêu Tú, huyện Trần Đề (huyện Mỹ Xuyên cũ), Châu học đến lớp 8 thì nghỉ ở nhà phụ giúp cha mẹ làm nghề nông rồi đi bộ đội. Sau khi xuất ngũ, anh ta quen biết và cưới chị Huỳnh Thị Thu ở thị trấn Lịch Hội Thượng làm vợ.

Theo Châu, 16 năm sống cùng người vợ nhỏ hơn mình 7 tuổi, cả hai thường xảy ra xung đột nhưng sau đó anh lại chủ động làm lành. Hơn nửa năm trước, vợ chồng Châu dành dụm tiền xây thêm nhà mới ven đường về cảng Trần Đề, cách nhà cũ vài bước chân ở ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng.
 

Trịnh Minh Châu được cho là thật thà khai báo. Ảnh: Việt Tường.

 
Hàng xóm cho rằng hạnh phúc của họ được nhân đôi khi vợ Châu sinh cho anh thêm một cô con gái. Tuy nhiên, ngày 13/6, chị Thu được cho là bất ngờ mắng chửi chồng nặng lời khi thiếu phụ đi công việc ở TP HCM trở về.

"Vợ chửi bị cáo là đồ chó, mắng chửi nhiều lần rồi đánh con gái lớn. Bị cáo kéo con ra rồi dùng cây cuốc đập mạnh vào xe SH cho hả giận. Chiều đó, vợ tôi đi gom tiền góp về thì đánh tôi mấy cái trong lúc kêu bị cáo mở cửa nhà", Châu khai với HĐXX.

Sau đó, Châu đến công an thị trấn để trình báo sự việc. Cán bộ trực kêu anh ta về nhà, tự thu xếp mâu thuẫn vợ chồng. Sáng hôm sau, Châu lên TP Sóc Trăng khám bệnh và nhập viện, ngủ lại nơi điều trị một đêm.

"Chiều 15/6, bị cáo xin bệnh viện để về nhà. Vừa đến nơi thì vợ nói: 'Mày đi đâu kệ mày, chết mười mạng tao cũng không tiếc'. Vợ còn nói: 'Mày mà ở đây tao kêu người giết mày' nhưng bị cáo không nói gì, ngủ đến sáng thì thấy vợ dọn hết đồ qua nhà mới", Châu nói.

Chị Thu nhập viện nửa năm trước do bị Châu đánh. Ảnh: Việt Tường.


Theo người chồng, khi thấy vợ có thái độ khác thường nên Châu tiếp tục báo công an thị trấn. Nơi đây hướng dẫn Châu về địa phương báo cho cán bộ ấp.

Sau khi trình bày sự việc cho người có trách nhiệm ở ấp Giồng Giữa, Châu chở con gái lớn về nhà cha mẹ ruột rồi đi chuộc xe máy. Lúc quay về nhà, người chồng thấy vợ cầm cưa sắt để cắt khóa.

"Vợ chửi thề, kêu 'mày mở cửa cho tao'. Bị cô ấy chửi hoài nên bị cáo tức giận, bồng con đặt ở nhà mới rồi lấy cây tre đi lại chỗ Thu và dọa đánh cho vợ sợ. Lúc này, Thu thách thức nên bị cáo đánh Thu làm gãy đôi cây tre", người chồng kể.

Trả lời HĐXX, chị Thu thừa nhận đã thách thức chồng đánh mình. Theo người vợ, trong lúc xô xát, chị đã quơ cây cưa sắt trúng chân chồng chảy máu.

"Tại sao người ta đang nóng giận mà chị lại thách thức?", chủ tọa đặt câu hỏi đối với người vợ. Chị Thu trả lời: "Thì tôi biết đó là lỗi của mình nên xin HĐXX giảm nhẹ tội cho bị cáo về hành vi đánh tôi", chị Thu nói trước tòa.

Thấy vợ chồng con gái xô xát, bà Nguyễn Thị Tám (mẹ chị Thu) chạy đến can ngăn. Do không kềm chế được cơn tức giận, Châu vung cây đánh vào đầu bà lão khiến nạn nhân thiệt mạng vì chấn thương sọ não.

Gây án xong, Châu chạy xe về nhà cha mẹ ruột. Trên đường đi anh ta mua thuốc diệt cỏ uống để tự tử nhưng được người thân phát hiện, đưa đi cấp cứu nên thoát chết.

Với hành vi đã gây ra cho vợ và mẹ vợ, Châu bị TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên 20 năm tù vì tội Giết người, 2 năm tù về cáo buộc Cố ý gây thương tích. Về trách nhiệm dân sự, gia đình bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường mai táng phí và được HĐXX ghi nhận.

Nhà cũ và nhà mới của Châu cách nhau vài bước chân là hiện trường án mạng. Ảnh:Việt Tường.

Trò chuyện cùng phóng viên, luật sư bào chữa chỉ định cho Châu là bà Trần Lệ Quyên (Đoàn Luật sư tỉnh Sóc Trăng) cho biết, mức án của cấp sơ thẩm là quá nghiêm khắc bởi bị cáo có nhân thân tốt, thật thà khai báo và các tình tiết giảm nhẹ. Theo nữ luật sư, mức án mà đại diện VKSND tỉnh Sóc Trăng đề nghị tuyên Châu từ 14 đến 17 năm tù cho cả 2 tội là phù hợp nhưng lại không được HĐXX chấp nhận.

Một bác sĩ ở thị trấn Lịch Hội Thượng cho biết, ông nhiều lần tiếp xúc và thường khám bệnh cho Châu nên hiểu được tính anh ta. Không chỉ vị bác sĩ mà những người hàng xóm đều khen Châu tính hiền, chịu khó giúp vợ làm ăn.

"Hôm Châu báo công an, nếu nơi đây cho người xuống tìm hiểu sự việc và có biện pháp hóa giải mâu thuẫn vợ chồng bị cáo thì có thể không xảy ra chuyện đau lòng", một người dân Lịch Hội Thượng nêu quan điểm.
 
>> Bà lão bị sát hại khi can ngăn vợ chồng con gái đánh nhau

Theo Việt Tường (Zing.vn)