-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Pháp luật
29/03/2018 22:41Án mạng từ việc 'xin đểu' cặp tình nhân trong công viên
Ngày 29-3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Rin (24 tuổi, quê tỉnh Khánh Hoà) 16 năm tù, Nguyễn Ngọc Hoàn (20 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) bảy năm tù về tội giết người.
Liên quan tới vụ án, bị cáo Đặng Văn Giào (22 tuổi) bị tuyên phạt sáu năm tù, Trần Thế Mạnh (20 tuổi) ba năm tù cùng về tội cướp tài sản; Trần Ngọc Hòa (22 tuổi) 12 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.
Toà cũng buộc bị cáo Rin phải bồi thường 22,6 triệu đồng, Hoàn bồi thường 2,6 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.
Trước đó, ngày 28-12, HĐXX từng trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì cho rằng vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ.
Tại phiên xử hôm nay, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trong đó Rin khai dùng đá đập vào lưng nạn nhân Nghĩa, còn Hoàn cầm cây gỗ đánh vào người. Bị cáo Giào và Mạnh chưa cướp được điện thoại nên thiệt hại chưa xảy ra.
Theo hồ sơ, khuya 12-10-2016, sau khi nhậu say, Nghĩa rủ Giào ra công viên Hoàng Văn Thụ (phường 2, quận Tân Bình) để "xin đểu" các cặp tình nhân. Lúc này, Mạnh ở gần đó nghe thấy nên đi theo.
Trên đường đi, Nghĩa đưa cho Giào một con dao để thực hiện kế hoạch. Khoảng 30 phút sau, nhóm Nghĩa đến công viên thì thấy Rin đang ngồi cùng bạn gái là chị Yến nên giả vờ lại hỏi đường và xin tiền.
Rin đưa 30.000 đồng nhưng nhóm thanh niên chê ít nên không lấy và đòi thêm tiền. Lúc này, Giào móc dao ra đe dọa đâm khiến Rin bỏ chạy.
Tiếp đó, Nghĩa xô Yến xuống đất, giật điện thoại nhưng không được. Cô gái tri hô khiến nhóm Nghĩa lên xe bỏ đi. Sau đó, Yến gọi điện cho Hoàn báo lại sự việc. Hoàn liền rủ thêm bạn là Hoà đến chỗ Yến.
Đến 1h30 cùng ngày, Mạnh chở Nghĩa quay lại công viên thì gặp nhóm Rin đang cầm hung khí. Thấy vậy, Mạnh hoảng hốt tăng ga đột ngột khiến Nghĩa ngã xuống đường.
Hoàn liền dùng cây gỗ đánh liên tiếp vào người Nghĩa. Rin cũng cầm cục đá chạy lại đánh vào lưng, đầu và đạp mạnh vào người của nạn nhân. Trong lúc Rin gọi công an đến giải quyết vụ việc thì phát hiện Nghĩa đã tử vong.
Theo Hoàng Yến (Pháp Luật TPHCM)
- Xót xa phát hiện thi thể hai cậu cháu ôm chặt nhau dưới lòng hồ (13:41)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (2 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (2 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (2 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (2 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (2 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (2 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (3 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (3 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (3 giờ trước)