Pháp luật
26/11/2022 19:46'Ẩn mình' làm nghề xây mộ, kẻ cướp bị bắt sau gần 30 năm truy nã
Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hải Phòng về công tác truy nã, Đại tá Lê Hồng Thắng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Đội 6 xác lập Chuyên án truy bắt đối tượng Trần Văn Thạch, sinh 1976, ở thôn Hà Luận, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng). Trước đó, Thạnh đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra ra Quyết định truy nã số 102 ngày 3/8/1994 về tội danh "Cướp Tài sản".

Qua nghiên cứu tài liệu hồ sơ về đối tượng Thạch từ năm 1994 đến nay và nhiều biện pháp nghiệp vụ khác, cơ quan chức năng đã phát hiện manh mối Thạch trốn vào Pleiku làm nghề xây mộ.
Sau 8 ngày làm việc liên tục, tổ công tác đã xác định được chính xác Thạch đang sử dụng tên giả là Trần Quang Thạch và sinh sống tổ dân phố số 8, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Ngay sau đó, Thạch đã bị bắt và được tổ công tác di lý, áp giải an toàn về thành phố Hải Phòng, bàn giao cho Công an huyện Thủy Nguyên xử lý theo thẩm quyền.
Theo Huyền Chi (VOV.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Video: Võ sĩ MMA nổi tiếng người Nga bị ám sát ngay tại nhà riêng (17/07)
-
Chồng cũ cưới vợ sau 6 tháng ly hôn, tôi đến dự, nói câu khiến anh đau điếng (17/07)
-
Một lớp ở Hà Tĩnh có 3 thủ khoa tốt nghiệp THPT, 5 em nhận vé vào thẳng ĐH danh giá (17/07)
-
Bé trai 6 tuổi ở Pháp tự ý vào phòng bệnh, ném bé gái sơ sinh xuống đất tử vong vì “tưởng là búp bê” (17/07)
-
Lý do thuốc sắt Femancia bị cấm sản xuất và lưu hành trên thị trường (17/07)
-
Loạt sản phẩm tẩy rửa nổi tiếng D-nee, Hygiene, Tauau bị làm giả, buộc tiêu hủy toàn bộ (17/07)
-
7 loại ảnh chụp màn hình không nên lưu trên điện thoại, máy tính (17/07)
-
Ngân hàng Nhà nước nói gì về thông tin "xóa sổ" tài khoản chưa xác thực? (17/07)
-
Tài tử đình đám Huỳnh Anh Tuấn trước khi bị đột quỵ: Nổi tiếng cả nước nhưng giấu kín vợ con, đời tư (17/07)
-
Lời kể xót xa vụ 2 vợ chồng tử vong khi chở con gái đi khám bệnh: Bé gái hoảng loạn nức nở nói "Ba mẹ con đừng có chuyện gì..." (17/07)
Bài đọc nhiều




