-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Pháp luật
20/08/2015 18:23Án oan Nguyễn Thanh Chấn: Nhân chứng mới “tố” bị đe dọa, vu khống
Vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn lại thêm diễn biến mới, khi bà Nguyễn Thị Thu Hà viết trong đơn gửi tòa soạn báo: “Không có ai giật dây tôi. Chính bà Hải vu khống tôi...”.
Bà Hải "có tật giật mình"?
Trước đó, bà Thân Thị Hải đã có đơn gửi đến các cơ quan chức năng kiện bà Hà rải truyền đơn, vu khống mình "chạy án" cho ông Chấn.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Thu Hà đưa ra 14 căn cứ trước tòa tố cáo ông Nguyễn Thanh Chấn là hung thủ, trong đó có cả việc bà Hải chạy án cho ông Chấn |
Cũng trong đơn gửi tòa soạn báo, bà Hà đã “tố cáo” bà Thân Thị Hải “có tật giật mình”. Bà Hà viết: “Sợ sự việc dàn dựng vụ án của mình bị bại lộ nên bà ấy đã bịa ra để kiện tôi nhằm lấp liếm sự thật. Tôi không rải truyền đơn bao giờ và cũng chưa từng có việc ai đó rải truyền đơn từ nhà tôi vào làng Me để bà Hải tưởng là tôi. Tôi không có biên bản giao nộp như bà Hải nói, tôi chỉ có bản tự thú và biên bản tiếp nhận đối tượng tự thú như đã gửi cơ quan chức năng vào ngày 8/7/2015”.
Bà Hà nhấn mạnh: “Không có ai đứng sau tôi, không có ai giật dây tôi vì tôi đã 53 tuổi đời, không phải là trẻ con”. Trong đơn kiến nghị lần này, bà Hà đã thẳng thắn “tố” bà Hải mới chính là người vu khống mình và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nội tình, tránh những luồng dư luận hiểu sai về mình thời gian qua.
Bà Hà viết: “Bà ấy (tức bà Hải – PV) đã loan tin bịa đặt vu khống rất nhiều bằng các hình thức như: Rải tờ rơi, thuê một số đối tượng, lên mạng thuê báo chí đưa tin chửi bới, nhục mạ, bêu xấu tôi, chửi tôi là con bớp đã từng làm cho bao nhiêu gia đình tan nát, cướp chồng chướp cha của nhiều gia đình, kiện cha mẹ đẻ, chị em ruột, viết giấy bán nhà sẵn chờ lúc bố mẹ chết cầm tay của bố mẹ điểm chỉ vào giấy để cướp nhà của em trai, tự xưng là vua kiện… nhằm để mọi người nghĩ tôi là xấu, không tin chứng cứ tôi nói và làm cho ông Chấn được oan”.
Bên cạnh đó, bà Hà còn dẫn chứng việc hai bà chơi với nhau từ lâu (chứ không phải không quen biết như bà Hải nói trước dư luận, báo chí). Để khẳng định thêm lời của mình là sự thật, bà Hà tiếp tục đưa ra căn cứ: “Năm 2011, tôi chuyển về sống ở gần nhà bà ấy, tôi vẫn thường sang nhà bà ấy chơi, bà ấy nói đã ra Hà Nội làm nghề chạy án, môi giới bất động sản và bán hàng đa cấp cho một công ty Malaisia ở Việt Nam. Bà ấy còn bảo tôi bán nhà ra Hà Nội làm ăn cùng bà ấy rồi bà ấy...”.
“Nếu bà Hải không làm việc mờ ám thì sao bà ấy lại có những hành vi không bình thường như vậy? Đề nghị cơ quan điều tra làm rõ...”, bà Hà viết.
Ngoài ra, bà Hà cũng gửi kèm một bảng kê tin nhắn và cho rằng, đó là của bà Hải nhờ một người đàn ông giả làm luật sư ở TP.HCM thuyết phục bà rút đơn, đe dọa cho mình vào tù.
Thêm nữa, bà Hà gửi kèm theo giấy in hai trang được cho là Facebook cá nhân của bà Hải với những lời lẽ xúc phạm mình có tên là Ngọc Ánh Hải Anh và Hiếu Dầu Nhớt và đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết.
Trước đó, bà Thân Thị Hải đã có đơn gửi cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang và Trung ương khẳng định: “Tôi làm đơn tố cáo vì tất cả những gì cô Hà nói trước tòa đều không đúng sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của tôi”.
|
|
| Bà Thân Thị Hải mong cơ quan chức năng điều tra rõ đúng sai. |
Trước thông tin về đơn của bà Hà gửi tòa soạn báo, PV đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với bà Thân Thị Hải.
Bà Hải đưa quan điểm: “Những Facebook đó là của hàng xóm nhà tôi, khi đọc được tôi có comment (bình luận) trên status vài câu mà rồi bà Hà đòi kiện tôi. Ở đây, bà ấy là "vua kiện", ai cũng biết. Cả tỉnh Bắc Giang này ai cũng khiếp bà Hà vì chuyên lừa đảo và dựng chuyện. Suốt 10 qua, tôi và vợ ông Chấn lặn lội vất vả để tìm đủ chứng cứ thì ông Chấn mới được minh oan. Đâu phải tự nhiên mà Nhà nước đền bù 7,2 tỷ đồng như vậy mà phải có đủ căn cứ chứng minh ông Chấn vô tội.
Giờ, tự nhiên, bà Hà yêu cầu không được đền bù, tôi mới ngớ người ra. Bây giờ, bà ấy còn dựng chuyện này nọ. Tôi không sợ gì hết vì người thật việc thật. Thật sự tôi không thể tin nổi, một con người kiện cả bố mẹ, kiện cả anh em, kiện cả người tình, không ai có niềm tin mà làm sao lại thế. Tôi đã làm đơn gửi cơ quan chức năng điều tra về những hành vi vu khống tôi như thời gian qua”.
Theo Dương Thu - Ngọc An (Nguoiduatin.vn)
- Diễn biến mới vụ hai thanh niên giằng co, ném bộ đàm của CSGT tại TP.HCM (23:00)
- Hệ thống bán lẻ đồng loạt nhận hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (1 giờ trước)
- Thái Lan lên tiếng vụ đánh bom khủng bố tại miền Nam khiến 4 người bị thương (1 giờ trước)
- Tranh cãi quy định cấm tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ (1 giờ trước)
- U23 Trung Quốc tạo địa chấn, đánh bại Australia bằng lối chơi lạnh lùng (2 giờ trước)
- Bóng đá Indonesia chìm trong bạo lực (2 giờ trước)
- Ông Donald Trump cân nhắc phương án quân sự, Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn (2 giờ trước)
- Phía sau "giáo trình lừa đảo" của Prince Group: Khi nạn nhân tự nguyện sập bẫy vì "tri kỷ tâm giao" (2 giờ trước)
- Trứng luộc lòng đào được ưa chuộng vì bổ dưỡng, bác sĩ đưa ra khuyến nghị sử dụng phù hợp (3 giờ trước)
- Lệ Quyên lên tiếng sau loạt bình luận thô tục trên mạng xã hội (3 giờ trước)

