-
Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? -
Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa -
Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ -
Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố -
Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được -
Showbiz Việt đầu năm 2026: Hàng loạt bê bối và đổ vỡ gây chấn động dư luận -
Đề xuất đầu tư hơn 261.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô -
Công an Hà Nội xác minh vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Huế, một cô gái gục xuống vỉa hè -
Giải mã sự thật clip Tổng thống Donald Trump bị đồn "nhìn trộm" tài liệu của ông Tập Cận Bình -
Thân thế bất ngờ của ca sĩ Quang Lập - người vừa bị Bộ Công an khởi tố hình sự
Pháp luật
06/01/2015 16:30Anh em ruột rủ nhau thành Tú ông nuôi gái trẻ kiếm lời
Vốn là những người đàn ông có tiếng là lanh lợi, nhạy bén với thương trường nhưng do công việc kinh doanh vài năm gần đây gặp nhiều trục trặc nên hai anh em Nguyễn Văn Văn, SN 1968 và Nguyễn Văn Hoàng, SN 1964, trú tại khu phố Trung Hòa, thị trấn Củng Sơn, tỉnh Phú Yên đã rủ nhau mở động mại dâm để kinh doanh thân xác phụ nữ.
|
|
| Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Văn Văn. |
Văn mở quán cafe trá hình, Hoàng mở nhà trọ để làm nơi giao dịch, hai anh em Tú ông này đã biến khu vực Dốc Võng thuộc thị trấn Củng Sơn thành một tụ điểm ăn chơi khét tiếng.
Anh em rủ nhau trở thành Tú ông
Vốn là những người sống bằng nghề kinh doanh tự do, trước đây, đối tượng Nguyễn Văn Văn cũng từng tham gia nhiều hoạt động nhưng đều không làm nên trò trống gì, còn người anh trai Nguyễn Văn Hoàng thì an phận hơn khi xây một khu nhà trọ bình dân để kiếm tiền sống qua ngày. So sánh hai anh em, Văn có vẻ lanh lợi hơn nhưng kinh tế thì lên xuống thất thường.
Có một số mối quan hệ trong giới ăn chơi, Văn nảy sinh ý định mở quán cafe trá hình. Gã đầu tư một số tiền xây dựng quán, mua bàn ghế và đặc biệt là tuyển dụng hàng chục cô gái trẻ từ nhiều tỉnh, thành khác nhau đến làm việc. Mục đích của Văn là muốn mở một quán mại dâm trá hình nên đội ngũ chân dài của gã lúc đầu là giả bộ nhân viên phục vụ nhưng sau đó sẽ đong đưa mời chào khách.
Vì quán không thể có vị trí làm bến đáp cho các cuộc giao dịch, Văn đã móc nối với anh trai mình để mở dịch vụ cho thuê phòng trọ theo giờ. Sẵn có mặt bằng, Hoàng ngay lập tức bỏ trống ra vài phòng để sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào. Đội ngũ nhân viên của Văn khi có khách sẽ ngay lập tức dẫn đến khu nhà trọ của Hoàng để giao dịch, sau đó lại quay trở lại quán cafe.
Theo quy định, mỗi cuộc giao dịch theo dạng “tàu nhanh”, Văn thu của khách 570 nghìn đồng, trong đó, gã lấy 200 nghìn đồng, các cô gái bán dâm được hưởng 300 nghìn đồng, còn Hoàng được hưởng 70 nghìn đồng tiền phòng. Thời gian phục vụ khách của các cô gái chỉ kéo dài trong khoảng một giờ đồng hồ, sau giờ này nếu như ai có nhu cầu thêm thì phải nộp thêm tiền. Theo thông lệ thì đội ngũ chân dài của Văn rất ít khi đi qua đêm vì “thu nhập” sẽ không cao bằng việc đi theo giờ.
Để đảm bảo cho các hoạt động của quán được duy trì một cách an toàn, Văn đã thuê một đội ngũ ma cô rất đông đảo, đám người này có trách nhiệm trông coi, giám sát và giải quyết bất kỳ trường hợp nào khách quậy phá, gây gổ… Nhờ vào việc có dịch vụ mại dâm mà quán giải khát của Văn chỉ sau một thời gian ngắn kinh doanh bỗng nhiên rất đông khách, khu nhà trọ Thúy Vy của Hoàng cũng được “đổi đời” khi hằng ngày cả đêm lẫn ngày đều nườm nượp khách trọ ra vào…
Từ những nguồn tin trình báo của quần chúng nhân dân, lực lượng điều tra hình sự của Công an tỉnh Phú Yên đã cử trinh sát theo dõi, thu thập tình hình hoạt động của quán giải khát cũng như nhà trọ Thúy Vy. Sau khi đã nắm bắt một cách chắc chắn tất cả các hoạt động của Văn và Hoàng, lực lượng điều tra đã quyết định đột kích.
Khoảng 23h30 ngày 11/11, tổ trinh sát điều tra đã tiến hành đột kích vào nhà trọ Thúy Vy của Hoàng, tại đây lực lượng điều tra đã bắt quả tang một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Quá trình kiểm tra được biết, đối tượng mua dâm là Phạm Ngọc Q (SN 1978, thường trú xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa) và người bán dâm là Nguyễn Thị Q (SN 1999, thường trú phường 9, TP Tuy Hòa). Vì đã có dự liệu từ trước nên lực lượng điều tra tiếp tục kiểm tra quán giải khát Nắng Xanh của Văn. Tại quán này, lực lượng điều tra phát hiện ba cô gái đang chờ để chuẩn bị bán dâm, cùng với đó là hàng loạt tang vật liên quan đến việc tổ chức mại dâm của Văn.
![]() |
Kinh doanh mại dâm để quán đỡ…ế khách
Trong quá trình khai báo, đối tượng Văn cho biết, quán giải khát Nắng Xanh đã được gã xây dựng từ lâu nhưng vì quá ế ẩm nên đã nghĩ đến việc tìm một số cô gái trẻ đẹp về để… câu khách. Lúc đầu, Văn chỉ dự định làm một số dịch vụ vui vẻ nhẹ nhàng nhưng sau đó khi thấy có quá nhiều khách yêu cầu muốn được đi “tới Z” nên gã đã quyết định mở dịch vụ mại dâm. Bản thân đối tượng Hoàng cũng vậy, nhà trọ Thúy Vy nằm ở giữa khu thị trấn nhưng cũng chẳng mấy khi có khách vào thuê, thi thoảng chỉ dăm ba đôi nam nữ vào thuê theo giờ nên việc kinh doanh cũng vô cùng bết bát.
Văn cho biết, trong quán của y thường chỉ có 3-4 cô gái túc trực, những người này không được trả lương mà thu nhập phụ thuộc hoàn toàn vào việc đi tiếp khách. Có những ngày đông, có cô còn đi tới 7-8 lần nên thu nhập rất cao, đồng nghĩa với đó là là gã cũng thu được một khoản lợi nhuận rất lớn. Thường thì khoảng thời gian ban ngày các cô gái được thoải mái đi chơi, chỉ đến tối là phải đến ngồi ở quán, có khách là ngay lập tức phải đi phục vụ.
Vì đã có giá chung quy định nên khách đến quán của Văn khá trật tự kể cả có say xỉn. Tuy nhiên, cũng có khi có đám thanh niên cả chục người lui tới, chuyện trò, hò hét đã gây ra sự chú ý đối với quần chúng nhân dân xung quanh. Trong quán Nắng Xanh, Văn cũng có xây 2 căn phòng bí mật để tiếp khách tại chỗ. Tuy nhiên, những người được phục vụ ngay tại quán đều là “khách ruột”, chỗ thân tình, chứ không đều được yêu cầu đi sang nhà trọ Thúy Vy để giao dịch.
Cũng trong quá trình khai báo, các cô gái bán dâm cho biết, làm việc ở quán Nắng Xanh không cố định thời gian nhưng điện thoại phải luôn mở, hễ khi có người yêu cầu, Văn gọi điện là phải đến ngay. Nhiều hôm vắng khách, Văn hay cáu kỉnh, chửi mắng mọi người, thậm chí lôi một cô gái vào để… giải đen. Chính từ việc vừa kiếm được tiền, vừa có gái trẻ để “vui vẻ” nên Văn dự định sẽ mở rộng hơn nữa dịch vụ của mình. Các cô gái được nhờ tìm thêm bạn bè để làm việc ở quán. Do chẳng phải trả lương cho ai nên dù Văn có nhận tới vài chục cô gái cũng không hề ảnh hưởng tới các hoạt động, tài chính của mình.
Theo Trần Minh (Cảnh Sát Toàn Cầu)
- Thảm kịch ở Bangkok: Tàu hỏa đâm xe buýt, bốc cháy liên hoàn khiến 33 người thương vong (34 phút trước)
- Quảng Trị: Tránh mưa dưới gốc cây, đàn bò 14 con bị sét đánh chết (59 phút trước)
- Triệt phá đường dây sản xuất, tuồn hơn 4 tấn bột ngọt giả ra thị trường (1 giờ trước)
- Gió lốc hất tung 2 tủ kính ra đường, chủ tiệm vàng ở Đắk Lắk mất trắng vài tỷ đồng trong chớp mắt (2 giờ trước)
- Hàng loạt sai phạm tại một trường THCS ở Cà Mau: Thu chi vô tội vạ, làm mất hồ sơ giảng dạy suốt 2 năm (2 giờ trước)
- Ngôi sao 19 tuổi mất vé dự World Cup 2026 vì bố gọi điện bắt ở nhà (2 giờ trước)
- Va chạm liên hoàn giữa xe bồn và 2 xe tải trên Quốc lộ 14, kẹt xe kéo dài gần 5km (2 giờ trước)
- Cà Mau: Chìm ghe chở vật liệu, cả gia đình 3 người gặp nạn thương tâm (2 giờ trước)
- Bé gái 7 tuổi loạn thần cấp tính vì miếng dán say xe (2 giờ trước)
- Iran cam kết bảo đảm an toàn cho mọi tàu thương mại qua eo biển Hormuz (3 giờ trước)

