-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Pháp luật
27/03/2016 11:41Áp lực của cảnh sát dẫn giải gã giang hồ nhiễm HIV
Đưa bị can nhiễm HIV đến nơi xét xử, cảnh sát phải mang bao tay, mặc áo dài tay và luôn trong tư thế phòng ngừa tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Bị cáo 33 tuổi này được xác định đã nhiễm HIV giai đoạn cuối. Vì vậy, từ 3 tuần trước, lực lượng làm nhiệm vụ của Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC81, Công an Kiên Giang) phải xây dựng kế hoạch dẫn giải bị cáo, bảo vệ phiên tòa lưu động một cách an toàn tuyệt đối.
Hai cảnh sát mang bao tay, áo dài tay và khoác thêm áo giáp khi áp giải Tuấn Em. Ảnh: Việt Tường.
Đại tá Đỗ Ngọc Yên, Trưởng phòng PC81 cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài Tuấn Em còn có thêm 7 bị cáo (1 tại ngoại) liên quan đến 5 tội danh nên đơn vị đã lập quy trình hỗ trợ tư pháp theo quy định của Bộ Công an.
Ngoài người chỉ huy, 3 cấp phó của ông Yên cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ được huy động vào kế hoạch bảo vệ phiên tòa. Tất cả các phương án, từ chính thức cho đến dự phòng đều được Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang phê duyệt. Trong đó, đặc biệt là cách phòng những sự cố nguy hiểm có thể xảy ra đối với lực lượng áp giải Tuấn Em.
Đối với hai chiến sĩ luôn áp sát Tuấn Em, lãnh đạo PC81 đã động viên tinh thần trước khi làm nhiệm vụ. Những cảnh sát này nói rằng, áp lực đối với họ là không thể tránh khỏi vì có thể đối mặt với tình huống xấu khi bị cáo nhiễm HIV manh động. Tuy nhiên, vì trách nhiệm của người công an nhân dân nên anh em nghiêm túc chấp hành để hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao.
Theo vị lãnh đạo PC81 Kiên Giang, đây không phải lần đầu tiên họ áp giải bị cáo nhiễm HIV ra tòa hoặc đưa lên trại giam của Bộ Công an để chấp hành án. Những lần trước, cảnh sát cũng mặc áo dài tay, mang bao tay, luôn trong tư thế sẵn sàng phòng ngừa tình huống xấu.
"Biết anh em bị áp lực nặng nề nên sau phiên xử họ được phép nghỉ một buổi để tinh thần ổn định", đại tá Yên nói.
Gã giang hồ nhìn về phía những người ngồi sau lưng bàn thư ký và dùng tay ra ký hiệu. Ảnh: Việt Tường.
Ngoài việc phòng ngừa phơi nhiễm HIV cho cán bộ, chiến sĩ khi áp giải bị cáo mắc bệnh hiểm nghèo, PC81 còn phối hợp với lực lượng cảnh sát bảo vệ, cảnh sát giao thông và phòng cháy, chữa cháy để giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ…
Trong hai ngày diễn ra phiên xử Tuấn Em và đồng phạm, mỗi buổi có khoảng 1.000 người đến sân Nhà văn hóa Kiên Giang để theo dõi. Trong đó, có không ít người được cho là dân "anh chị" từ Phú Quốc và TP HCM ngồi sau hàng rào thép gai bên phía bàn thư ký. Vì vậy, chó nghiệp vụ của công an cũng được đưa đến nơi xét xử và hàng chục cảnh sát cơ động đứng xung quanh.
"Chúng tôi phòng ngừa tình huống giải thoát bị cáo, bắt cóc con tin nên có khoảng 100 cảnh sát làm nhiệm vụ tại phiên xử lưu động. HĐXX và tài liệu, chứng cứ cũng được bảo vệ nghiêm ngặt. Khi tuyên án, cảnh sát được tăng cường vì người thân của bị cáo có thể bức xúc, đánh HĐXX", người đứng đầu PC81 Kiên Giang khẳng định.
Kết thúc phiên tòa, người bị tuyên án tử hình là Tuấn Em vẫn giữ được bình tĩnh, không có thái độ manh động. Gã giang hồ nói lớn với các đồng phạm: "Các em yên tâm, các em nhẹ tội là anh vui rồi".
Ông Minh Phụng (người anh kết nghĩa của Tuấn Em và tặng cho tên này khẩu rulo để bắn chết 2 người) đã lầm lũi theo cảnh sát lên xe bít bùng. Gặp người thân, bị cáo này nói: "Tôi lỡ gây ra tội, phải chấp nhận mức án mà pháp luật quy định. Anh em về đi, khỏi đi thăm tôi".
Nhiều cảnh sát cơ động phối hợp với PC81 Công an Kiên Giang để bảo vệ phiên tòa. Chó nghiệp vụ cũng được đưa đến nơi xét xử. Ảnh: Việt Tường.
Trên đường về trại tạm giam, chỉ có Nguyễn Trọng Nghĩa (17 tuổi, đồng phạm Giết người với Tuấn Em) là muốn "nổi loạn". Thanh niên này la hét trên xe, đến nơi thì không chịu vào phòng tạm giam và có thái độ bất hợp tác với lực lượng hỗ trợ tư pháp.
Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Chưởng là cán bộ hưu trí, từng công tác tại Công an TP HCM. Ông này đến Phú Quốc tháng 7/2015, gặp Ông Minh Phụng mua đất với giá rẻ và tặng đối tác 3 khẩu súng. Trong thời gian này, Tuấn Em xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Quốc Bảo. Gã giang hồ có ý định sát hại đối phương nên Tuấn Em mua khẩu súng K59 và 7 viên đạn với giá 15 triệu đồng để giết Bảo nhưng bắn không nổ. Sau đó, Tuấn Em được Phụng tặng khẩu rulo nòng dài và 42 viên đạn. Đêm 1/8/2015, Tuấn Em dùng “hàng nóng” bắn chết Bảo tại quán bar. Một trong hai phát súng làm đạn lạc, khiến chị Thái Thị Thanh Mai (sinh năm 1984) chết tại chỗ. Trên đường bỏ trốn, Tuấn Em báo cho Phụng và những người bạn của mình biết. Tên này cùng các thanh niên trong vụ án tìm cách hỗ trợ Tuấn Em. Ngày 4/8/2015, Tuấn Em bị cảnh sát bao vây trong ngôi nhà vắng chủ ở xã Dương Tơ. Tên này không còn đường thoát nên đã ôm người tình của mình rồi nổ súng vào ngực nhằm tự tử. Ngày 24/3, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên án tử hình đối với Tuấn Em; Nghĩa 13 năm tù. Các bị cáo còn lại mỗi người lĩnh 18 tháng đến 5 năm tù. |








- Clip: Bà Phạm Kim Dung biến sắc, quay mặt bỏ đi khi vừa nghe tên Hoa hậu Thuỳ Tiên (54 phút trước)
- Bị chém gần đứt lìa chân khi mang hung khí đi tìm đối thủ (1 giờ trước)
- Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi (1 giờ trước)
- Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm (1 giờ trước)
- Xuất khẩu đồ gỗ, dệt may sang Mỹ có thể chậm lại (1 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam tạo “địa chấn”, đánh bại đội top 8 thế giới, sáng cửa giành vé vào vòng 1/8 (1 giờ trước)
- Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!" (2 giờ trước)
- Phát hiện người đàn ông tử vong trong tòa nhà ngân hàng (2 giờ trước)
- Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi (2 giờ trước)
- Chi tiết chứng tỏ tình cảm sâu đậm Lệ Quyên dành cho Lâm Bảo Châu (2 giờ trước)




