-
Bão đầu tiên năm 2026 suy yếu nhưng kết hợp gió mùa đông bắc vẫn gây rủi ro, nhiều hệ luỵ thời tiết nguy hiểm -
Những nghi lễ cúng quan trọng trong tháng Chạp của người Việt -
Thực hư tin đồn U23 Trung Quốc thay tướng trước đại chiến với U23 Việt Nam -
Đại hội XIV của Đảng bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị -
Bắc Ninh: 699 chủ phương tiện sau cần nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168! -
Chiếc Mercedes C250 bỏ quên gần 2 năm trong gara, chủ xe bặt vô âm tín, tiết lộ lý do chưa quay lại lấy -
Chưa công bố môn thi thứ 3, học sinh lớp 9 Hà Nội căng mình ôn tập giữa áp lực tuyển sinh lớp 10 -
Thủ môn cao 1m88 của U23 Trung Quốc chốt câu "căng đét" về trận bán kết gặp U23 Việt Nam tối 20/1 -
Ảnh: Phiên họp trù bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV -
S.T Sơn Thạch lập di chúc vì gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng năm 2025
Pháp luật
17/05/2025 21:31Bà chủ spa lừa 3 công an 2 tỷ đồng
Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa nhận hối lộ vừa được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân TP.HCM để xét xử, hé lộ hành trình sa ngã của một số cán bộ công an và cú lừa ngoạn mục từ một bà chủ spa. Ba cựu cán bộ Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM, sau khi dính líu đến việc "thả" đối tượng tàng trữ ma túy, đã mất trắng hơn 2,1 tỷ đồng vì nhờ bà chủ spa "chạy án".
Theo cáo trạng, sự việc bắt đầu từ tối 8/11/2022, khi Nguyễn Thành Luân (cựu cán bộ công an phường) cùng hai bảo vệ dân phố bắt giữ Phan Đức Minh về hành vi tàng trữ 2 tép ma túy. Tại trụ sở công an phường, Minh đề nghị đưa tiền để Luân giúp đỡ không bị xử lý. Luân báo cáo việc này với Nguyễn Thủy (cựu Phó trưởng Công an phường), được Thủy chỉ đạo "giúp được thì giúp".
Luân sau đó dẫn Minh đến gặp Nguyễn Võ Danh (cựu cán bộ trực ban) để giải quyết. Minh thỏa thuận đưa cho Danh 50 triệu đồng để được tha. Do không đủ tiền mặt, Minh đã vay người quen thêm 40 triệu đồng, mang đến trụ sở công an phường đưa cho Danh và được thả về. Sau khi nhận tiền từ Minh, Danh đưa lại cho Luân 15 triệu đồng, và Luân tiếp tục đưa cho Thủy 5 triệu đồng.
Tuy nhiên, hành vi này của Luân và Danh bị phát hiện, dẫn đến việc cả hai bị Công an quận 1 đình chỉ công tác vào ngày 13/2/2023. Lo sợ bị xử lý kỷ luật và truy cứu trách nhiệm hình sự, Luân và Danh tìm gặp Thủy để nhờ cậy mối quan hệ giúp đỡ. Ngay ngày hôm sau, Thủy gặp Phan Thị Thúy (chủ một tiệm spa trên đường Bùi Viện, quận 1) nhờ tìm cách "chạy án" cho cả ba.
Nhà chức trách xác định, Phan Thị Thúy đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của nhóm cựu công an. Thúy đưa ra thông tin gian dối rằng mình "quen biết nhiều người có thể tác động để không bị xử lý hình sự". Ban đầu, Thúy yêu cầu ba người đưa 30.000 USD (khoảng 716 triệu đồng) để "lo việc".
Sau khi nhận được hơn 400 triệu đồng ban đầu từ Thủy và cấp dưới, từ tháng 6/2023 đến tháng 6/2024, Thúy liên tục đưa ra nhiều lý do khác nhau, yêu cầu nhóm cựu công an phải đưa thêm tiền để giải quyết, đe dọa nếu không đưa sẽ bị xử lý hình sự. Lo sợ, ba cựu cán bộ công an đã đưa cho Thúy tổng cộng hơn 2,1 tỷ đồng. Trong đó, Thủy chuyển 216 triệu đồng, Danh đưa 605 triệu đồng, và Luân đưa số tiền lớn nhất, hơn 1,3 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng làm rõ, sau khi nhận tiền từ ba cựu cán bộ công an, Phan Thị Thúy đã không hề "chạy án" như hứa hẹn mà sử dụng toàn bộ số tiền này để tiêu xài cá nhân và trả nợ. Thúy bị cáo buộc phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng đã chiếm đoạt.
Về phía nhóm cựu công an, Nguyễn Thủy bị truy tố về tội Đưa hối lộ (liên quan việc đưa tiền cho Thúy) và Nhận hối lộ (liên quan số tiền 5 triệu đồng nhận từ vụ "thả người"). Đối với Nguyễn Thành Luân và Nguyễn Võ Danh, dù có hành vi nhận hối lộ trong vụ thả Phan Đức Minh, nhưng do cả hai đã tự thú trước khi bị phát giác, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và tích cực phối hợp giải quyết vụ án, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã quyết định miễn trách nhiệm hình sự cho họ.
Riêng đối với Phan Đức Minh, người tàng trữ ma túy và đưa hối lộ ban đầu 50 triệu đồng, bị truy tố về tội Đưa hối lộ. Tuy nhiên, đối với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, do Công an phường Phạm Ngũ Lão không lập biên bản thu giữ tang vật tại thời điểm bắt giữ nên vật chứng đã bị thất lạc, cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý về hành vi này.
Vụ án hiện đã được chuyển sang Tòa án Nhân dân TP.HCM để chuẩn bị đưa ra xét xử.
PN (SHTT)
- Giá xăng dầu trong nước tăng, thị trường thế giới đối mặt rủi ro dư cung (15:16)
- Đây là smartphone Android giá rẻ siêu mỏng vừa ra mắt, cấu hình "ăn đứt" iPhone 17 Pro Max về giá (15:14)
- Bão đầu tiên năm 2026 suy yếu nhưng kết hợp gió mùa đông bắc vẫn gây rủi ro, nhiều hệ luỵ thời tiết nguy hiểm (15:07)
- Video: Nghẹt thở giây phút giải cứu hai du khách ngoại quốc bị sóng cuốn vào hốc đá tại Phú Yên (36 phút trước)
- Sau châu Âu, đến lượt Canada cân nhắc đưa quân tới Greenland: Thách thức phép thử từ Washington (51 phút trước)
- Choáng váng gặp lại người quen trong nhà bạn trai, cô gái trẻ đối diện nguy cơ mất tất cả vì quá khứ giấu kín (53 phút trước)
- Xác định được nghi phạm vụ 2 mẹ con thương vong ở Lào Cai, hé lộ người đàn ông bí ẩn và manh mối quan trọng (58 phút trước)
- Những nghi lễ cúng quan trọng trong tháng Chạp của người Việt (1 giờ trước)
- Đà Nẵng: Đâm tình địch thủng ruột chưa hả, người đàn ông xông thẳng tới bệnh viện "xử" tiếp nạn nhân (1 giờ trước)
- Thực hư tin đồn U23 Trung Quốc thay tướng trước đại chiến với U23 Việt Nam (1 giờ trước)