Bị cháu ruột đột nhập lúc rạng sáng, dùng hung khí và chích điện khống chế, bà lão 75 tuổi giả chết để thoát thân, sau đó trình báo công an.

Rạng sáng 11/12, căn nhà nhỏ của bà N.T.T. (75 tuổi, ngụ An Giang) bất ngờ trở thành hiện trường một vụ cướp táo tợn. Khi đang ngủ, bà T. phát hiện một người lẻn vào nhà, dùng dao rạch màn rồi bất ngờ tấn công.

Kẻ đột nhập lấy móc phơi đồ gắn thiết bị chích điện tự chế chích vào tay bà, khiến nạn nhân bị thương nhẹ. Chưa dừng lại, đối tượng còn dùng gối đè lên mặt bà T., đe dọa tính mạng.

19-1766134185-ba-gia-chet-thoat-nan-sau-khi-bi-chau-ruot-dung-chich-dien-cuop-tai-san.webp

Nhận thấy kẻ tấn công hung hãn, bà T. quyết định giả chết, nằm bất động. Tin rằng nạn nhân không còn phản kháng, đối tượng lục soát khắp nhà, lấy 5 chỉ vàng 24K và 3 triệu đồng rồi nhanh chóng bỏ trốn. Khi an toàn, bà T. trình báo vụ việc với cơ quan công an.

Theo điều tra, bà T. sống một mình, mưu sinh bằng nghề bán vé số. Trước đó khoảng một năm, bà bán đất được 50 triệu đồng, chia cho các cháu mỗi người 5 triệu, số còn lại mua vàng cất giữ.

Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện ổ điện trong nhà được đấu nối trực tiếp nguồn 220V. Đối tượng đã cắt dây điện từ quạt gió, nối với ổ cắm đầu giường để chế công cụ chích điện.

Từ các dấu vết thu thập được, công an xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Thù (39 tuổi), cháu ruột của bà T. Sau khi gây án, Thù rời khỏi địa phương. Tối 16/12, các trinh sát bắt giữ người này khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở Đồng Nai.

Hiện, Công an tỉnh An Giang đang điều tra Thù về hành vi giết người và cướp tài sản.

HL (SHTT)