-
Trời lạnh làm ngay món cá hầm đậu phụ nóng hổi, thơm lừng đãi cả nhà! -
Thanh niên Huế gây xúc động khi xông pha cứu người rồi chết lặng vì nhà trọ ngập sâu, thiệt hại 150 triệu đồng -
Hà Tĩnh: Hàng trăm ô tô được di dời, người dân hối hả chạy lũ -
Bắt quả tang 25 người sử dụng ma túy trong 2 phòng karaoke “VIP” tại An Giang -
Nam sinh 14 tuổi phải phẫu thuật cắt bỏ “vòng 1” vì quá to, bác sĩ thốt lên: Ở nhà cho cháu ăn gì vậy? -
Nhìn lại cuộc sống sang chảnh của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt -
“Chiếc Kén” và kiếp nạn mới của Trương Ngọc Ánh -
BXH 4 nữ diễn viên có gương mặt đẹp nhất Việt Nam: Chi Pu giữ ngôi đầu, một cái tên gây tranh cãi -
Danh tính cô gái tử vong trong cốp ô tô đậu ven đường ở TPHCM -
Phố vàng Thanh Hóa “cửa đóng then cài” sau khi công an phong tỏa, khám xét
Pháp luật
05/04/2017 00:53Bà lão buôn ma túy ở Sài Gòn được trả lại 92.000 USD
Tòa cũng tuyên trả lại 92.000 USD cho bà Miết vì cho rằng không có căn cứ xác định số tiền này có nguồn gốc từ việc mua bán ma túy.
TAND TP. HCM đã tuyên phạt Ngô Văn Thanh (54 tuổi) mức án tử hình; Trần Thị Ngọc Thúy (42 tuổi) 20 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Cùng về tội danh này, 8 đồng phạm khác cũng phải lĩnh mức án từ 15 năm đến chung thân.
![]() |
| Do tuổi cao khi tới tòa bị cáo Miết phải có cảnh sát dìu đi |
Theo điều tra, khoảng 20h40 ngày 26/6/2014, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP. HCM đã bắt quả tang Ngô Văn Thanh đang bán ma túy cho Nguyễn Thị Miết. Khám xét bịch nilon của Thanh, cảnh sát phát hiện có 10 bánh bột màu trắng, qua giám định số bánh bột màu trắng này là chế phẩm heroin. Khám xét khẩn cấp nhà bà Miết, cảnh sát thu thêm một bánh chế phẩm heroin và 92.000 USD mà bà lão chuẩn bị thanh toán cho Thanh để lấy 10 bánh heroin.
Từ lời khai của Thanh và bà Miết, 9 đối tượng khác trong đường dây ma túy khủng này lần lượt bị bắt giữ. Bà lão 83 tuổi khai, sau khi chấp hành hình phạt tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, bà quay về TP. HCM sinh sống đến năm 2014, khi đi thăm một người cháu đang thụ án tại trại giam Xuân Lộc- Đồng Nai thì gặp Trần Thị Ngọc Thúy cũng đang tới thăm bạn tại đây. Qua vài câu trò chuyện, cả hai đã “bắt được tín hiệu” của nhau, bà Miết chào bán heroin cho Thúy và được Thúy nhận lời.
Từ đây, bà lão bắt đầu quay trở lại con đường “buôn cái chết trắng”. Cũng theo lời khai của bà Miết, số tiền 92.000 USD là của con trai bà gửi để dành cho con đi du học nhưng bà Miết đã tận dụng làm vốn đi buôn ma túy.
Trong 4 tháng hoạt động bà Miết mua của Thanh tổng cộng 22 bánh heroin (7,7 kg) trị giá hơn 202.000 USD. Số hàng này bà sang tay luôn cho các đầu mối, trong đó bán cho Thúy 5 bánh heroin, thu lời hơn 120 triệu đồng. Về phần Thúy, sau khi mua hàng của bà Miết, Thúy đem xé lẻ bán cho các “đại lý cấp dưới”.
Đặc biệt, trong đường dây ma túy của bà lão 83 tuổi này, hòng thu được nhiều lợi nhuận, đối tượng Nguyễn Đắc Hoàng, mang một bánh heroin trộn với bột năng để chế thành hai bánh mang bán kiếm lời.
Trước đó, phiên xử cụ bà cùng đồng phạm phải tạm hoãn 3 lần do một số bị cáo thay đổi người bào chữa.
Theo Đoàn Nga (VietNamNet)
- Biển Đông sắp đón Bão số 13 (Kalmaegi), dự báo mạnh cấp 14 (18:16)
- Đà Nẵng: Bắt lại nghi phạm trốn viện, chân vẫn đeo còng số 8 (38 phút trước)
- Miền Trung lũ khẩn cấp, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường gây rét (52 phút trước)
- Hỏa hoạn tại một cửa hàng bách hóa khiến 23 người tử vong (1 giờ trước)
- Vụ cô gái tử vong trong cốp ô tô: Nỗi đau người mẹ 2 lần giật cốp xe tìm con bất thành (1 giờ trước)
- Đang tuần tra, công an Hà Nội tóm gọn đối tượng cướp giật iPhone tại chợ (1 giờ trước)
- 4 dấu hiệu không thể bỏ qua cảnh báo bạn đang thiếu ngủ trầm trọng (1 giờ trước)
- Tấn công bằng dao "như phim kinh dị" trên tàu hỏa Anh, nhiều người bị thương (1 giờ trước)
- Nữ sinh lớp 8 bị bạn đánh "mờ mắt, lãng tai" vì mâu thuẫn chức vụ (2 giờ trước)
- HLV Amorim chỉ ra tiến bộ vượt bậc của MU (2 giờ trước)
