-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Pháp luật
06/10/2016 21:11Bà mẹ 5 con vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
Theo HĐXX, lượng ma túy Trinh vận chuyển rất lớn; mức án cấp sơ thẩm áp dụng là không chưa nghiêm, không tương xứng hành vi phạm tội.
![]() |
| Từ ngày Chi bỏ trốn, 5 người con thuê nhà trọ sống đùm bọc nhau. Ảnh: H. D. |
Bản án sơ thẩm xác định, năm 2011 Chi quen người đàn ông gốc Phi tên Simen, nhận lời vận chuyển "linh kiện iPhone" và hàng ăn cắp bản quyền cho ông ta. Sau đó Chi kêu bạn là Nguyễn Thị Hoàng Lan (48 tuổi, quê Bình Phước) và Nguyễn Thị Lý (44 tuổi) cùng tham gia.
Chi giao Lý vận chuyển linh kiện điện thoại từ Việt Nam qua Ấn Độ, Singapore rồi mang "hàng" khác về nước. Tiền công mỗi chuyến từ 10 đến 20 triệu đồng.
Ngày 15/7/2012, Lý nhận vé máy bay và 500 USD của Chi để qua Ấn Độ. Tại thành phố Deli, bà ta được một người da đen chăm sóc và giao cho túi xách cùng vé đi Singapore. Đến nơi, Lý bị hải quan nước này từ chối nhập cảnh do từng bị trục xuất vì hành nghề mại dâm.
Được Simen chỉ đạo, Chi gọi điện yêu cầu Lý mang hàng về Việt Nam. Chiều 20/7/2012, Lý bị lực lượng hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện trong hành lý có hơn 4 kg ma túy cất giấu trong 35 cuộn chỉ và bức tượng.
Không biết Lý bị bắt, Chi nói bạn mang ma túy đến khu vực Bệnh viện Thống Nhất (quận Tân Bình) giao cho Lan thì bị cảnh sát bắt quả tang. Hay tin, Chi trốn sang Thái Lan hơn 2 năm mới bị bắt khi quay về Việt Nam.
Kết quả điều tra xác định, ban đầu Chi và đồng bọn không biết hàng xách thuê cho Simen là ma túy, về sau biết nhưng vì muốn có tiền nên vẫn tiếp tục vận chuyển. Ngoài việc thuê Lý và Lan, Chi có 63 lần xuất cảnh vận chuyển "linh kiện iPhone" khác.
Hồi đầu năm, TAND TP HCM xử sơ thẩm, áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ như bị cáo có 5 con nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn, không xác định được chính xác hàm lượng ma túy đã vận chuyển... tuyên phạt Chi tù chung thân nhưng bản án bị VKS kháng nghị.
Liên quan đến vụ án, hai năm trước, đồng bọn của Chi đã đưa ra xét xử. TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên phạt Lan mức án tử hình, Lý tù chung thân về cùng tội danh.
Theo Hải Duyên (VnExpress.net)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (15:35)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (15:24)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (15:05)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (15:03)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (59 phút trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (1 giờ trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (1 giờ trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (1 giờ trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (1 giờ trước)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (1 giờ trước)
