-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Pháp luật
03/04/2018 23:20Bà nội của bé trai 8 tuổi nghi bị người tình của mẹ đánh chết: 'Thấy con bị bạo hành đăng lên mạng mà mẹ nó vẫn ngồi cười'
Ngày 3-4, sau gần 1 tuần kể từ lúc bé Đ. mất nghi do bị Nguyễn Văn Hải (21 tuổi, người yêu của mẹ) bạo hành đến chết, người dân cả nước vẫn chưa hết bức xúc trước sự nhẫn tâm của Hải. Đặc biệt là đối với chị Nga (mẹ bé Đ.) khi nhiều lần thấy con mình bị Hải đánh đập, thậm chí còn quay livestream để đăng lên facebook vẫn ngồi đó bình thản, cười đùa.
"Hổ dữ không ăn thịt con mà con Nga lại tiếp tay cho người yêu đánh con đến chết"
Lặng lẽ ra ngôi mộ vừa mới chôn cất bé Đ., anh Thành (bố ruột của bé) cho biết, đến giờ phút này vẫn chưa thể tin được đứa con trai của mình phải chết một cách oan ức như vậy. Theo đó, sau khi kết hôn với chị Nga và sinh được bé Đ., cả 2 vợ chồng anh Thành ly hôn vì cuộc sống không hạnh phúc, Đ. còn quá nhỏ nên giao cho chị Nga và bà ngoại chăm sóc.
Khoảng hơn 6 tháng trở lại đây, chị Nga quen với Hải (21 tuổi) rồi đem lòng yêu mến, sau đó mới dẫn bé Đ. dọn về sống chung cùng Hải tại nhà trọ ở thị xã Đồng Xoài. Trong quá trình chung sống, bé Đ. nhiều lần bị Hải đánh đập, có lúc sưng tím cả mình, không đi đứng được, có hôm lại bị Hải nhốt trong phòng trọ không cho ra ngoài.
Đặc biệt, ngày 16-3, Hải còn tự tay quay clip đăng trên mạng xã hội khi đánh đập bé Đ. sưng vù mông, bắt bé kéo quần xuống để "khoe" với bạn trên facebook, bắt bé đi lòng vòng khắp phòng dù tay chân không đi nổi. Dù chị Nga chứng kiến sự việc vẫn thản nhiên "tiếp tay" cho người tình, hành hạ bé Đ, rồi cười đùa vui vẻ.
Đỉnh điểm của sự việc xảy ra khi ngày 27-3, Hải thấy bé Đ. ngất xỉu, tím cả người liền hốt hoảng gọi điện cho chị Nga về đưa bé Đ. vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên Đ. đã tử vong. Biết bé Đ. đã chết, Hải liền bàn bạc với chị Nga đưa thi thể bé Đ. về nhà của Hải ở ấp 5, xã Lộc Tấn để tổ chức đám tang. Đã không trình báo Công an để điều tra cái chết bất thường của đứa con trai 8 tuổi, Nga còn bình tĩnh nghe theo lời của Hải để nhanh chóng tổ chức đám ma cho con?
| Anh Thành nuốt nước mắt chia sẻ về cái chết của đứa con trai 8 tuổi nghi bị bạo hành? |
"Tôi cũng không biết nói sao cả, không hiểu mẹ nó thấy con bị đánh đập như vậy mà vẫn ngồi đó cười đùa vui vẻ. Giờ thằng bé cũng không thể sống lại được, tôi chỉ mong pháp luật xử lý đích đáng để đền mạng cho con của tôi", anh Thành nghẹn ngào nói.
Trong khi đó, bà nội của bé Đ. cũng bức xúc trước sự vô cảm của người con dâu cũ: "Nó là mẹ, thấy con bị nhân tình của nó đánh đập như vậy mà vẫn thản nhiên che giấu. Chưa kể nó còn thông đồng với thằng đó để lo hậu sự thật nhanh cho con trai, tránh mọi người phát hiện nữa. Nói hổ dữ không ăn thịt con, đằng này con Nga lại nhẫn tâm như vậy. Tôi cũng muốn pháp luật phải xử thật công bằng, cả thằng Hải và con Nga phải chịu tội cho cái chết của cháu tôi", bà nội bé Đ. nói.
| Bà nội bé Đ. bức xúc khi mẹ của bé thản nhiên nhìn con bị người tình bạo hành? |
"Nó thấy con trai nó bị đánh, đăng lên mạng như vậy mà vẫn còn cười được. Có người mẹ nào như nó không cơ chứ", bà nội bé Đ. bức xúc. Riêng anh Thành, anh vẫn mong muốn một sự tha thứ dành cho người vợ cũ: "Nếu tha thứ được, tôi xin giảm nhẹ tội, bỏ qua cho Nga, dù sao nó cũng là mẹ của cháu Đ.".
Cần phải nhanh chóng khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra
Ngày 2-4, Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hải (21 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) để điều tra làm rõ về cái chết bất thường của cháu Nguyễn Thành Đ. (8 tuổi). Đồng thời, Công an thị xã Đồng Xoài cũng triệu tập chị Nga (30 tuổi, mẹ bé Đ.) để lấy lời khai.
Trao đổi với chúng tôi, luật sư Trần Minh Hùng - Đoàn luật sư TP.HCM cho biết, sau khi xem xét các tình tiết trong vụ án, đặc biệt là cái chết bất thường của bé Đ., phía Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước nếu đã thu thập đủ chứng cứ cần nhanh chóng khởi tố vụ án để tiếp tục làm rõ.
"Hiện tại vẫn chưa xác định được Hải có liên quan đến cái chết của bé Đ. hay không khi chưa có kết luận chính thức từ phía Công an. Vì vậy, điều cần thiết lúc này là phải khởi tố vụ án, sau đó nếu đủ chứng cứ thì khởi tố bị can. Nếu quả thật Hải là người gây ra cái chết cho bé Đ., tùy vào mức độ, hành vi phạm tội có thể khởi tố Hải về tội "Cố ý gây thương tích" hoặc "Giết người". Riêng đối với chị Nga, mẹ bé Đ. cũng cần điều tra để làm rõ nếu có dấu hiệu che giấu tội phạm, bao che cho người tình hại chết con trai của mình", luật sư Hùng phân tích.
Trong khi đó, qua quá trình lời khai ban đầu, Công an thị xã Đồng Xoài cho biết Hải có thừa nhận nhiều lần đánh đập, bạo hành bé Đ. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo Văn Tiên (Thời Đại)
- Thưởng nóng 2 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam vượt qua U23 Trung Quốc để vào Chung kết (20:15)
- 5 nữ công nhân bị tông tử vong khi đang ăn trưa bên đường, tài xế rồ ga bỏ trốn (20:07)
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (47 phút trước)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (1 giờ trước)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (1 giờ trước)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (1 giờ trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (1 giờ trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (2 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (2 giờ trước)