-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
Pháp luật
10/12/2015 11:26Bà trùm ma túy kiếm tiền tỷ chỉ để... ngắm cho vui
Kiếm được cả núi tiền nhờ buôn ma túy nhưng bà trùm "số đỏ" này chỉ buộc dây chun, giấu vào két sắt, ngày ngày đem ra ngắm nghía, hít ngửi rồi lại cất đi ngay, chẳng tiêu pha gì.
Xã Thanh Yên (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) từ lâu đã nổi lên là "vùng đất lửa", một trong những địa bàn nóng bỏng nhất về hoạt động của tội phạm ma tuý. Đây là địa điểm hoạt động mạnh của nhiều đường dây ma tuý khủng với sự tham gia của tam, tứ đại đồng đường, anh chị em trong dòng họ.
Chanh quê gốc ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Bố mẹ Chanh từ quê hương 5 tấn ngược lên cánh đồng Mường Thanh làm kinh tế mới từ cuối những năm 60 của thế kỷ trước. Sớm xác định không thể lập thân bằng con đường học hành vì nhiều lẽ, Chanh chỉ học hết PTTH rồi lấy chồng sinh con như nhiều thôn nữ khác.
Cũng thuộc thành phần " phấn đấu đi lên từ nghèo khó" nhưng nghĩ mình bản lĩnh hơn người nên Chanh đã chọn một cách nhanh và nhàn hơn rất nhiều so với việc vất vả mưu sinh theo cách thông thường là buôn ma túy.
|
Đối tượng Đặng Thị Chanh cùng tang vật |
Tuy nhiên, điều lạ lùng là ngồi trên núi tiền nhưng cuộc sống của Chanh và gia đình vô cùng tằn tiện, chẳng có vẻ gì là ăn nên làm ra. Vợ chồng Chanh vẫn gắn bó với ruộng đồng, thậm chí đôi lúc, Chanh còn đi làm thuê làm mướn kiếm mấy đồng bạc lẻ của thiên hạ.
Gia đình, người thân của bà trùm ma túy có khó khăn đến mấy cũng đừng hòng hi vọng người đàn bà ki bo này mở hầu bao. Ngay cả cô con gái ruột nghèo khó ở ngay sát vách cũng chẳng bao giờ xin được một đồng của bà mẹ giàu có. Chính điều này đã tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo che dấu tội ác của bà trùm.
Người trong giang hồ đồn rằng, Đặng Thị Chanh mê tiền đến mức bệnh hoạn. Bà trùm ma túy liều mạng kiếm tiền bất chấp án tử luôn lủng lẳng trên đầu như quả tạ nhưng tiền kiếm được lại chẳng bao giờ dám tiêu pha cho bất cứ công việc gì. Tiền với thị dường như chẳng có công dụng gì ngoài việc đem ra để chiêm ngưỡng như một thứ bảo vật quý giá.
Như nhiều người kể lại, bà trùm Đặng Thị Chanh có thể ngồi hàng giờ chỉ để đếm đi đếm lại, vuốt ve, ngắm nghía, hít ngửi những cọc tiền mệnh giá lớn thơm tho. Ngày nào không được làm công việc đó, bà trùm sẽ cảm thấy bức bối, khó chịu đến mức có thể phát điên lên được.
Liên minh "ma quỷ" Chanh chị - Chanh em
Người đưa Chanh vào con đường phi pháp, trùng hợp thay lại là một bà hàng xóm cũng tên Chanh. Trước năm 2005, Nguyễn Thị Chanh vốn là một bà chị hàng xóm của Đặng Thị Chanh ở Thanh Yên. Nhờ "thắng đậm" sau nhiều phi vụ buôn "hàng trắng" trót lọt, Nguyễn Thị Chanh đã mua được biệt thự hoành tráng ở Tây Hồ (Hà Nội) và chuyển cả gia đình đến nơi ở mới, rũ bỏ dấu vết quê mùa.
Nhưng điều đó không chứa đựng thông điệp "rửa tay gác kiếm, quy ẩn giang hồ" như tin tức đồn đại trong giang hồ. Trái lại, hành động này là một cánh cửa giúp thị mở một chân trời làm ăn mới, kiếm chác những nguồn lợi mới chỉ có điều vẫn theo cách thức cũ mà thôi.
Nhờ mối quan hệ dây mơ rễ má đó, Đặng Thị Chanh bỗng nhiên trở thành một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy của bà chị hàng xóm cũ. Ngay trong phi vụ đầu tiên, mối quan hệ "ma quỷ" này đã đem lại cho Đặng Thị Chanh món tiền "công chua" (tiền lời) khoảng 4.000 USD. Kể từ đó, mỗi khi có khách, Chanh "chị" lại "phím" cho Chanh "em" để đối tượng này lấy hàng, chuyển về Hà Nội và Hải Phòng tiêu thụ.
Được biết, mỗi bánh heroin Đặng Thị Chanh cùng đám "cánh hẩu" mua ở biên giới Việt - Lào chỉ khoảng 150 - 180 triệu đồng nhưng khi đưa về Điện Biên giá đã tăng vọt lên 210 triệu đồng và khi đáp bến Hà Nội, Hải Phòng giá đã đội lên 250 triệu đồng. Cho nên, mỗi chuyến hàng trót lọt, Chanh ôm cả bao tải tiền.
Điều đặc biệt là các đối tượng hoạt động trong đường dây đều là anh em thân tín, họ hàng với những vỏ bọc "ngây thơ" siêu hoàn hảo. Đường lối hoạt động của chúng cũng khác hẳn cách thức của các băng nhóm tội phạm ma túy thông thường.
|
Phiên tòa xét xử Đặng Thị Chanh và đồng bọn |
Lợi dụng sự nhốn nháo của nhà xe lúc xe chuẩn bị xuất bến, các đối tượng sẽ bí mật trà trộn vào đám hành khách để số ma tuý đã được ngụy trang vào khoang để hành lý rồi xuống xe mà không hề bị để ý. Trong khi đó Đặng Thị Chanh chỉ mua vé đi người không, ung dung lên xe ngồi yên vị từ trước đó chờ thời cơ thuận lợi sẽ hoàn tất công việc cuối cùng là giao hàng và nhận tiền.
Bằng thủ đoạn tinh vi này, nếu chẳng may bị phát hiện, đối tượng vận chuyển vẫn vô can vì số ma tuý kia bị coi là hàng vô chủ. Điều này gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên nghiệp, các trinh sát Phòng PC47 đã nắm rõ hoạt động của đường dây và có kế hoạch hành động.
Khoảng 19h 30ph ngày 29/11/2012, tại khu vực đội 4, xã Thanh Yên, bà trùm "số đỏ" Đặng Thị Chanh đã bị cơ quan chức năng bắt quả tang đang vận chuyển 22 bánh heroin. Khám xét khẩn cấp nhà riêng của đối tượng, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ thêm 9 bánh heroin (với tổng trọng lượng 31 bánh lên tới hơn 10,85kg).
Mặc dù bị bắt giữ với tang vật là 31 bánh heroin nhưng tại cơ quan điều tra, Chanh "tiền tỷ" vẫn giả ngây giả ngô, giả nghèo giả khổ ngoan cố không khai nhận. Phải đến ngày thứ 3, đối tượng mới tỏ ra hợp tác với cơ quan điều tra ở mức độ khai báo nhỏ giọt.
Theo Dũng Ka (Nguoiduatin.vn)








- Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM (09:47)
- Tôi giơ tay định tát con riêng của chồng, nó liền chìa má ra bảo tôi cứ đánh: Bà phải làm thế mới đúng bản chất của dì ghẻ! (09:44)
- Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành (09:22)
- "Nữ hoàng thị phi Vbiz" bị biến dạng mũi, chưa đủ 18 tuổi đã "dao kéo" (09:20)
- Tốn 201 triệu bảng cho hàng công mới - Giờ Man United chỉ còn lo tuyến giữa? (09:20)
- Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến (09:19)
- Bác sĩ “chỉ thẳng mặt” 4 kiểu người không cần mê đồ ngọt vẫn khó thoát bệnh tiểu đường (09:12)
- Cặp vợ chồng không thể ly hôn vì lấn cấn với 53 con gà, vịt, ngỗng: Thẩm phán đưa ra phán quyết (09:04)
- Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng (09:02)
- Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 sẽ ra sao? (09:02)




