-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Pháp luật
03/05/2018 16:03Bắc Giang: Hành động 'lạ' của Phó Giám đốc trong vụ nữ Giám đốc bị bắn
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ vụ nổ súng làm chết 1 người, bị thương 1 người, xảy ra trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
Theo đó, bước đầu xác định, sáng nay (2/5), bà Thương Thị Lan A. (44 tuổi, trú ở xã Dĩnh Kế, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), là Giám đốc công ty Cổ phần bê tông Giang Ninh và ông Lương Thế V. (54 tuổi, trú ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), là Phó Giám đốc công ty này có gặp gỡ một số nhân viên và trao đổi về công việc.
Sau đó, bà A. và ông V. cùng họp với nhau tại phòng làm việc của ông V.. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, mọi người nghe thấy có tiếng nổ. Lúc này, ông V. bỏ chạy từ trong phòng làm việc xuống khu trạm trộn bê tông, còn bà A. chạy từ phòng ra và cầu cứu lái xe.
Trên người bà A. có chảy nhiều máu ở ngực, nghi bị bắn. Lái xe đã vội đưa bà A. đi cấp cứu.
Về phía ông V., sau khi sự việc xảy ra, ông V. còn đi 1 vòng quanh khu trộn bê tông, gặp và chào công nhân cũng như những người có mặt tại đây. Sau đó, Phó Giám đốc V. mới quay trở lại phòng làm việc của mình trên tầng 2.
Điều bất ngờ tiếp theo là một số người nghe có tiếng nổ “bụp, bụp” trong phòng ông V.. Khi mọi người chạy lại xem sự thể ra sao thì thấy người ông V. có nhiều máu, trên tay còn cầm 1 khẩu súng, tay còn lại che ngực.
Mọi người nhanh chóng đưa ông V. đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông V. đã không qua khỏi.
Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang thông tin thêm, bước đầu, cơ quan công an xác định, giữa ông V. và bà A. có mâu thuẫn từ trước đó nên ông V. đã bắn bà A., rồi tự sát. Khẩu súng ông V. dùng để bắn bà A. là tự chế, âm thanh phát ra nhỏ.
Được biết, nạn nhân A. bị bắn ít nhất 2 phát vào người.
Hiện, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với Công an huyện Yên Dũng và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương thu thập tài liệu, ghi lời khai của các nhân chứng, tiến hành điều tra, làm rõ.
Theo Nguyễn Hường (Nguoiduatin.vn)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (17:41)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)