-
“Mất hết rồi!” - Tiếng khóc nghẹn giữa những cửa hàng tan hoang ở Thái Nguyên
-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
Pháp luật
18/06/2024 05:34Bản án thích đáng cho kẻ sát hại người phụ nữ giao gas, giấu xác trong bể nước suốt 13 năm
Ngày 17/6, TAND TP Hải Phòng mở phiên toà sơ thẩm, xét xử kẻ sát hại người phụ nữ giao gas ở xã Lại Xuân (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng), giấu xác trong bể nước suốt 13 năm.
Bị cáo trong vụ án này là Bùi Trọng Thành (SN 1993, trú thôn 5, xã Lại Xuân). Thành bị đưa ra xét xử tội "Giết người" và "Cướp tài sản".
Bị hại là chị N.T.T (SN 1988, thường trú tại cùng thôn với Thành).

Căn cứ cáo trạng truy tố của Viện KSND TP Hải Phòng, diễn biễn phiên toà cũng như lời khai của bị cáo, HĐXX TAND TP Hải Phòng tuyên phạt bị cáo Bùi Trọng Thành 17 năm tù về tội "Giết người" và 4 năm về tội "Cướp tài sản". Tại thời điểm phạm tội, bị cáo Thành chưa đủ 18 tuổi nên tổng hợp hình phạt, Thành chịu mức án 18 năm tù.
Gia đình bị hại yêu cầu bồi thường 500 triệu đồng tổn thất tinh thần, 170 triệu đồng mai tang phí và trợ cấp nuôi dưỡng con nạn nhân 2 triệu đồng/người/tháng tới 18 tuổi. Gia đình bị cáo mới bồi thường 30 triệu đồng mai táng phí.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hải Phòng, được VTC News đăng tải, khoảng 13h ngày 9/12/2010, Bùi Trọng Thành gọi chị N.T.T đến thay bình ga tại nhà. Khi chị T. đang lắp bình ga, Thành nhìn thấy ở cổ người phụ nữ này đeo dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định cướp để chiếm đoạt.
Thành dùng tay phải túm dây chuyền và cổ áo bên phải của chị T., bất ngờ giật mạnh làm chị T. bị ngã về bên phải, đập mạnh thái dương phải xuống nền gạch giữa cửa bếp, làm vỡ phần xương sọ bên phải của chị T.
Khi thấy chị T. rên la, Thành dùng tay phải bịt miệng và mũi của chị T. đến khi người phụ nữ này tử vong. Sau đó, Thành mang thi thể chị T. giấu tại bể chứa nước thải phía sau nhà, rồi chiếm đoạt của chị T. một dây chuyền vàng, hai hoa tai vàng, một nhẫn vàng có đính đá đem bán được khoảng 3 triệu đồng sử dụng chi tiêu cá nhân và đánh bạc hết.
Thành khai sống trong sợ hãi, dằn vặt nhưng không dám ra tự thú vì sợ bị tử hình. "Anh ta trả nợ đời bằng cách làm người tử tế, hiền lành. Thành không dám nói với bất kỳ ai về tội ác", một cán bộ tham gia chuyên án chia sẻ.
Tại phiên tòa, Thành luôn cúi đầu bày tỏ sự ăn năn, hối cải, mong được khoan hồng để sớm về với gia đình.
Biên Thùy (SHTT)








- “Mất hết rồi!” - Tiếng khóc nghẹn giữa những cửa hàng tan hoang ở Thái Nguyên (07:10)
- Phút bù giờ điên rồ ở vòng loại Asian Cup 2027 (07:00)
- "Người đàn ông trong bóng tối" tiết lộ về Mỹ Tâm, đã chuẩn bị cho ngày cuối đời (19 phút trước)
- Nhìn lại những thương vụ triệu USD của Shark Bình (22 phút trước)
- Bản nhạc làm sôi sục rap Việt (29 phút trước)
- Nước sông Cầu vượt báo động 3 hơn 2 mét, Hà Nội thông báo khẩn cấp di dời dân (32 phút trước)
- Vì sao phát biểu của bà Merkel về Ukraine làm Nga hài lòng, Ba Lan tức giận? (43 phút trước)
- Siết vay mua nhà thứ hai là can thiệp vào hoạt động tín dụng của ngân hàng (46 phút trước)
- Phụ huynh quỳ thành hàng cho con giẫm qua, cách dạy biết ơn bị chỉ trích dữ dội (59 phút trước)
- Bên trong dự án "bầu" Đoan thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng (1 giờ trước)




