-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Pháp luật
09/12/2021 23:28Bạn gái cũ vào nhà nghỉ cùng bạn trai, người đàn ông truy sát 'tình địch'
Ngày 9-12, TAND TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm bị cáo Trần Tuyên (SN 1980, trú ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) 8 năm tù về tội "Giết người".
Theo hồ sơ vụ án, tháng 12-2020, Trần Tuyên có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị H. (SN 1990, trú ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). Tuy nhiên, tháng 2-2021 cả hai chia tay nhau, do có phát sinh mâu thuẫn.
Sau đó, chị H có quan hệ tình cảm với anh Văn Trọng D (43 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội). Khoảng 20h ngày 30-5-2021, anh D và chị H thuê phòng ở một nhà nghỉ của quận Hoàng Mai để tâm sự. Khoảng 10 giờ ngày 1-6-2021, anh D. xuống tầng 1 nhà nghỉ ngồi nói chuyện với quản lý nhà nghỉ.
Trong khi đó, Tuyên đóng gói đồ đạc tại nhà trọ để chuẩn bị chuyển nhà. Anh ta mang theo chiếc kéo đi tìm chị H để báo chị này dọn đồ của mình ở phòng trọ.
Sáng cùng ngày, Tuyên điều khiển xe máy tìm chị H. với mục đích thông báo cho "tình cũ" đến dọn đồ khỏi phòng trọ của mình. Khi đi qua cửa nhà nghỉ nêu trên, Tuyên nhìn thấy anh D. ngồi ở cửa nhà nghỉ.
Trước đó, Tuyên biết anh D. và bạn gái cũ đã nảy sinh tình cảm quan hệ nam nữ với nhau. Do đó, khi thấy anh D., Tuyên nghi ngờ chị H. đang ở với người tình mới tại nhà nghỉ.
Tuyên gọi chị ra nói chuyện nhưng người phụ nữ này không đồng ý. Bực tức, Tuyên ra xe máy lấy chiếc kéo rồi tiến tới anh D. đâm trúng cổ nạn nhân. Bị tấn công bất ngờ, anh D. bỏ chạy và đến cơ quan công an trình báo sự việc.
Đâm hụt "tình địch", Tuyên quay lại nhà nghỉ và tiếp tục gọi chị H. xuống nói chuyện. Sau đó, Công an phường Định Công (quận Hoàng Mai) nhanh chóng có mặt tại nhà nghỉ đưa Tuyên về trụ sở làm việc. Tuyên bị bắt giữ về hành vi giết người. Anh D bị tổn hại 25% sức khỏe.
Tại toà, Tuyên cho rằng H quan hệ với anh D - người yêu cũ sau lưng bị cáo nên bực tức. Song bị cáo cho hay, không chủ đích đâm vào vùng cổ của nạn nhân.
Trước lời khai này, chủ toạ đã công bố bản tường trình, bản kiểm điểm việc bị cáo thừa nhận đâm vào cổ của anh D. Nghe vậy, bị cáo cố giải thích việc đâm về phía anh D.
Tuy vậy, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định, do né tránh và bỏ chạy được, nên anh Dũng không bị thiệt mạng. Hành động đâm nạn nhân là hành vi giết người vì hoàn toàn có thể tước đoạt tính mạng của bị hại.
Toà ghi nhận việc ông K - bố đẻ của Tuyên đã thay con bồi thường cho nạn nhân 35 triệu đồng.
Người bố trước toà cho hay, Tuyên từng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Khi cháu nội ông mới 17 tháng tuổi, con dâu nhiều lần bỏ đi nên hôn nhân đổ vỡ.
Khi thấy con trai có quan hệ tình cảm với chị H, gia đình mong muốn "hai đứa" nên vợ nên chồng. Ông còn chu cấp để cho cả hai có tiền sinh hoạt. Sự việc xảy ra ông không mong muốn, do cơn ghen mà hành động sai trái.
HL (Nguoiduatin.vn)
- Nỗi ám ảnh mang tên "cô gọi cho mẹ" và màn níu kéo đầy hài hước trên bục giảng (14:40)
- Cây xạ đen: Dược liệu quý hỗ trợ ức chế ung thư và những cảnh báo quan trọng từ chuyên gia (14:34)
- Nhà Beckham rạn nứt đỉnh điểm: Con dâu xóa ảnh, con trai gửi văn bản pháp lý cho bố mẹ (14:26)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 13 triệu đáng mua nhất đầu năm 2026, rẻ chưa bằng nửa iPhone 17 (14:20)
- Clip: Người đàn ông bị tấm kính từ trên cao rơi trúng đầu khi đang uống cà phê và cái kết bất ngờ (57 phút trước)
- Highlands Coffee dừng bán 2 loại đồ uống vì đã nhập nguyên liệu chính từ Đồ hộp Hạ Long (1 giờ trước)
- "Mưa đỏ" càn quét giải thưởng Ngôi sao xanh 2025 với 6 cúp vàng danh giá (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 11-1 biến động dữ dội, thị trường trong nước nóng lên khi thế giới phát tín hiệu khó lường (1 giờ trước)
- VinFast VF6 giành giải "Xe đáng tiền nhất năm" tại thị trường Ấn Độ (1 giờ trước)
- Hiểu nhầm fan, Lệ Quyên chửi bất chấp, văng tục đầy "chợ búa", chuyên gia sốc nặng không thể chấp nhận (1 giờ trước)