-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Pháp luật
30/01/2024 20:34Bạo hành bé gái 17 tháng tuổi đến chết, ra tòa một mực đổ lỗi cho cha nạn nhân
Ngày 30/1, Tòa gia đình và người chưa thành niên- TANTP. HCM, mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Phượng (33 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) về tội “Giết người”. Bị cáo đã bạo hành bé gái 17 tháng tuổi tới chết.
Theo truy tố, thông qua nhóm “Tôi là dân Nhà Bè”, anh Trương Hoàng Đ. (ngụ huyện Nhà Bè) thấy Phượng đăng bài viết nhận trông trẻ từ 3 tháng tuổi trở lên nên anh Đ. đã đến nhà gặp để trao đổi về việc gửi con gái.
Ngày 25/9/2022, anh Đ. đưa con gái là cháu Trương Gia H. (sinh ngày 6/6/2021) tới gửi cho Phượng, tiền công là 5 triệu đồng /tháng (bao gồm cả ăn uống, sữa, tã) với thỏa thuận Phượng sẽ chăm sóc cháu H. cả ngày lẫn đêm.

Ngoài nhận trông cháu H, Phượng còn chăm sóc thêm 4 cháu khác.
Sau 20 ngày gửi con cho Phượng, ngày 15/10/2022, anh Đ. gọi và nhắn tin cho Phượng nói sẽ qua thăm và chở cháu H. đi chơi, nhưng Phượng nói phải để cháu H. ở hẳn với Phượng qua một tháng vì nếu đón đi cháu H. sẽ khóc và khó dỗ.
Trong quá trình chăm sóc cháu H. hay khóc, quấy nên Phượng nhiều lần đánh cháu.
Theo đó, từ ngày 3/10/2022 đến ngày 6/10/2022, mỗi lần cháu H. quấy khóc không chịu ngủ, đòi bế…Phượng tát vào hai bên má, đánh vào bắp tay, bắp chân của cháu.
Trưa ngày 1/1/2022, khi Phượng đang dỗ các cháu khác ngủ thì cháu H khóc. Phượng liền đấm vào vùng đầu cháu H.
Tiếp đó, ngày 3/11/2022, cháu H. khóc, không chịu uống sữa nên Phượng cầm bình sữa gõ lên đầu cháu.
Đến tối 6/11/2022, Phượng thấy cháu H có biểu hiện lừ đừ, gọi không phản ứng. Nghĩ cháu H. bị nghẹn thức ăn nên Phượng vỗ mạnh vào lưng, siết bụng để cháu H. nôn thức ăn ra nhưng không được.
Hoảng sợ, Phượng bế cháu H. dậy, gọi chồng chở cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 và điện thoại báo cho anh Đ. biết. Tuy nhiên, đến ngày 8/11/2022, cháu H. đã tử vong do chấn thương sọ não.
Ngày 11/11/2022, Cơ quan CSĐT Công an Quận 7 đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phượng.
Tại phiên tòa, Phượng thừa nhận việc bạo hành bé H., nhưng lại đổ lỗi do cháu hay quấy khóc, anh Đ. không chịu gửi tiền cho bị cáo và cháu bé bị suy dinh dưỡng nên mới dẫn tới tử vong.
“Cháu H. thường xuyên quấy khóc, nhiều lần chồng bị cáo đã nói bị cáo trả lại cháu cho ba nhưng bị cáo nói để bị cáo cố thêm ngày nào hay ngày đó vì hoàn cảnh của anh Đ., ba cháu bé khổ quá”, bị cáo khai.
Trước lời khai của bị cáo, vị thẩm phán nhắc nhở: “Bị cáo không thành khẩn, thái độ của bị cáo không hề tỏ ra hối hận trước việc làm của mình. Bị cáo phải nhận thức được rằng việc bị cáo đánh đập mới dẫn tới cái chết của bị hại chứ không phải do cha cháu bé không đưa tiền cho bị cáo. Bị cáo phải nhận thức được điều đó”.
Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại) cho rằng, bị cáo có thái độ không ăn năn, ngông cuồng.
Luật sư cho rằng, chồng bị cáo là Trần Trọng Hữu còn tham gia đánh đập bé H..
Bị cáo Phượng cho rằng chồng mình không tham gia bạo hành cháu bé nhưng anh Hữu lại thừa nhận, trong một lần cho bé H. ăn, do bé khóc nên đã lấy tay vỗ 2 cái vào đùi cháu bé.
Có mặt tại phiên tòa, anh Đ. (cha bé H.) buồn bã cho biết, anh và mẹ cháu bé sinh sống với nhau như vợ chồng từ năm 2018 và có 2 con chung. Tuy nhiên, đến khi bé H. được 16 tháng tuổi thì cả 2 nảy sinh mâu thuẫn, mẹ cháu bé bỏ đi, một mình anh phải chăm sóc 2 con.
Do cháu H. còn quá nhỏ, không thể để ở nhà được, trong khi anh phải chạy xe ôm công nghệ để lo cho hai con nên đành phải đưa cháu H. qua gửi cho Phượng.
Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo Phượng là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến tính mạng của người khác, đặc biệt là trẻ em được pháp luật bảo vệ, cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung. Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo tù chung thân.
Theo Thanh Phương (VietNamNet)








- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (47 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (1 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (2 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (3 giờ trước)




