-
Đừng vội bỏ vỏ chanh, bác sĩ tiết lộ nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe -
Shopee bị phạt 200 triệu đồng -
Góc khuất sau tấm kính công sở: Khi làn sóng "tăng ca vô hình" bào mòn nhân lực văn phòng -
Tử vi thứ 7 ngày 16/5/2026 của 12 con giáp: Dần có lộc, Tị khó khăn -
Bùi Đình Khánh thừa nhận án tử dành cho mình là "đúng người, đúng tội" -
Triệu tập nhóm đối tượng liên quan vụ hai cô gái bị hành hung tại phố Hoàng Cầu -
Hé lộ tình hình hiện tại của Thuỳ Tiên qua động thái từ hội bạn thân -
Tử hình kẻ phóng hỏa thiêu rụi quán cà phê, cướp đi 11 mạng người tại Hà Nội -
Cập nhật giá gas bán lẻ 15/5: Petrolimex, PV Gas giữ giá, người tiêu dùng "dễ thở" -
Tài xế xe tải lạng lách trên quốc lộ 1, bỏ chạy khi gặp CSGT bị phạt 64 triệu đồng
Pháp luật
29/09/2025 14:52Bảo lãnh em gái vay tín dụng đen, người chị bị bắt cóc, quay video làm nhục
Theo bản án, bị cáo Lê Đắk Quảng (34 tuổi) nhận mức phạt 18 năm tù về các tội Bắt, giữ người trái pháp luật, Cướp tài sản và Làm nhục người khác. Bị cáo Nguyễn Văn Vinh (34 tuổi) lĩnh 15 năm tù, còn Nguyễn Văn Được (33 tuổi) bị tuyên 13 năm tù cho hành vi Bắt, giữ người trái pháp luật và Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, giữa năm 2022, em gái chị T. vay 700 triệu đồng của Nguyễn Văn Vinh và một người đàn ông có biệt danh “Đại ca Bé” với lãi suất “cắt cổ” – 1%/ngày. Nhóm cho vay yêu cầu chị T. phải đứng ra bảo lãnh cho khoản vay này.
Đến tháng 7/2022, khi em gái mất khả năng trả lãi, chị T. thương lượng xin miễn lãi, đồng thời cam kết trả 100 triệu đồng tiền gốc mỗi tháng. Tuy nhiên, Vinh bác bỏ, ép chị phải trả hết nợ gốc một lần và cho đàn em liên tục đe dọa.
Tối 25/8/2022, sau khi dự tiệc sinh nhật bạn tại quận Tân Phú, vợ chồng chị T. bị Vinh, Quảng cùng 3 đồng phạm ập tới khống chế, đưa lên xe. Trên đường, nhóm này đánh đập, yêu cầu nạn nhân cung cấp mật khẩu điện thoại và ngân hàng để kiểm tra tài khoản.
Sau khi di chuyển qua nhiều điểm, vợ chồng chị T. bị đưa đến một rừng cao su ở Bình Phước. Tại đây, nhóm của Vinh tiếp tục đánh đập, bắt chị T. cởi áo rồi quay video để uy hiếp. Thậm chí, Quảng còn lấy chai nhựa chứa dung dịch lỏng đe dọa sẽ tạt axit nếu nạn nhân không giao tiền.
Trong tình cảnh bị bịt mắt, trói vào cột và đe dọa tính mạng, vợ chồng chị T. hoảng sợ, quỳ xuống van xin. Họ đã gọi điện vay mượn khắp nơi, gom được 150 triệu đồng chuyển cho Vinh. Chưa dừng lại, nhóm này còn ép hai vợ chồng ký giấy nhận nợ 600 triệu đồng trước khi thả về.
Sau khi thoát nạn, vợ chồng chị T. đã trình báo công an. Từ lời khai và chứng cứ, cơ quan chức năng bắt giữ nhóm đối tượng, đưa ra xét xử.
Tại tòa hôm nay, Vinh và đồng phạm tỏ ra thành khẩn, thừa nhận hành vi phạm tội nhưng không có ý định cướp tài sản mà chỉ muốn đòi nợ.
Quảng khai tham gia bắt cóc vì muốn giúp Vinh, không được hứa hẹn hưởng lợi, chỉ sau khi chị Thanh trả 150 triệu đồng thì mới được cho 20 triệu. Quá trình điều tra, gia đình bị cáo đã nộp khắc phục cho bị hại một phần tiền chiếm đoạt.
Trình bày với tòa, chị T. đề nghị các bị cáo trả lại 150 triệu đồng bị chiếm đoạt và xin tòa xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo.
- Đừng vội bỏ vỏ chanh, bác sĩ tiết lộ nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe (08:20)
- iPhone 20 Pro và tham vọng màn hình "vô cực" đối mặt với rào cản công nghệ (08:20)
- Sơn Tùng M-TP tung poster tái xuất sau 2 năm: Đậm chất huyền sử, ẩn số nghệ sĩ kết hợp khiến netizen bùng nổ (08:19)
- Thực hư tin đồn Tóc Tiên hẹn hò "phi công trẻ" Trần Ngọc Vàng sau ly hôn (08:06)
- Ngoại giao Mỹ - Trung tăng nhiệt: Chủ tịch Tập Cận Bình chuẩn bị sang thăm Mỹ vào mùa thu (08:01)
- Đột kích biệt thự lúc rạng sáng, tóm gọn nhóm nam nữ thuê villa tổ chức "tiệc ma túy" liên tỉnh (43 phút trước)
- Giá vàng ngày 16/5/2026: Vàng thế giới rớt thảm, trong nước "bốc hơi" hàng triệu đồng (1 giờ trước)
- Tổng thống Donald Trump tiết lộ quan hệ với ông Kim Jong Un "vẫn tốt đẹp" (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết 16/5/2026: Nắng nóng thiêu đốt nhường chỗ cho mưa giông giải nhiệt vào chiều tối (1 giờ trước)
- Ngược dòng hạ chủ nhà Saudi Arabia, U17 Trung Quốc tạo địa chấn tiến vào bán kết (1 giờ trước)