-
Nhà tập thể cũ tại Hà Nội "hét giá" hơn 350 triệu đồng/m², đắt ngang căn hộ hạng sang -
Chi tiền tỷ thưởng nóng cho U23 Việt Nam nhưng bầu Đức lại đang dùng chiếc điện thoại chỉ vài triệu -
Con trai "bầu Thụy" được đề cử vào HĐQT Chứng khoán LPBank -
Điện tim trước nội soi dạ dày, tình cờ phát hiện nhồi máu cơ tim cấp -
Dùng bình giữ nhiệt uống cà phê suốt 20 năm, người đàn ông tử vong vì nhiễm độc chì - Chuyên gia cảnh báo gì? -
Giá vàng hôm nay 20-1 lập đỉnh mới: Vàng nhẫn bứt phá vượt vàng miếng, thị trường trong nước nóng chưa từng thấy -
CẢNH BÁO: Loại chảo "quốc dân" nhà nào cũng có đang âm thầm tàn phá lá gan, tăng gấp 3 lần nguy cơ bệnh tật -
Sáng nay khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng -
"Cơn ác mộng" mang tên SSSS: 4 ký tự trên thẻ lên máy bay mà không hành khách nào muốn thấy -
Thông tin mới vụ sản phụ bị yêu cầu chuyển viện, chồng đỡ đẻ cho vợ ngay trên taxi ở TP.HCM
Pháp luật
07/11/2017 13:56Bắt băng cướp táo tợn từ vết máu ở hiện trường
Nhận được thông tin một vụ cướp táo bạo xảy ra ở xã Viên An, Công an huyện Ngọc Hiển, Cà Mau có mặt tại hiện trường. Nhiều người dân không giấu được bức xúc trước hành vi táo tợn của băng cướp.
Vụ cướp táo bạo
Ngày 6/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Hiển, Cà Mau khởi tố, bắt giam Nguyễn Chí Nguyện (35 tuổi), Phạm Văn Tạo (36 tuổi) và Trần Hoàng Điệp (46 tuổi) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.
Sáng 30/9, người dân ấp Nguyễn Quyền (xã Viên An, huyện Ngọc Hiển) bàng hoàng khi nghe tiếng kêu cứu “cướp… cướp…” phát ra từ căn nhà của chị Lâm Kiều Phong (45 tuổi). Mọi người chạy lại thì thấy chị Phong và con trai 10 tuổi bị trói ở góc nhà. Đồ đạc trong gia đình bị lục tứ tung, vội báo với công an.
Làm việc với cơ quan công an, chị Phong chưa hết hoảng sợ: “Bọn chúng hết sức hung hăng. Tên nào cũng cầm hung khí. Trong nhà, cái gì có giá trị, chúng lấy hết rồi”. Khoảng 1h30 ngày 30/9, do chồng đi làm ăn xa, chị và con trai đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng động lớn ngoài cửa.
Đề phòng kẻ gian, chị cẩn thận vén mùng ra lấy thanh cây chặn ngang cửa rồi trở lại giường ngủ. Biết cửa khóa chặt, nghi phạm liên tiếp đạp mạnh vào cánh cửa, dùng hung khí đập bể cửa kính.
Do dân cư thưa thớt, bốn bên chỉ ao nuôi tôm, chị Phong chỉ còn cách ôm chặt đứa con của mình vào lòng. Chẳng mấy chốc, cánh cửa nhà bị sập. Một số người xông vào nhà. Một tên trên tay cầm hung khí chạy đến giường ngủ của chị nói: “Mày mau tháo hết vàng vòng đeo trong người đưa cho tao”.
Sợ ảnh hưởng đến tính mạng của con trai, chị làm theo lời bọn chúng. Kẻ đi gây án còn lại lục tung đồ đạc trong nhà. Khi gom hết card điện thoại cùng một số tài sản có giá trị khác như: 2 điện thoại, 2 máy vi tính xách tay, 2 sợi dây chuyền 18K trọng lượng 1,7 lượng vàng, 1 máy chụp ảnh,… họ trói nạn nhân lại rồi lên xuồng máy trốn thoát.
Vết máu ở hiện trường
Trước vụ cướp táo tợn, Ban giám đốc Công an tỉnh Cà Mau phân công Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Ngọc Hiển truy bắt nghi phạm.
Để xông vào nhà chị Phong, họ phải tìm hiểu kỹ, biết rõ cửa chính, cửa phụ nhà của chị. Do địa bàn rộng, dân cư không tập trung nên công tác phá án rất khó khăn bởi không có nhân chứng. Theo lời chị Phong, trong lúc khống chế chị, một tên trong nhóm cướp bị đứt chân. Vết máu còn thấm trên sàn nhà.
Manh mối của vụ án là vết máu tại hiện trường, cùng với việc sàng lọc kẻ khả nghi, hàng loạt nghi phạm vào tầm ngắm của trinh sát. Qua xác minh, nghi can dần lộ diện. Trước đó, một số kẻ lạ mặt thường xuất hiện tại con kênh trước nhà chị Phong. Trong số những vị khách lạ mặt trên, nhiều người có tiền án, tiền sự về hành vi Trộm cắp tài sản.
Sau khi xác định những nghi can, Ban chuyên án giám định mẫu máu thu được tại hiện trường. Ngày 9/10, Ban chuyên án quyết định khám xét nhà Điệp, cơ quan điều tra thu giữ được tài sản gồm: 1 điện thoại Samsung Galaxy, 1 điện thoại iPhone 6 Plus, 1 máy ảnh,… là tang vật của vụ án. Ngoài ra, trinh sát thu giữ tiếp 30 loại tài sản khác không rõ nguồn gốc như: thức ăn tôm, tivi, dàn âm thanh karaoke,… nghi do trộm cắp mà có.
Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai nhận, sau thời gian thăm dò dọc con kênh thuộc địa bàn huyện Ngọc Hiển, họ phát hiện nhà của chị Phong có nhiều tài sản, dễ hoạt động. Để “ăn hàng”, chúng nhiều lần trong vai khách phương xa tìm đến nhà chị Phong mua thẻ điện thoại. Nhiều ngày theo dõi, tối 29/9, Nguyện và Tạo chạy vỏ lãi từ huyện Năm Căn về xã Viên An đến nhà chị Phong.
Chờ cho mọi người say giấc ngủ, cả hai đột nhập vào nhà khống chế nạn nhân, cướp nhiều tài sản có giá trị rồi tẩu thoát. Trong lúc khống chế chị Phong, Tạo bị đứt bàn chân nên được đồng bọn đưa đến nhà Điệp băng bó, rồi tìm cách giấu tài sản.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Hiển đang điều tra mở rộng hoạt động của băng cướp táo tợn này.
Theo Thiện Thảo (Công An TPHCM)
- Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo về các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng (53 phút trước)
- Nhiều thuê bao di động sẽ phải xác thực sinh trắc học để làm 'sạch' dữ liệu (1 giờ trước)
- Sao thế giới "mất ăn mất ngủ" vì Brooklyn Beckham tung 6 trang tâm thư tố cáo bố mẹ (1 giờ trước)
- Syria: 1.500 tay súng IS vượt ngục giữa giao tranh, quân đội ban bố lệnh giới nghiêm khẩn cấp (1 giờ trước)
- Máy tính dự đoán U23 Việt Nam xuyên phá thành công hàng phòng ngự thép của U23 Trung Quốc (1 giờ trước)
- Nhà tập thể cũ tại Hà Nội "hét giá" hơn 350 triệu đồng/m², đắt ngang căn hộ hạng sang (1 giờ trước)
- Triệt phá nhóm đối tượng trộm ô tô tải chở hàng trị giá 7 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Thai phụ mang thai tháng thứ 8 bị đá lăn trúng đầu và bụng (1 giờ trước)
- Đan Mạch tăng cường quân sự tại Greenland: Lời đáp trả đanh thép trước tham vọng của ông Donald Trump (1 giờ trước)
- Chi tiền tỷ thưởng nóng cho U23 Việt Nam nhưng bầu Đức lại đang dùng chiếc điện thoại chỉ vài triệu (2 giờ trước)